1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.lâu lâu gặp em thì lại báo cho c cái tin hay ho vậy đó...bây giờ e đi làm lại chưa???Sao mà tới độ fải nghĩ vậy hả em???Chắc là người oái ăm lắm hả..nhưng c nghĩ đi làm chổ nào cũng có những loại người điên điên như thế em ơi...Cty của c cũng vậy đó..nên né được là cứ né thôi..dây vào người lại mệt thêm...Noel vừa rồi c cũng nằm một đống ở nhà..chưa Noel nào lại thấy buồn đến thế này..mọi người cứ bàn tán xôn xao rủ nhau đi chơi..nhưng sao c chẳng có hứng thú đi chơi gì hết trơn...nên nằm nhà ôm điện thoại tám với bà chị,cho tới tận 2h sáng rồi đi khò,cũng xong một ngày lễ...Từ giời cho tới tết..kiếm ngày nghỉ cũng khó khăn lắm luôn..mà thật tình thì giờ c chẳng muốn ở nhà..thích đi làm thôi..vì ngồi nhà lại nghĩ linh tinh..riết khùng em ơi...mà hình như c thấy c cũng khùng lắm luôn rồi...
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    2 cô nương, cô C sao rồi, không làm chỗ này thì kiếm chỗ khác mà làm cô à, chứ làm 1 chỗ mà gặp toàn những người trên cả bình thường thì khổ lắm.Không gì phải buồn nản cả cô nhá Cố lên !!!!
    Mà nói chung làm việc nơi nào cũng thế, có nhiều loại người ta nên tránh và nên đụng hì....
    Hình như cô vẫn còn nợ t 1 việc nhé, hứa kể cho t nghe mà không kể, có gì mới không, đến đâu rồi ????
    Bà H, sao cứ tự bảo mình khùng mãi thế . Điên quá
    Joke chút thôi, chứ t cũng chẳng gì vui cũng chẳng gì buồn...Hình như có hiện tượng bão hoà thì fải, dù có đôi khi cũng thở ngắn thở dài mà chẳng biết vì nguyên nhân gì....
    Noel tối 24 thì có khách đến nhà...Phụ tiếp khách...
    Đêm 25 thì ở nhà cả ngày.....
    Hôm 26 vừa rồi ngày boxing day, tin không, chạy vòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ tìm chỗ parking xe trong parking lot....Kết quả cả người đờ đẫn dạo mấy vòng ra về tay không......
    Lễ lộc có thế đấy.....
    Hai hôm nay đi làm lại rồi, nhưng tinh thần làm việc thì không có, hic fải nói là không chịu họp tác dù đã cố gắng hết mức....
    Lại la cà trên này....
    Ủa C không về ĐL được à, hôm trước P lang thang qua box du lịch, thấy có nhóm người đi lễ hoa ở ĐL vui quá...
    Nhớ ĐL nữa rồi.....Muốn đi lắm....Hy vọng năm sau về ngay ngày lễ hoa thì trên cả tuyệt vời..
    Thôi chúc mọi người sang năm 2006 luôn bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn cả nhà nhé...
    T la cà tiếp đây...



