1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mắt mũi tèm nhem đọc bỏ sót 1 câu quan trọng hì ...Sorry bạn Mèo nhé
    T vote rồi vì câu này hay quá....
    @Mợ: hôm nay ko gì kể à, vào chỉ để trả lời bài t thôi à...
    @Saigoncool: tối qua về mở ym, thấy bạn hiền ới tưởng P đang ol...
    MK máy công ty không inst. ym được, nếu không là tơi bời hoa lá rồi....Nàng đã ok được tí nào chưa, hôm nay vào box tâm sự không thấy nàng viết gì mới vào topic Finding ...cả.
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tại toàn cùng cảnh ngộ mà, có điều tớ già hơn nên trải qua trước thôi
    Cả nhà...cố gắng lên vui sống nhé
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình chẳng thể nào cố gắng vui được. Nhưng thôi, mình phải biết thương bản thân mình, cố gắng sống sao cho tử tế, đàng hoàng. Còn phải sống lâu lắm cơ
    Ai cũng bảo rồi sẽ qua, rồi sẽ gặp được người...Nhưng em thấy bình thản rồi. Cuộc sống và con người, chẳng nên hy vọng vào nó nhiều quá, phải không các chị
    Hai cái topic kia S xoá rồi, không để lại nữa
    Mọi người đừng gọi tên thật là nick 9 của tớ nữa nhé, cứ gọi là Saigoncool thôi....Tks
    Tặng mọi người bài hát này của Thanh Tùng nhé
    Đã có một ngày, một ngày như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Đã có một ngày, một ngày như thế thôi
    chuyện trò nghe rất vui, nụ cười trong mắt ai
    dịu dàng tay nắm tay rồi em về
    Đã có một lần, một lần như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đă hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Sao em hiền như thế, sao môi cười hồn nhiên như thế
    sao tôi lại lòng nghe xao xuyến thế
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày chờ lá thu rụng đầy
    đợi bước chân ai qua đợi nắng trong mưa
    đợi tiếng chim trong vườn khuya
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày c#n cám ơn người
    Nào em biết không từ lúc quen nhau
    trong tim tôi có chút nắng mặt trời
    Đă có một lần một lần như thế tôi vừa quen em
    Sao nghe trong tim bỗng thấy nôn nao những kỷ niệm buồn
    Đã có một lần một lần như thế thôi để l#ng ai bỗng chơi vơi
    rồi người như áng mây trôi để lại tôi với tôi rồi em về
    Đã có một lần một lần như thế em vừa qua đây
    Trong con tim tôi vốn đă hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Sao tôi buồn như thế, sao tôi lại bâng khuâng như thế
    sao tôi lại chờ mong em đến thế
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày đợi lá thu rụng đầy
    đợi bước chân ai qua đợi nắng trong mưa
    đợi tiếng chim trong vườn khuya
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày từng nỗi u hoài
    Nào em biết không từ lúc xa nhau trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy
    Trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 01/02/2006
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT THỜI EM YÊU ANH NHƯ THẾ....
    Em thấy lòng mình dần nguội lại, có nghĩ, có nhớ nhưng không còn sôi sục, đớn đau. Có thể, rồi sẽ rất nhanh thôi, lại trở về trạng thái của ngày chưa biết người: sống bình thản, không mong đợi. Đấy là tự em an ủi em thế, chứ em biết chẳng thể quay trở lại được. Em có thể sẽ thanh thản đấy, nhưng đó không phải là sự bình thản mà em có được lúc em 24 tuổi, vì em không thể quên được những gì đã qua, chỉ cố làmquen với nó, cố không đớn đau để bìnhyên mà sống
    Mấy ngày nay M nói chuyện với em cũng nhiều. Nói sẽ lấy bằng được cô PR SG. Con gái làm PR hay lắm. Em thì đang định chuyển nghề, thật sự đã chẳng còn muốn gắn bó với nghề có lên quan đến báo chí nữa rồi. CHỉ cần nhắc tới là em vẫn thấy nhói đau. Sao mà em nặng nợ với nghề này thế không biết, một lần thóat ra, tưởng đã dứt, vì chỉ là công việc. Ai ngờ hết công việc rồi lại là tình cảm. Mà người biết không, công việc thì một mình em có thể điều khiển, không thích thì nghỉ, còn tình cảm, sao mà khó thế...
    Nói chuyện với K, K nói sao mà con gái làm quảng cáo khổ thế, đứa nào cũng cứng rắn, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngòai thôi, bên trong mới là con người thực yếu đuối, tình cảm. Lại chợt nhớ đến lần event sau cùng, hôm đó đi cả ngày mà vẫn mong ngóng người. Hôm đó người từ Malay về VN, em đã phóng mười mấy cây số về nhà chỉ để hỏi em có ai gọi đến không, có ai nhắn gì không, chờ DT quá 1 tiếng, lúc em biết máy bay đã đáp xuống rồi lại đi. Gần 12 giờ khuya, bãi xe vắng ngắt chỉ còn lại xe của vài đứa, một mình lấy xe về, hơi thất vọng vì người đã không tìm đến, vì em đã cho người DC rồi, nhưng cũng tự an ủi rằng có lẽ do người mệt vì chuyến đi dài ngày....
