1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày,anh trả lại đời tôi....
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    nối tiếp
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày,đời nhẹ như mây khói...
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò, từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...
    Chúc các chị năm mới vui vẻ
    EM về tới DL rồi, trời lạnmh và nhiều gió
    Suốt ngày quanh quẩn ở nhà chẳng làm gì cả. Tết SG thế nào chị H ơi?
    Năm cũ sắp qua rồi, những chuyện buồn cho ở lại phía sau,cùng chúc cho chị em mình năm mới sẽ hết buồn, hết hạn và hết xui rủi
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Trời à, dạo này số t sao đen thế không biết, gặp toàn việc xui xẻo và bị vây quanh toàn là những loại người gian trá đâm sau lưng chiến sĩ ...hic hic...
    Năm mới sắp đến mà chả dám nghĩ sẽ như thế nào nếu cứ như thế này ....
    Giờ mới biết thêm và dù đã biết rất rõ từ trước là ĐỜI không như là mơ!!!
    Q! Có đi ra ngoài dạo vài vòng cho khuây khỏa thì nhớ take pix cho P xem ĐL bây giờ thế nào rồi...
    Nhớ ĐL quá....
    @ Cả chị lẫn em trong nhà: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, xui xẻo sẽ qua, may mắn sẽ ào ào đến trong công việc cũng như chuyện tình củm nhé...


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 27/01/2006
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mỗi lần vào topic chỉ mong các bạn được vui vẻ vậy mà chưa thấy có chút tín hiệu gì...
    Thôi còn vài chục giờ nữa là năm cũ xui xẻo sẽ qua...Năm mới sẽ mang nhiều may mắn đến.
    Nhớ Hà Nội, nhớ gia điình quá
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy dã quỳ nở rải rác bên đường
    Trời lạnh, và âm u đến tê tái. Sẽ chụp ảnh cho P xem nhé
    Tối mai giao thừa, có ai OL chat khong?
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
    Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
    Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
    Lang thang giữa cuộc đời mà vui.
    Một ngày bên em, cho em hơi thở.
    Từ dạo yêu em, con tim tan vỡ.
    Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.
    Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.
    À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say.
    Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
    Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người.
    Chỉ vì yêu em nên anh vất vả
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả.
    Tình buồn em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
    Bên sông có một người .. nhìn theo.
    Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
    Chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ.
    Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài.
    Lê thê suốt một đời
    Vì sao?
    Mọi ngườicó nghe Tuấn ngọc hát bài này không?
    Nhớ đến những chuyện đã qua và lo lắng những ngày sắp tới, không hẳn đã là tuyệt vọng, nhưng mênh mang lắm, như giọng hát của TN vậy....Chỉ là một câu hỏi thôi, tại sao? Tại em yêu anh, hay tại số phận?
    Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
    Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
    Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi
    Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
    Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
    Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
    Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi
    Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đây vơi
    Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mình
    Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
    Anh biết không anh em như bóng mây tìm nơi đổ bến
    Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
    Trời xao xác sóng, gió reo mùa đông
    Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
    Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
    Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
    Em hy vọng mọi người không buồn vì những bài hát này, bởi nó là tâm trạng buồn, nhưng không bi lụy, hờn trách....EM đang cố gắng như vậy đấy
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bài nàng post đều hay và ướt át....
    Trời ĐL bây giờ lạnh tê tái mà ở trong phòng nghe Tuấn Ngọc hát nữa ...thì thôi rồi....
    Cố lên Q ơi....
    Tối mai P sẽ ol từ 8,9 giờ tối..Chị em nào rảnh vào 8888888 xả xui năm mới nhé....
    Bà HHHHHHH!
    Bà sao, thấy bà vào rồi mà đợi bà lên tiếng đây...
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mai là giao thừa rồi mà sao chẳng thấy vui..vì t có được đón giao thừa ở nhà đâu..mai fải đi làm rồi..mung1 mới về đến nhà...Đầu năm đầu tháng đã fải đi thế rồi đấy....Sang năm mới chúc cả nhà nhiều niềm vui.nhiều hạnh phúc,nhiều may mắn..mọi ưu phiền tan biến hết nhe..Em C..ban P...bạn Mèo..tất cả mọi người..luôn vui vẻ..luôn hạnh phúc nhe......

Chia sẻ trang này