    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 29/12/2005
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật em, sáng dậy sớm, thấy trời cũng đẹp
    Chẳng hiểu sao đứa bạn thân lại tặng cho em 1 cuốn lịch Phú Quang, lịch in đẹp, nhưng hay nhất là có kèm 1 đĩa hát có vài bài mới. Thích nhất là bài Mùa Thu giấu em(tháng 8) và Sinh Nhật Đen(tháng 10), tối qua cứ mở ra nghe mãi
    Hôm nay thì tự mua vui cho mình bằng 1 áo len Gap và 1 quần khaki Old Navy cực thì thanh lịch, dạo này già nên cũngk hông thích màu mè nổi bật nữa. HÔm trước đi mua dây đeo, vẫn chọn những cái màu đỏ, nhưng mà màu đỏ nhỏ xíu và chỉ dùng chút màu đỏ làm điểm nhấn nên trông cũng thanh lịch lắm
    P ơi, năm sau về hả? Lễ hội hoa ở DL nghe nói mưa tầm tã cơ mà, năm sau hy vọng hết, chẳng hiểu sao năm nay tháng 12 lạnh và mưa nhiều quá
    Chic nghỉ việc rồi, nói chung thì cũng không có gì đáng lo, có kế họach hết rồi, chẳng qua là nó sớm hơn mình dự tính một chút thôi. Relax 1 tháng, sau Tết rồi tính P ạ
    Chị T ạ, em cũng biết là đi làm có người này ngườ kia, nhưng thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa nên mới nghỉ ngang như vậy. Chỉ có thể nói đơn giản là em không thích phải tuân lệnh một đứa không là sếp em, mà cũng chẳng có tí chuyên môn gì về nghành em làm, chỉ có cái hợm hĩnh, ta đây không biết người biết ta nên em nghỉ. Làm với nó phiền lắm, thời gian vừa rồi em stress liên tục cũng vì nó đấy, làm việc không có plan, thay đổi liên tục, mà làm việc với báo chí có phải là đùa đâu, nó ăn nói không suy nghĩ làm tụi báo chỉ phản ánh quá chừng, tòan em phải đứng ra chịu trận
    Nếu như chỉ có mình em nghỉ vì nó, thì có lẽ em phải xem lại mình. Nhưng trước em có 5 người không chịu nổi nó(4 người cũ trước nó rất lâu) và 1 người mới, thuộc bộ phận của nó, đều nộp đơn nghỉ ngang như em Em chịu được lâu vì em ngòai bộ phận nó, với lại em cũng...dữ nữa, hìhì, nhưng sức chịu đựng có hạn, thà ở nhà chơi vài tháng còn hơn là cứ nghĩ đến chuyện phải nói chuyện với nó là em không muốn ăn cơm
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, trưa nay em đi xem KingKong
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY Q!!! THÊM TUỔI MỚI THÊM NHIỀU SỨC KHOẺ LẪN NIỀM VUI VÀ ĐẦY MAY MẮN NHÉ!!!
    Thôi nghĩ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho những ngày mới Q nhé.....!!!
    Sinh nhật được quà hay nhỉ, nhạc của Phú Quang thì trên cả tuyệt vời..
    Đã lên kế hoạch là năm sau về, chỉ hy vọng đừng bao giờ có những thay đổi vào phút cuối...hì..
    ĐL mưa ...buồn không Q, P lên ĐL vào những hôm nắng và gió...
    Hai lần về quê, chưa bao giờ hứng được một trận mưa nào, dù lòng rất muốn thế...
    Hôm về ĐL, đi theo đoàn, ban ngày thì đi tham quan một số nơi, ban đêm thì cả nhóm kéo nhau đi chợ đêm ĐL ăn ốc, uống sữa đậu nành nóng....và mua sắm ...Kỷ niệm ĐL là 2 bình hoa bất tử đầy ắp trong phòng sách và phòng khách...Chả hiểu tại sao P lại thích hoa này đến thế, ngày xưa lúc còn ở nhà chưa sang đây, lần đầu tiên lên ĐL cũng mua hoa này về chưng ở nhà, sang đây cũng thế, lên máy bay cầm cả bó hoa to đùng cứ sợ bị nát....Nhắc mới nhớ, hình như có nghe ai đó nói Dã quỳ vàng là tượng trưng cho ĐL, đúng không Q??? sau vườn nhà P có mấy cây như thế của bạn mom cho, giờ mới biết đó là Dã Quỳ....
    Nếu nói về ĐL thì không còn ngôn từ gì để nói nữa cả, chỉ đi một lần thôi mà P cứ nhớ mãi..
    Đôi khi P cũng có ước muốn từ bỏ tất cả, về ĐL ở ẩn, không màng chuyện ân oán giang hồ nữa...hì hì
    Chán mấy cái chuyện cơm áo quá rồi.....
    Bà có muốn đi ẩn cư với t không bà H.....hí hí...


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 30/12/2005
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    May quá,vẫn còn 5'' nữa hết ngày 30..Chúc Mừng SN C..chúc e thêm một tuổi,thêm nhiều niềm vui..nhiều may mắn..và hạnh phúc nữa C nha...
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    P..nói thiệt với bà là t cũng muốn lên núi lắm luôn..thế nhưng sao chân cứ vướng bụi trần hoài..ko biết lúc nào thì lòng thanh thản được đây..t đang ước gì t được như bà...huhu...huhu...
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị T và P
    Nói về DL, em cũng nhớ, em thích về DL sống lắm. Cuối năm hình như lại càng nhớ và càng muốn về...Cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quen được với ý nghĩ sẽ sống mãi ở SG đấy
    Em đã từng muốn sẽ về DL ở, làm ở Sofitel DL...bây giờ thì dự tính đó đã quá xa rồi nhưng đôi khi vẫn không thấy mình quen được với ý nghĩ mình sẽ ở SG, sẽ làm ở đây mãi. Cứ tưởng tượng mình mặc áo len, quần tây xách giỏ đi ven bờ hồ tới chỗ làm...ôi, lúc nào cũng là hình ảnh ấy...
    Hoa quỳ thì DL nhiều lắm, mà là ngày xưa cơ, giờ thì chẳng còn nữa, người ta xây nhà, xây tường rào hết rồi chẳng còn chỗ cho hoa quỳ nữa P à
    Về hoa ở DL thì Q thích hoa hồng trắng, hoặc ho cúc chi nhỏ lí nhí li ti thôi, hoa bất tử không hiểu sao không thích được P à
    Hay là P về DL ở đi, hìhì, về đó mở SPA, thuê Q về làm, ngày xưa Q toàn ước được như thế...
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà P Online mà không vào đây, dạo này bận rộn mua mua bán bán quá hả P, hìhì
    Hình khi nào có Chic báo nhé, chắc tuần sau quá.......
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc nhỏ nhỏ li ti có phải là Cúc mâm xôi không Q, ở quê P gọi thế đấy....Ngày xưa mỗi khi tết đến, nhà P hay mua 2 chậu cúc mâm xôi vàng để ở trước 2 góc cửa ra vào....
    Hoa bất tử lúc tươi thì nhìn cũng bình thường như các hoa khác, nhưng để khô thì nhìn hay hơn....

  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng già nhưng không chịu ở nhà, và chỉ thích la cà......hic hà...
    hì hì...
    Năm mới năm me, tâm trạng đầy tâm trạng....
    Không viết được gì, ư ứ....
    Đi lanh quanh xem người ta mua bán xôn xao thấy vui vui...
    Uh, quả pix không gấp , cứ take time đi chơi với người yêu nhé......
    Ớ bà H cũng lòng vòng chả chịu vào nhà, có khi vào nhà chẳng hỏi han ai...hic hic , P phục kích mấy lần rồi á.....
    H dạo này trên mây, nói xấu nó thế này nó cũng không chửi đâu á...

Chia sẻ trang này