1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, cho xem ví với
    Em phải mua túi đi làm với cả ví đựng tiền nữa, vì nhiều ngăn thì em nhiều thẻ lém, mà chẳng biết mua ở đâu. Mấy cửa hàng bán đồ tàu thì nhìn chán wá, còn Diamond thì wá đắtây1000.000 hơn 1 cái ví nhỏ, hic, chị có DC nào không cho em với
    Em toàn dùng son Nhật. Mua toàn màu hồng nên chắc không hợp gout chị rồi, nếu là son đỏ thì em nghĩ mua của tụi Tây là đẹp nhất, chị xem ở Clarins và Estee Lauder ấy, hồi trước em được tặng 1 thỏi Carita đỏ ơi là đỏ, trông rất đẹp nhưng không hợp với nước da và khí hậu VN nên em cho đi rồi. CHứ son đỏ của Nhật hay châu á nói chung chắc không đẹp chị nhỉ
    Em toàn dùng son hồng nhạt hay hồng bạc thôi nên thấy son Nhật rất ổn. Phấn thì dùng phấn Lancome nâu mới mua, giờ tự nhiên thích da nâu, hìhì, màu mắt chị hay dùng của hãng nào? Em cũng định mua của Lancome hay Chanel chứ màu châu á hay bị nhí nhảnh quá, em thích tông lạnh lạnh, đánh kiểu smoke eye xám khói, nâu, đen ấy
    Khi nào xuống em SMS nhé, à, mà chị Mèo sắp về VN, sẽ vào SG đấy, chị Mèo sẽ thông báo cho chị em mình, hy vọng là hôm ấy chị hạ cánh an toàn rồi nhá, không lại thiếu người ăn ốc, hìhì
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    First, welcome bạn NATRA vào nhé cả nhà.....!
    Buồn vào đây 8, 9 với chị em tụi này cho vui nhé....
    @Chic: thẻ nhiều thì mua cái loại dành cho đựng thẻ không í, nó cũng dạng như wallet dài dài gấp đôi lại, có ngăn để thêm tiền giấy...
    P thích để một cái dành riêng cho giấy tờ cá nhân cần thiết nhất chung với thẻ INT. và tiền giấy...
    Một cái chuyên cho thẻ ( độ 20 cái) dành cho đủ thứ thẻ từ MAST, VISA, AMER . EXPRESS....cho đến thẻ thư viện hoặc thẻ của một vài tiệm ăn mình ưa thích....
    Mà thấy có vẻ cồng kềnh không nhỉ, đi đâu cũng kè kè trong giỏ là 3 cái cái, thêm cái túi nhỏ đựng tiền cắt nữa cơ hehe...
    Tí hồi P sẽ đi uốn tóc lọn đây, cả nhà có ai ngăn cản không ???
    20 phút nữa sẽ đi đây....
    Phim hôm kia xem là fim khủng khiếp nhất từ trước đến nay...
    Từ đầu đến cuối toàn là người chết ở những tư thế kinh hoàng, nước si rô bắn tứ tung....hic hic...Túm lại đêm đó về mất ngủ vì hãi.....Vì P là 1 đứa nhát gan....
    Thế nhé...quên, hôm xem phim ra còn nửa tiếng shop mới đóng cửa, nhìn quanh dáo dát, P tọt ngay vào cái shop Mango đối diện rạp ciné, túm được cái jean rẻ đến độ không mua thì tiếc....
    Thế là thà giết lầm chứ không bỏ sót..


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 11/02/2006
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hìhì..cai bop be'' ti'' deo vai lon ton ấy mà C..ko đi làm được vì nó điệu điệu..Để bữa nào t take pic cho xem nhé :-)..T thi mê ví lắm luôn...Nhưng cũng kén chọn lắm,lâu lâu mới lượm được một cái xinh xinh...Để t để ý xem,thấy có cái nào giống ý C sẽ la làng lên cho e nhe :-)
    Tạm thời t có hai cây son đỏ..một của Clarin,một của Shiseido..nhưng vẫn chưa hài lòng lắm với hai màu này C..Chắc t fải kiếm ngả qua đỏ hồng..chắc sẽ đẹp hơn..Lúc trước t cũng toàn xài son hồng nhạt thôi..khoảng tháng nay dở chứng,đổi tông :-)..Nhớ lúc trước Maybeline có cây son số 300..màu hồng da,xinh lắm C..tự nhiên lắm..nhưng t ghét cái là son của M thì có mùi thơm..t ghét mùi thơm của son lắm...khó chịu vô cùng.Nếu C chịu được mùi son thì thử màu đó thử xem sao :-)
    Chị Mèo về thì nhớ la làng lên cho cả nhà biết nhé..ăn ốc,ăn ốc thôi :-)...C ơi,chị sợ Mèo đau bụng hìhì..ăn ốc đễ dính chấu lắm...mẹ P lần trước về lập Đạo Ốc luôn fải không :-)
  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hình như muộn cha nó hết 20'' rồi hihi..đừng hối hận nha mẹ già hahaha..Thế nào bả cũng chần chừ nữa cho xem :-)..chọc bà cho vui..nhưng uốc tóc thì fải có time chăm sóc mới đẹp nha bà..Lúc nãy tám mà quên kể cả nhà nghe,vừa đi coi fin Việtnam về Hồn trương Ba da :-)..tò mò xem cho dzui...nôi dung thì chả có gì hay ho..nhưng nói chung cũng cười được vài chỗ..relax được tí..ngày mai sẽ đi xem 2in1..dạo này chỉ xem fin hài thôi..