    Hôm đó cũng có chuyện, T khóc, tắt DT chạy đi mất, em cứ đi tìm mãi trong đêm tối, ĐS rộng, vắng, chỉ sợ có chuyện gì...mệt mỏi, chán nản nhưng rồi lại nghĩ đến người, lại mỉm cười, lại cố gắng, em có người bên cạnh, chẳng lo gì cả, những giây phút thế này chỉ là thóang qua thôi...Em phụ thuộc vào người từ lúc nào đấy nhỉ, em không thích cảm giác đó, nhưng sao khi có người, nó lại làm em vui lắm, vì em yêu người, và nghĩ rằng người cũng yêu em, yêu râ`t nhiều mặc dù ít khi nào người nói thế, mặc dù cái em sợ nhất, như vẫn nói với người, là nềm vui và nỗi buồn của em phụ thuộc vào cả một người. Em sợ cảm giác "đợi nắng trong mưa, đợi tiếng chim trong vườn khuya", nó mông lung, vô vọng lắm. EM sợ lại phải đau đớn. Thế mà khi người đến, người cuốn phăng đi tất cả những sợ hãi, phòng thủ và buồn bã...Những ngày có người, một đôi lần về khuya, một đôi lần có sự cố em vẫn thấy rất vui, trong em lúc nào cũng có hình ảnh người, em không còn thấy vô vọng, không còn những câu hỏi "rốt cuộc mình làm những chuyện này vì cái gì" nữa...Vui như chưa từng được vui, yêu như chưa từng đau đớn. Như lời một bài hát của TT: "Có anh sao tôi vui đến thế, tôi vui như chưa từng là tôi",
    Em nhớ bài bức thư tình đầu tiên người hay nhắc, và đã có lần mở cho em nghe "anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Trời ạ, em đã từng mơ như thế đấy, những giấc mơ có người, những giấc mơ ngập tràn niềm vui và màu hồng...mặc dù, mình quen nhau có bao lâu đâu. M cũng hỏi em về bài hát ấy, và hẹn hò. M chậm chân mất rồi, em quen M trước khi quen người, nhưng, nếu đã không yêu, có lẽ cả đời cũng vậy, Mặc dù em đang đau đớn, rất cần có một bờ vài để nương tựa, nhưng không phải M, không phải T hay bất cứ ai, em tự tựa vào chính mình thôi. Mọi chuyện đã qua, và như thế là đã đủ rồi. Em không muốn làm tổn thương chính bản thân em, nhất là làm tổn thương M, bởi nếu không yêu mà làm như yêu, cố yêu để có chỗ nương tựa, điều em cần nhất lúc này thì đau khổ cho M lắm. Mà một mình em đau là đủ rồi
    Mùa xuân đã qua rồi, người ạ. Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đấy, và em đang cố làm quen với nó. Tim em, dù đã nát cũng vẫn phải đập, và khi vẫn đập, thì vẫn phải cố gắng mà sống cho tử tế, dù không sống cho người khác, nhưng ít nhất, cũng phải thương bản thân mình. Cuộc đờicòn dài lắm, mấy chục năm nữa, chẳng lẽ em không còn yêu ai? Không đâu, vẫn yêu và sẽ yêu chứ, chỉ là em sẽ bớt tin, bớt cuồng nhiệt, lãng mạn và yêu theo một kiểu khác. Kiểu của những sự toan tính để lập gia đình, có lẽ thế. J đã chẳng nói những vấp ngã ngày hôm nay sẽ làm em thêm người lớn, cứng cỏi, nhưng sẽ làm mất đi trong em sự lãng mạn, hồn nhiên đấy thôi

    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Ðã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọn mía lau và mùi hương quế
    Em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương...
    Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
    Cơn sóng ru, lời hát ru bình yên
    Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa
    Ðã có một thời em yêu anh như thế
    Và trái tim thổn thức bao chờ mong
    Và ước mơ về những bến bờ xa
    Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao
    Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến
    ĐK
    Nhưng anh đi xa rồi
    Nơi chân mây cuối trời
    Chỉ còn mình em với nỗi đơn côi
    Những tháng năm xa dần
    Giấc mơ xưa phai tàn
    Em như kẻ chài mòn tay với biển
    Rồi những ngày giông bão tràn qua
    Biển thét gào giận giữ cuồng điên
    Làm sao
    Làm sao
    Em giữ được tình yêu?
    Ðã có một thời
    Và phải có một thời như thế
    Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
    Những lỗi lầm và những xót xa
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta
    Dẫu là biển của một thời đã mất...
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ỴÊU LÀ GÌ?
