1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế thì còn gì bằng nữa, khi nào về SG em sẽ ll với chị nhờ chị mua Chanel cho em nhé. Em sẽ mua base cùng với chống nhăn và thâm luôn 1 lần cho tiện
    Hôm gần tết có cty Vạn Phát Hưng gọi mời em PV làm PR cho nó, hic, em chẳng nghe tên nó bao giờ nên từ chối luôn, nghĩ là nó nhỏ
    Mấy hôm tết đến giờ ngồi xem TV hòai mới thấy, nó tòan là căn hộ cao cấp không à, cũng ở quận 7, mà làm đẹp lắm, mà làm TVC nhìn chuyên nghiệp ghê, tài trợ chương trình, phát spot QC quá chừng luôn, thấy căn hộ của nó còn đẹp hơn mấy cái CC bên PMH nữa, tiếc quá
    Hic, cho nên hôm nay có một chỗ nữa gọi mời cũng chẳng biết nó là ai, thế nào mà không từ chối, chắc em sắp xuống lại đi PV. Có khi lần này em đổi nghề
    Chị T ơi, nhiều lúc em tự an ủi là mình quá mạnh mẽ, quá cá tính nên mới thích...khác người như thế. Mấy đứa bạn em bảo em biết chắc là có bão mà không chịu chạy, cứ đứng trơ ra đó để mà hứng bão cho tả tơi
    Còn một đứa khác thì mắng em là "mày cũng thích phiêu lưu lắm, thích thử thách lắm nên giờ mà ra thế thì kêu ai...
    Chẳng kêu ai nhỉ, mình làm mình chịu,cho dù có cao số hay lận đận thì mình cũng hơn khối người khác, sống hết mình vì những cái mình cho là xứng đáng, vậy là có cái để đời rồi
    Người đẹp P có mua son nhật gì gì không?Kể nghe với nào
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ xíu luôn C,đằng nào t cũng fải mua cho t nữa..để vừa già,vừa xấu,vừa buồn là bất ổn C ơi :-)..T buồn vẫn buồn,nhưng điệu thì vẫn điệu..mẹ P dặn vậy mà..
    Nghe em nói bỏ lỡ cái việc ngay đó,tiếc thế ko biết..lần sau fải từ từ chứ em..mà chị nghe VPH cũng thấy quen quen,thế mà e lại bỏ qua.,.thiệt tình à...Mong e mau tìm được việc hợp ý nhe...Còn cái chuyện kia,hình như hai chị em mình giống nhau..chị vừa trốn ra khỏi một cơn bão..nhưng lại nhảy ngay vào một nơi mà dự báo chắc chắn bão lớn hơn..nhưng t mặc kệ..ko quan tâm..cho nó đánh cho vui,đằng nào thì cũng tan tành rồi còn gì nữa...cố vui mà sống đi em..thương mình trước đã....Khi nào C vào thì nt cho t..rảnh chi em mình đi coi giỏ xách của chị N gì luôn ha hìhì....
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thì từ xưa giờ em có wan tâm gì đến địa ốc đâu cơ chứ. Mà thôi, kệ nó, mấy bữa nay em nhyận được 3,4 offer CV luôn, em sẽ xuống sớm rồi quyết định sau, mà ít nhất là đầu tháng 3 em mới đi làm lại
    Ừ, túi xá ch của chị N, khi nao chị em mình đi xem nhé, mà chị T có mua son của mấy bạn kia không/. Em mua rồi nhiều màu ưng ý lắm á, P có mua gì không P
    Chị T nói giống chị V bạn em quá, lúc nào cũng bảo em ơi phải biết thương mình chứ em. Càng ngày em càng biết thương mình đấy chứ, hìhì, mà chị em mình vui nhỉ, tòan thích hứng bão. Có khingồi nghĩ em thấy mình đúng là...khùng, tòan thích yêu đương kiểu gì đâu á, lúc nào cũng đau tim, nghẹt thở và áp lực, cứ như là nếu không có nó em sống không vui hay sao ấy. Mà số em lạ lắm nha, vớ phải mối nào thì y như rằng mối đó cũng có vấn đề làm mình đau đầu. Cuối cùng rút ra được kết luận là chẳng bao giờ có thể rút ra được kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm cả, bởi mỗi lần là 1 con người khác nhau, một hòan cảnh khác nhau nên có rút thì cũng rút....trật
    Nhưng mà bão qua, thấy mình sao mà....vững vàng thế không biết. Cũng tả tơi, cũng bầm dập nhưng rồi từ từ lại.... bình phục . Xét lại, nhiều khi thấy....phục mình vì những chuyện như thế, nhằm phải mấy đứa con gái khác có khi tụi nó vật vã đau đớn cả năm vẫn còn níu kéo, cò cưa không dứt ra được. Nhưng còn mình, đau thì cũng đau nhưng đau....tỉnh,mà đau kiểu đó thì ngộ ra được nhiều thứ lắm. EM chẳng còn thấy có cái gì phải thắc mắc, hỏi đáp với cơn bão vừa qua nữa, mà như thế thì sắp....bình thường lại rồi đấy. Có khi mình phải đổi tên topic là những cô gái bản lĩnh ấy chứ, hhìhì
    Chị T, chị đi nước ngòai nhiều có dùng Visa hay Master Card không? Em mới làm ở ACB nhưng nghe nói của Hongkong Bank được chấp nhận thanh tóan ở nhiều nơi hơn phải không chị?
