1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bà H!! gì vậy...vào chỉ để reply tin nhắn của tôi rồi out à ...

  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cho bà thêm mấy câu nè:
    Hận đời đen bạc...hận kẻ bạc tình...hehe..nghe kinh chưa..t viết t còn thấy kinh..nói chung ko hận đời lắm..củng chẳng hận kẻ nào,chỉ ghét chính bản thân t thôi..chả hiểu sao cứ trơ trơ như gỗ đá..Cả tuần nay bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng cũng ko buồn vào đây viết lách..papa về rồi bà à..nước mắt nhiều hơn nụ cười đấy..nói nhiêu đây chắc bà cũng hiểu được fần nào...Mệt mỏi lắm rồi P ơi...t ko muốn suy nghĩ nữa đâu....
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    hic sao lại thế này.....
    Vậy mà nỡ lòng nào không nói t nghe gì hết , bạn bè thế huh ??
    Check pm và trả lời t nhé...
    Sao những người tốt cứ bị buồn thế này vậy trời...

  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, sự im lặng đồng nghĩa với sự giải thích và là câu trả lời....


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 09/01/2006
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Dã man con ngan, topic trôi tận trang 8 bà à....
    Nhiều ngày rồi không thấy bà ghi ghi viết viết gì cả, t cũng thế....
    Mà đọc lại cứ thấy toàn là những việc không vui của t với bà được lưu lại nơi này...Năm mới đổi mới thôi bà à, ghi lại cả những điều vui nữa nhé....
    Hôm qua wởn nên lục lại hòm thư mới biết dạo này sao bà khiêm tốn viết thư cho t thế không biết, chỉ trả lời hoặc nhắn t 1 lần rồi bà out...Hic....Đâu rồi những ngày tháng xa xưa cũ, cái thuở bà và t chat mấy giờ đồng hồ mỗi đêm hoặc nhắn tin ít nhất là 5 lần. hì... Cao thủ 8 hàng thượng thặng nhỉ...???!!!
    Bà à, mấy hôm nay cứ nghe tin hết đứa này đến đứa kia xách vali về bên kia mà buồn...hic hic...Nếu không kẹt fải giúp bà C trong lúc này là t cũng tót về luôn rồi...Về đc giờ này thì hay fải biết bà huh, ít nhất là fải lôi bà ra để cái việc vui đó chứ...
    Vậy nhé, vào đây nhắn nhủ bà mấy lời...
    Rảnh vào đây kể chuyện vui bà nha....


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 18/01/2006
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thôi để năm sau về P ơi, năm nay cúm gà quá trời mà
    Năm sau về hẹn nhau off hoành tráng nhé, có khi lúc đấy Chic lấy chồng
    Chị T ơi, hôm trước em đi chỗ ngã 4 gần công viên, chỗ Nguyễn kiệm-N oanh-NT son thấy ai như chị thì phải, Có người chở chị, đi cùng 1 người nửa, nghe giọ ng thì giống không biết phải không? Thấy mặc váy mà so ***y phần lưng nha. Lúc đó đông người quá em không gọi được
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Em Saigoncool, nghe cool thật í hì hì....
    Check pm nick 9chic đêêêê, người ta mới nhắn nick í....
    Uh, trễ vậy rồi Q à, đành fải đợi năm sau rồi..
    À bên đó giờ này là cúm ha, quên mất, vừa rồi về không ăn đc gà là thế đó mừh....
    À, ráng ráng để năm sau cưới nha, Về vừa đi ăn cưới vừa offline luôn hehe...
    Mà nếu vậy thì tính ra trong 3 đứa T, Q và P thì Q nhỏ nhất mà nhanh nhất bà H nhỉ....
    Bà H, khai mau danh tánh kẻ chở bà đi hôm ấy mà Q gặp ở bùng binh gì í, fải không ????
    Sắp Tết rồi, mấy bạn hiền có chuẩn bị gì chưa....Q không dẫn í í về ĐL tết này à.??
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nó đây,nó đây các chị :-)...Dạo này e lu bu lắm nên nhảy vào chút là nhảy ra thôi..ko dám ngồi lâu..mất công mất ngủ và tốn tiền nữa chứ :-)..Người C thấy chắc là đúng rồi..fải mặc đầm trắng ko???nếu đầm trắng thì đúng..đi lon ton ăn nhậu với mấy đứa bạn đó mà..C ko thấy t mang nguyên đôi dép sao :-)..Dạo này,vui có,buồn có..nhưng mệt lắm rồi nên ko buồn nghĩ tới chuyện buồn nữa..mệt mỏi..Có cái chuyện lên chức là vui nhất..còn lại toàn chuyện xui xẻo..àh quên nữa chứ,dạo này bị trai dí hơi bị nhiều nữa hihi..lãng xẹt cho qua mùa đông,chứ giờ nói tới yêu đương..ko biết bà sao,chứ t lên tới tận cổ rồi P..ngán gần chết luôn a'' bà....Hôm nay lảo rảo cùng bà chị bạn..vác cho hai đôi guốc cai ngồng hihi..đổi fong cách..ko mang dép xẹp nữa :-)..mang cao cao cho đời lên hương tí xem :-)
    C lấy chồng à..làm t choáng đây hihi..nhưg thôi..hai bà chị già ko đi được thì nhường đường cho e đi đây hihi...nhớ là có fần t offline nhé :-)
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bà H dạo này hơi bị mã nhé hehe.... Giống t hehe...!
    Bà àh, dưng nhớ cái câu bà nói hôm bữa: Dạo này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều...
    Bây giờ đi đâu cũng nghe các chị em gái nói câu này đầy ra....Lòng tin đã mất giờ chẳng còn gì để mất luôn....
    Tình yêu tình báo thì chị giờ chẳng thèm ( tại muốn thèm cũng ko được nên nói vậy cho nó oai í mừh) chỉ lo kiếm xiền thôi....
    Dạo này t chuyên viên lên net luôn bà, chán ko gì làm thì đi lanh quanh đọc chuyện người thôi....
    Xin phép, em dạo tiếp nhé....
    P.S Bà à, cái vụ đi trước đi sau fải cỗ vũ em nó thêm bà ạh, mai mốt có sướng khổ gì nó còn kể mình nghe để học hỏi...hehe

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 18/01/2006
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dạo tiếp đi mợ già..con đi khò đây..hn dậy từ 5h sáng..đi ca ngày tới 9h tối đấy..sắp chết rồi..mợ đi tiếp đi nhé..con hầu chuyện mợ sau

Chia sẻ trang này