1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì em vẫn buồn, chẳng thể nào khác được, nhưng có những ngày đáng sợ lắm, thức dậy đã thấy buồn, buồn vô cùng tận, cứ tự hỏi là mình sinh ra để làm gì ?

    Cả nhà chúc mừng em đi nhé, em đã xuống SG từ lâu lâu rồi đấy(Sorry chị T em chưa SMS vì em đang làm quen với CV mới). Em lên chức, lên lương nhưng chung quy thì vẫn cảm thấy quá buồn rầu chán nản không tập trung vào CV nhiều được, không biết trụ được đến bao lâu
    ĐI làm vài hôm nay rồi, đêm vẫn lục đục 2,3 giờ mới ngủ, sáng không muốn dậy, mệt mỏi và đau nhức, lại thêm trận ốm tối trước Valentine nữa. Mới đi làm vài ngày mà đã nghỉ ốm rồi thật chẳng ra gì cả
    Hôm nay 1 chị bạn đến thăm bảo mày xinh ra đấy, chắc tại em ốm đi một chút, thây cũng buồn cười, cái lúc mình thấy tệ hại nhất thì lại có người khen xinh
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ô KÌA ĐỜI BỖNG DƯNG VUI !!!
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em vào thì cứ lo công việc trước đã,hôm nào rảnh mà ko làm gì thì hú t ha..Mong em mau bình phục nhé..c hiểu cái cảm giác đó của em mà..cái nhà này có chung một bệnh thôi..may ra có được chị mèo thoát khỏi bệnh này rồi..Cả tuần nay t cũng ko ngủ được..,mỗi ngày chỉ ngủ được 2h là cao lắm.đi làm cứ vật vờ như ma vậy,hai con mắt thì thành cú mèo luôn.xấu ko tưởng tượng được...Dạo này hình như lại bắt đầu sensitive lại rồi..hở chút là mất ngủ thôi..Nhưng hình như càng già càng dữ..rất mau nổi nóng...Lâu lâu thì như một con nai,và rồi làm hùm làm tướng,chả hiểu nổi cái bản chất gì nữa...
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bà H, đây là triệu chứng của sự thiếu Vitamin Y đấy, lâu ngày dài tháng nó sẽ trầm trọng hơn và sẽ kéo theo nhiều chứng nữa như: khó tánh, hay gắt gỏng và khô khan....

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    @SGcool: cố gắng làm việc cho tốt nhé, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.......Take care!!!
    @Chị Mèo: T thấy câu này cũng hay hay: Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...T đang cố áp dụng câu này đây... Mong chị sẽ tìm được sự bình an trong tầm hồn và vui bên OX nhé....
    Con gái tụi mình sao lại đa cảm quá nên có lẽ thế mà ít được vui ???
    Thôi bước sang năm mới cả tháng rồi Chị em ta cố chấn chỉnh lại hàng ngủ và sống một cách tươi vui phát nào....
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Merci cả nhà Tớ thỉnh thoảng hay hâm thế ấy mà...đúng là tuổi con Rồng Lúc nào cũng mơ mơ màng màng
    Sao không có câu em cứ hồn nhiên rùi em sẽ có có nhiều tiền tiêu nhỉ
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly phát chị Mèo, vì chúng ta cùng tuổi...
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế này thì cũng sẽ chỉ khổ và khổ...cười đấy,buồn đấy và khóc đấy...cuộc đời này là một chuỗi liên hoàn như thế..khi nào thì sẽ cười không đây..Toàn tự chuốc khổ vào thân mà thôi..ko trách ai được cả...
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Riêng tặng cho tình yêu của em. Bài hát này như được viết cho một mình em vậy. Ai chưa có Cánh Cung lên www.nhacso.net nghe nhé. Album của Đỗ Bảo, Khánh Linh hát. Hay lắm, bài hay nhất trong album đấy. Người yêu nhau sẽ trở về với nhau, dù có thế nào, chỉ thế thôi....
    Điều hoang đường nhất
    Đỗ Bảo
    Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
    Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi...
    Anh không thể nào chối từ...
    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành...
    Về trong, những tháng... ngày...
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
    Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ...

    Em thấy chị T hỏi Aube, để em xem lại xem nó chính xác là màu số mấy
    Cell của em là 0988 65 98 76 nha cả nhà. Số mới
    Tặng cả nhà mình một bài thơ, hợp với cả 4.
    Em chỉ có một mình
    Đôi bàn tay hằn những vết chai
    Hạnh phúc của ai
    Đôi khi làm em bật khóc
    Rồi lén lau nước mắt
    Học cách tự đứng lên
    Em chỉ có một mình
    Lặng lẽ quên
    Mình cũng là con gái
    Tim cũng cồn cào những điều không thể nói
    Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy
    Em chỉ có một mình
    Thèm da diết bàn tay
    Một bàn tay ấm áp
    Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp
    Cho em quên? em chỉ có một mình
  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ra sao, dù mai có thế nào, em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..............

Chia sẻ trang này