    Natra: người bạn đó dối bạn thì bạn cũng nên xem lại xem,người bạn đó có quý bạn như bạn quý người đó k???Ko có nghĩa khi bạn quý một người nào đó thì họ ko có quyền dối bạn..bạn chỉ nên xem xét lại xem..người đó có xứng đáng để gọi là một người bạn đúng nghĩa hay ko mà thôi..Vui buồn gì vào đây bạn nhé...
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mọi người 8 trong này mà ngày nào mình cũng tìm mỏi mắt chẳng thấy đâu , cứ nghĩ mọi người vưỡn còn ăn Tết
    Tớ dùng kem chống nhăn của Clarins được gần 6 tháng rùi, thật ra tớ cũng chưa bị nhăn nhưng thấy cũng có tuổi rồi nên cứ làm tới
    Thấy cả nhà rộn ràng trở lại cũng mừng, ngày 20 này tớ lên đường về HN, lần này về thấy xốn xang ghê, về nhà mà lại cảm thấy thật xa vì sẽ không còn là nhà của mình nữa...nhưng cứ về với mẹ đã, mọi chuyện tính sau nhỉ
    Valentine tớ nhận được cái card của chồng, cũng cảm động lém nhưng mà nghĩ mãi chẳng viết được chữ nào cho chồng... biết nói sao nhỉ...cái gì cũng phải có rung động thì mới được, chắc tại hãy còn mới mẻ quá...nghĩ thấy mình cũng tệ
    Bây giờ đầu óc chỉ quanh cuồng quanh chuyện về VN ăn gì, chơi gì mà thôi
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo ơi, sao lại thế?Mà sao em cũng thế?
    Ngày mai 14 tháng 2 rồi, làm sao đây trời ơi, giá đừng có những ngày thế này.....
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao cả nhà đi đâu hết trơn ấy nhỉ??kể chuyện Valentine đi...Có ai có gì vui ko???Mợ ơi..mợ đâu mất rồi....
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Valentine hử? Em lên cơn sốt, ốm, chán lắm. Bệnh tại tâm, em thấy em bình thường mà mẹ em bảo làm sao mà mặt mũi cứ bơ phờ
    Mà không hiểu sao em hay bị ói vào buổi sáng lắm, cứ quặn ruột lên ói, thỉnh thoảng ban đêm cũng vậy.
    Ngày thì không ngủ, đêm thì lục đục đến 2,3 giờ sáng, may là em có phòng riêng chứ ngủ chung với ai thì chít
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Valentine nhận được cái card gửi qua bưu điện rồi , hôm qua lại nhờ người đặt cho tớ 1 bó hoa hồng, tối đến chồng tớ phone chúc mừng...và hôm nay thì nhận được lời phàn nàn là anh chỉ mong nhận được dù là cái E-card của em
    Mình xấu hổ quá...chẳng hiểu sao không làm được cái gì tử tế bao giờ...hôm nay bảo đi gửi thư cũng chưa đi...
    Thật là tồi tệ quá phải không? Chắc chồng tớ thất vọng lắm
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e C sao rồi?T hiểu cái cảm giác đó của e lắm..rồi sẽ qua thôi e..lâu lâu t vẫn bị như thế mà..Cái cảm giác mệt mỏi,chán chường đó..t sợ gặp lắm luôn,nhưng vẫn bị suốt thôi...Chị Mèo,đã suy nghĩ viết gì từ hôm trước rồi,thế mà vẫn ko nghĩ ra kịp,làm anh mèo buồn rồi..T cũng làm cho hai người buồn...nhưng được cái là t vui..kệ..nghe lời chi mèo,làm gì làm,thương mình trước,đúng ko c...Nói chung t cũng chưa thật sự bình tâm để hiểu được mình co thậ sự vui hay ko??nhưng dù sao,dù là thế sao..cũng có được người hiểu được t chút ít...thế cũng đủ để vui được một ngày...Ngày hôm qua là thế..còn ko biết hôm nay sẽ thế nào..được ngày nào,hay ngày đó vậy :-)..Cả nhà cố gằng vui nhé.em C nữa..Mau bình phục em nhé...

Chia sẻ trang này