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    1- Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: " Tại sao mình lại để tình yêu bay đi "
    2- Thật buồn cười khi người ta mất cả tiếng để có đủ can đảm chào người mình mến, mất mấy ngày để ngưỡng mộ, mất mấy tuần để nhớ nhung nhưng chỉ cần 1 cái chớp mắt để nói chia tay
    3- Hảy đi theo người yêu thương bạn. Không có gì sai trái khi yêu 1 người đang thuộc về người khác. Sẽ tốt hơn nếu yêu 1 người sẵn sàng yêu lại bạn
    4- Tình yêu ko phải là thứ có thể nắm chặt, hãy để nó tự do. Tình yêu ko chỉ là cái chúng ta thực hiện mà còn là thứ chúng ta ko thể hình dung. Ko phải chúng ta chọn tình yêu mà chính tình yêu chọn chúng ta
    5- Điều đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương. Điều đáng sợ nhất khi bị tổn thương là ko thể yêu lần nữa. Điều đáng sợ nhất khi ko thể yêu lần nữa là sẽ cô đơn mãi mãi
    6- Khi đi theo trái tim mình, đừng lo lắng nó sẽ dẫn đến đâu vì tự trái tim biết đường. Nếu bạn lầm đường lạc lối , hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà
    7- Khi thật sự quan tâm đến 1 người, bạn sẽ ko lo tiềm khiếm khuyết điểm, ko chú ý đến câu trả lời, ko săm soi những lỗi lầm của người họ. Thay vào đó, bạn đấu tranh với sai sót, chấp nhận khuyết điểm và ko cần đến những lời bào chữa
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 02/02/2006
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hình như t bắt đầu phạm thêm một sai lầm mới...nhưng hình như t fạm sai lầm một cách vô cùng tỉnh táo,thế này là thế nào????t đang muốn gì đây nhỉ???khùng thiệt rồi chắc...trong lúc này tự dưng lại nghĩ tới P...hình như t có lỗi với P thật nhiều..Papa chắc cũng buồn t nhiều lắm..nhưng biết làm sao đây.....
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai vào đây cả, P đang OL mà
    Đôi khi tỉnh táo, nhận ra mình đang sai lầm nhưng vẫn tiếp tục tỉnh táo để sai lầm tiếp. HÌnh như con gái có cá tính một chút ai cũng có những lúc như vậy cả
    Sống cho ra sống mà
    Ai có chuyện tình yêu tình báo hấp dẫn kể đi nào, sắp 14 tháng 2 rồi đấy, đề nghị chị T khoe quà của các cái đuôi cho chị em ghanh tị nhá
    À chị ơi, dạo này em thấy mắt có đuôi rồi, thâm quầng nữa, dùn g kem gì chống nhăn và thâm hả chị?
    Chị biết chỗ nào bán base của Chanel xịn không?
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    @ Saigoncool: P đang chán đời nên ngại viết quá....Chỉ OL đi lanh quanh cho đời bớt mỏi mệt thui à...
    Mắt mới bắt đầu thâm quầng thì mau tìm kem thoa nhanh nhé, để lâu như P là thôi rồi luôn í....Với lại, đừng thức khuya nhiều quá nữa....
    Lễ tình nhân đã không còn trong tự điển của P nữa rồi....
    @ Cả nhà, hôm tối thứ bảy vừa rồi, P đi karaoke, nghe được một bài hát có tên là CÓ LẼ NÀO , thấy hay hay...Mọi người có nghe qua chưa ??
    P thích nhất cái câu: Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nữa đời nhau..........
    Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày...một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
    .

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 07/02/2006
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    E nói đúng rồi á C..tỉnh táo để tiếp tục sai lầm..hình như đây là điệp khúc muôn thuở của đời chị hay sao ấy..chán..chả biết là cá tính gì nữa....Mấy hn e thế nào rồi?ok chứ????Cố gắng lên em nhé..
    Vài ngày nữa là lại Valentine..nhanh thật nhỉ..me P già dạo náy chán đời rồi,chả thèm ngó ngàng gì tới Valentine..nhưng t thì vẫn đợi xem chuyện gì xảy ra..bà chị ở nhà cứ bào,như mày thì lắm mối tối nằm không.....Để xem vài ngày nữa có chuyện gì hay ho để kể cho cả nhà nghe không...
    Kem dưỡng mắt thì lo xài đi mấy mợ ơi...chịu khó chút xíu chứ...vài bữa sẽ mua cá Chanel xài C ơi,vì t nghe quảng cáo rồi..nó có 3 loại lận..một là chống thâm,hai là chống nhăn..cái nữa là total cả nhăn lẫn thâm..chắc nên mua loại thứ 3..C muốn mua base của Chanel gì..gửi link và hình cho t..t di làm,qua mấy duty ben kia mua cho C,sẽ ko sợ bị giả C ơi......
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chị H ơi, cái loại total thứ 3 í, ghi ra xem nó viết thế nào..Để em còn biết mà chạy ra shop mua về thoa thoa cho giống người ta
    Mà này, chống thì có nghĩa là dành cho những người chưa bị...Còn đã bị thâm quầng rồi thì fải chữa chứ sao lại là chống....
    Mà hiệu quả không đây chị H ? hehe....
    Cả nhà này sặc đủ cả mùi từ lâm ly tình ái cho đến làm đẹp...hỉ nộ ái ố đủ cả nhé...Vui vật...

Chia sẻ trang này