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thông báo một tin cực kỳ vui là em demtrogiohn, cái em bé mà hồi xưa em tư vấn đủ kiểu trong topic Những chiêu hiệu quả để cưa đổ 1 con trâu cái rụp luôn í" đã được con trâu đó ngỏ lời xin cưới. Nhanh thật. Hình như P có vào đọc topic đó phải không? Mới có mấy tháng thôi ma 2 đã....đúng là con bé số sướng quá, chẳng lận đận như chị em mình
    Tụi mình vào box HPGD chúc mừng cho em ấy đi
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe S bảo thế, P lật đật sang box HPGĐ chúc mừng em í rồi, trời à, người ta cưới mà mình mừng còn hơn là mình cưới....
    Hai bà này dạo này điệu đàng thế ta ơi ! hé hé....
    P lâu rồi chả mua gì son phấn gì cả, đang cố xài cho hết những loại mỹ phẩm tồn đọng rồi mới nhập hàng sau.....
    Mấy nàng đang muốn mua túi à, hôm cuối tuần P đi shop với nhỏ em họ, cũng mới vớt đc một cái....Để hôm nào đi chơi siêng mang máy chụp hình thì P sẽ take pic cho xem..Xem túi chứ không tính người nhé...hì hì...
    À có ai xem fim Final Destination 3 chưa...??? Tối mai P đi xem đây, thấy mấy đoạn extraits của nó thấy hơi kinh dị...
    Mà buồn thì đếc sợ gì luôn rồi....haha..

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 08/02/2006
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    P đi xem phim thấy thế nào?
    P với chị T xem Nếu như yêu(Perhaps love) của Trung Quốc chưa? EM thấy báo ca quá cũng đi xem, nhưng thấy khá thôi chứ không hay như Chicago được, vì cảm xúc không đẩy được lên đến đỉnh điểm nên phim vẫn nhàn nhạt không đáng nhớ. Chỉ thích mỗi phần ca vũ, tuyệt vời, em thích opera và ca kịch mà
    Nói đến cảm xúc, không biết có ai như em không nhỉ, tòan thích cảm giác mạnh, cái gì cũng muốn đẩy lên đến đỉnh điểm, hoặc tàn phá dữ dội, hoặc phải thật êm dịu ngọt ngào chứ lơ lửng thì em khó chịu lắm..
    Chẳng biết ai sinh ra cái tính mình như thế, có khi khổ cả đời(hihi, nửa đời rồi đấy nhé, em chỉ định sống đến bốn mươi thôi)
    Hôm nay em đọc được cái này rất hay nhé, tặng cả nhà mình này:
    Giận...giúp chúng ta tự do
    Sợ...giúp chúng ta an tòan
    Buồn...giữ chúng ra tiếp xúc với con người và thế giới
    => trạng thái nào cũn g tốt cho chị em mình
    Nhưng mà hôm nay em buồn quá
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi................Hỡi chịm họa mi dịu dàng, hót trong ngày mưa thật buồn, hay chăng tình yêu của em?
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là chị với em,chả khác gì nhau,mà sao cứ giống nhau ba cái khùng mới chết..Chỗ bình yên ko thích sống,thích lao vào bão thôi...lao vào rồi lại ngồi đây buồn..bản lĩnh là thế..mạnh mẽ là thế..nhưng vẫn ko tránh khỏi những lúc cứ rũ xuống như một cây liễu vậy..tệ thật....Và hình như đúng hơn thì cái mạnh mẽ đó chỉ là bên ngoài thì fải...Chẳng ai nhận ra được cái con người thật cuả mình là thế nào????
    Đêm qua đi coi kịch cùng anh bạn..kịch hay..vui..nhưng ko hiểu sao được một lúc thì rũ hết người ra..cứ buồn rười rượi..làm anh bạn cứ hỏi,e bị sao vậy????T cũng chả hiểu mình bị cái gì..lâu lâu lại xuất hiện một cơn như thế..chả làm nên cái trò trống gì,khùng chưa từng có....Thương tích đầy mình vì vừa qua một cơn bão,nhưng hinh như t cảm nhận được rằng,bão lại chuẩn bị đến nữa rồi ..nhưng ko hiểu sao lại ko chạy..cứ lì ra đây..bầm dập quá hoá khùng...Chả còn cảm giác cho những lời đường mật..hứa hẹn..niềm tin bị con gì tha đi đâu mất rồi ko biết....Sống thế này thì có ra sống ko??Trách cứ gì ai được,tự mình chuốc họa vào thân mà....
    Hôm nào C vào thì nt t nhe..cũng thích mua son,nhưng bữa giờ chưa mua được cây nào..Mà sao dạo này cứ thích son đỏ hoặc cherry thôi..T muốn test nàu bên ngoài nên chưa dám thử..C mua hiệu gì vậy??thấy ok ko????để t bắt chước và lựa màu thôi...Mấy cái thẻ bank thì HSBC được xài nhiều nhất đấy C.Visa cuả VCB thỉnh thoảng chà ko ăn nữa,fiền thiệt fiền..mà t thấy trả tiền mặt khoẻ hơn vì kiểm soát được á..Đi shopping mà đưa chà thẻ về chóng mặt luôn C ơi ..Dạo này ko hiểu sao mê bóp..vừa sắm được cái Ann Taylor bé bé xinh lắm cả nhà..màu hồng hồng....yêu ơi là yêu..buồn buồn sắm bóp tung tăng vậy..
  9. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Neu mot nguoi ban nao do khong thanh that voi ban thi ban se lam gi. Mac du ban cung rat quy nguoi ban do.
  10. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    To biet la cau quy to, ma to cung quy cau. Cau biet thua dieu day. Nhung chi la "quy " thoi day nhe. Ma cau dung gian to nua, to dua thoi, to xin loi cau roi ma.
    Di chua nho cau chuc cho to nam nay may man nhe.
    To biet the nao cau cung vao day de doc ma..

Chia sẻ trang này