1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lên đây kể về Tết đi nào
    Em ở nhà chẳng đi đâu, chắc là mai thì đi vòn g vòng một chút.
    Hôm nay buồn đời rủ 2 đứa nhóc, 1 5t, 1 4t khui champanage uống, thấy vui vui
    Cả ngày OL mua được 1 đống đồ, đang nhờ bạn cuncon_xinh mua hộ cái áo ngủ Gap ***y lém, không biết có được không
    Quyết tâm la 2 năm mới phải xinh hơn, ***y hơn đấy nhé
    À, mà bánh chưng bà ngọai em nhờ gói năm nay ngon tuyệt cú mèo, hìhì,
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 30/01/2006
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tết với nhất năm nay hổng ra gì hết trơn à..hy vọng qua mùng sẽ ăn tết lại hìhì...GIao thừa hổng có nhà vì fải đi làm..qua mùng một về tới nhà thì nằm ngủ khò ra cả buổi chiều...Tối đi cùng chị bạn leo lên Caravell ,hai chị em ngồi tâm sự đầu xuân..Về nhà nằm được 4tiếng,lại bò dậy đi làm...rảnh được tối hôm nay,có anh trai rủ đi chơi..ai dè được vài tiếng thì.."bé ơi,anh xin lỗi..."hìhì..cũng toàn công việc cả..chịu thôi..Không hiểu sao năm nay cứ thích ăn bánh chưng..chắc tại ăn đồ mb nhiều quá..Tạm thời cho tới giờ fút này là có nhiêu đó thôi...Mai có gì kể tiếp ha....
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay chẳng gì đặc biệt cả cho dù ở nhà đã bày biện đầy ra đó.
    Momy vẫn theo tục lệ hàng năm cúng kiến y như những ngày còn ở quê nhà...Nhất là cái khoản bất kể vì lý do gì cũng fải tắm vỏ quuýt ngày cuối năm để xả xui hehe...
    Ở đây tối 29 dân tình gọi phone rủ rê nhau đi chùa xin xâm
    ( xâm viết thế này đúng ko mấy chị hì hì).
    P đã không đi và cũng không thích đi vì sợ nhất là bị chen lấn và xô đẩy ...Mà năm nay tết rơi vào ngày cuối tuần nên người đi chùa đông thật...Nhỏ em họ bảo thế...
    P cứ ôm cái máy mà chiến đấu với mấy con gà của game Chicken Invaders 2 suốt...
    Sáng qua mừng tuổi momy cho cái lì xì to đùng...hị hị...nhưng hơi rỗng hehe....
    Ở nhà 1 lúc thì bà C gọi ra tiệm gấp ....
    Tối về nhà, lại online chiến đấu với mấy con gà điên tiếp...
    hị hị Tết của P chỉ có vậy thôi đấy cả nhà à....
    Mà tình hình là cứ nhớ đến cái tết ở quê năm ngoái ......
    Buồn không chịu được....
    Chẳng hiểu sao lúc ấy thấy tết ở quê nhà vẫn bình thường không gì đặc biệt cho lắm...Thế mà bây giờ t lại thèm cái bình thường đấy lắm đây....

  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay tớ vẫn có một mình...tự nhiên cảm giác sợ một mình đến gai người. Cũng bầy biện ra nấu nướng và thắp hương ...rồi lại dọn lại.
    Buổi tối xem DVD Thuý Nga 80 ngồi suy nghĩ liên miên..nhớ 6 năm trước, cũng vào những ngày Tết này mình đã gặp một người mà đã thay đổi biết bao thứ trong cuộc đời, giờ đây cũng chỉ là những kỷ niệm nhưng năm sau thì có lẽ kỷ niệm cũng không dám còn.
    Cuối cùng thì mình cũng phải trở lại với thực tại Vậy là mình đã có gia đình riêng, chẳng còn được tự do muốn làm gì thì làm nữa...cũng có một người đàn ông của riêng mình...và thế là đủ...không mơ mộng xa vời, bằng lòng với những gì mình có
    Dù rằng tim tan nát, nhưng tim vẫn phải đập, ngày tháng rồi sẽ qua, mọi vết thương sẽ lành.
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo có thể chia sẻ về "người mà đã thay đổi biết bao thứ trong cuộc đời" của chị không?
    Bây giờ chị có còn cảm giác nhớ thương hay trách hờn gì không chị? Em cũng đang như thế, nên thấy buồn
    Nghĩ thương anh ấy thật nhiều. Chẳng biết có thể là gì đó của nhau không, chẳng biết đến khi nào mình mới thôi xót xa, nhung nhớ?
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em kể về Tết của em nhé
    Cái mà em nhớ nhất, đến giờ này, đó là năm nay là năm tuổi của người ấy
    Dù buồn, nhưng vẫn nhớ. Mong người ấy được hạnh phúc, thanh thản. EM thì rồi sẽ quen thôi, nhưng còn người ta thì...Tết mùng 1 em đi lễ sáng, cầu nguyện chỉ cho người ấy thôi đấy, còn em Chúa ban sao cũng được, cả năm qua bị vùi dập từ công việc, tiền bạc đến tình yêu mà cũn g có sao đâu
    Giao thừa, em nằm đợi DT của người ta mà ngủ quên mất. 25 năm chưa lần nào thức đến lúc giao thừa cả, mà nhà em cũng lạ lắm cơ, giao thừa thì bố mẹ qua nhà Ngọai gần sáng mới về, mấy đứa em thì đi chơi, năm nào cũng chỉ có em ở nhà 1 mình. Chán thật.
    Có mấy cái đuôi lễ phép quá, đêm giao thừa gọi DT chúc tết bố mẹ em nữa đấy. Ngày 28 thì nhà em ê hề hoa, hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa đào...nhưng chẳng ai tặng em hoa cúc cả=> em lười quá cho dì em hết luôn, không cắm gì cả
    Mùng 1 Tết lên nhà nội, ăn uống xong cũng ngủ khò, chả biết nói chuyện với ai
    Còn hôm nay cũng thế, đi lễ, cầu nguyện, thấy cũng thanh thản nhiều rồi, mong cho anh cũng thế
    Chiều nay em với 2 đứa nhóc uống champanage, xem Hồ Thiên Nga, còn cụng ly dzô dzô nữa, hìhì
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0

    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/01/2006
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi uống cafe,gặp đứa bạn cũng cả năm rồi ko gặp,nó hỏi chứ.tình yêu mày sao rồi..bỏ nhau chưa???Nó thì đùa thôi..nhưng sao lòng nặng trĩu thế ko biết....nhẹ được cái gánh này thì lại fải suy nghĩ cái chuyện khác rồi..vẫn ko hiểu nổi vì sao mình có thể làm nên chuyện thế này...mặt thì lúc nào cũng tươi roi rói,có ai biết được t đang nghĩ gì.....nhưng đúng thật là tim có tan nát,thì cũng vẵn fải đập.....
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    T vote cho bà 5 xì ta vì cái câu này á H....
    Đúng là không chê vào đâu được...Giống y chang hoàn cảnh t quá...
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hìhì..nếu vậy thì bà fải vote cho Mèo..vì t lấy câu này của Mèo a'' hìhì..quá hay đúng ko????

Chia sẻ trang này