1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    khiếp, hai bà này Bà tám quá đi, buôn bán đủ thứ chuyện, nhưng mà hay nhờ, làm anh cũng muốn thành con vịt đây
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bà yên tâm đi,bà vẫn biết lâu lâu t điên điên mà hìhì..chả chết đâu bà ơi,bà yên tâm đi nhe.....sống nhăn răng ra đây nè....
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ mới nhận được cái PM của bà hìhì..chả hiểu sao nãy giờ ko nhận được,nhìn lại thì thấy bà gửi từ hôm qua rồi...
    Bà có gì vui ko???Hôm nay t đi học cả ngày..mệt đừ cả ra,chiều về đang còn ở cty thì đứa bạn thân lâu ngày gọi..được dịp t cho nó hứng hết mấy xô gián rồi....T fát hoảng lên với t,mà t thì cứ cười khì hihi...nó cứ bắt t fải qđ đi...ko cần nghĩ nữa...nghe mà t cứ bơ bơ ra như người ko co feeling....nghĩ mà buồn cười,riết nó thành như thế rồi đấy bà...
    Nói thì nói vậy,nhưng t cũng còn là người mà,ko nghĩ lúc đó,về nhà nghĩ tiếp cũng thế......ghét t đi coi fin,có người tốt bụng bao t đi coi hihi..sướng ko...King of Heaven đấy,coi xong ra lại bơ fờ vì fim đánh nhau í ới cả lên..t vừa đói vừa mệt,mà còn đi đánh trận..bại trận cái chắc ...Nói vậy chứ hay fết đấy bà...qua được một buổi tối nhờ đi đánh trận ..ngầu ko ....Đánh quá giờ fê rồi t đi thăng đường đây..thông tin bà cần thêm gì thi PM cho t nha...
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đi đánh trận về mệt nên nhắn 1, 2 tin là biến ha...
    Nói chứ dạo này bận má nhận không ra, nên đâu có thời gian nhắn tới nhắn lui tin với bà đâu à, vì phải làm mấy bản tổng kết thu chi năm cũ và chuẩn bị cho năm 05-06..,
    Thêm nữa là ngủ trể vì mê xem phim, sáng nào dậy đi làm cũng như đi ăn cướp.......Có hôm người cứ dật dừ như thiếu thuốc
    Vậy á, đâm ra không có thời gian nghĩ đến gián huống hồ chi kiếm gián mà đập .. Bà sướng rồi, có gián mà gián đống đem quăng cho người ta
    Sáng mai họp típ, họp xong rồi làm típ mấy cái rì pọt...Hứa với cha boss giao job cho ổng thứ 6 này...hic hic...
    Mà mệt gì mệt nha, vô đưa bản nháp cho ổng xem, ổng khen làm mình nở cả mũi, bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan...còn hơn là uống nước cam lồ của quan âm bồ tát..
    Trùi, t bị tẩu hoả nhập ma rùi huh, vì mấy hôm nay ku em kiếm đâu ra bộ Tôn Ngộ Không cũ, xem tới xem lui cũng hay hay, kết cuộc giả giọng cười y chang như Hầu Vương làm cả nhà được phen cười quá cỡ..
    À vừa chôm được cái joke này khá vui bên box khác, post lên xem cho cười xả xì trét nào
    Không thoát
    1 người Anh bị bọn thổ zân ăn thị người bắt
    sợ quá , anh ta liền hét lên : tôi bị SIDA xin hãy thả tôi za"
    có chú thổ zân nghe thấy liền hét vọng với đồng bọn: "báo với nhà bếp là hôm nay ko có món tiết canh"

    Vui hong??? T đọc mà ngồi cười cười, mà sao dạo này nhạy cười thía không biết, cứ như đười ươi
    Take care ớ bạn già....Nhớ là treat u right ớ...
    P.S T không thích xem fim Mỹ bà già à, chỉ khoái phim hài, phim trinh thám hoặc phim mít ước HK, HQ thui à..
    khà khà...

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 14/09/2005
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay sao rồi bà,chắc cũng bận lắm phải ko???Ráng mà làm mấy cái rìpọt cho xong đi nhé..T cũng còn một bài thu hoạch phải làm,nhưng cũng đang làm biếng chưa thèm làm tới nè bà....
    Đi học liên tục mấy ngày,đi bò lại t fê gần chết..đi ngay cái chuyến ở lại nữa chứ...mà bà cũng biết t rồi,lạ chỗ thì đời nào t ngủ đuợc..mà làm ngay cái nghề tối ngày ko được ngủ nhà...hehe..nghe kinh thế ta ....
    Kể chuyện bà nghe,hôm qua t tưởng t về bên kia thế giới rồi chứ ....Đang ngồi relax trên đó,trời ơi,ko biết chuyện gì tự nhiên đèn đóm nó tắt phụt....bà nghe có sợ ko chứ...Phía fwd thì tưởng fía aft tắt,fía aft thì tưởng fwd tắt..hóa ra nó mát dây chỗ nào đó,ngay cả mấy anh lái xe bò cũng ko biết luôn,anh engineer,thì cứ cầm đèn pin mà tìm tìm.....Đèn emergency tự động sáng lên để thay thế một lúc thì chàng kia làm cho đèn sáng lên được,làm mọi nguời một fen hú vía.Con nhỏ bạn đi chung cứ bảo chứ,dù sao em cũng có chồng rồi,tội nghiệp chị haha...hai chị em vừa sợ vừa đùa cho qua time...Lâu lâu nó cứ làm cho vài cơn thế đấy bà,hỏi có điên ko chứ...Trời thì mưa bão,đi làm về tới nhà người cứ như còn ở trên trời ấy......hôm qua kể câu chuyện tiết canh của bà cho mấy đứa nghe,tụi nó khoái quá chừng luôn ..
    Hồi nãy t thấy bà order mấy cái áo khoác phải ko????t có thấy mấy cái bằng nhung cũng thích thích,nhưng t thì ít khi nào đụng tới dạng đó..bà cũng biết cái gu ăn mặc tẻ nhạt của t rồi đó..Chắc fải làm cuộc cải cách thôi hihi...mà cải cách sao bà
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    2,3 hôm nay wởn vì bị bố già (boss) bỏ rơi, bố già bị mấy cái project khác rush hơn hay sao í, mặc kệ, thả t ra là t mừng....
    T cứ vô trong này chạy ra chạy vào tìm bà mà ko thấy, nên dzọt qua box Rao vặt tìm em Chic tỉ tê con cá trê luôn tiện mua hàng hì...
    Úiiiiii, nghe bạn già kể thấy kinh thật, gặp t mà ngay trong lúc ấy chắc hãi vãi cả ...rồi, hoặc có lẽ đang réo réo đọc di chúc rồi cũng nên.. Giờ mới nhớ là lá gan bà xưa nay vẫn to hơn cái của t hì hì..
    Khiếp như vậy, có bao giờ nản muốn xin nghỉ việc không bà mí lại cái vụ ngủ nghê nữa...
    Rõ khổ mờ....
    Thôi tặng cho bạn già một câu chuyện hài để giảm xì trét nè, sau đây là chương trình mỗi ngày 1 nụ cười, cũng chôm từ box khác như mọi lần có tựa là
    Bắn hộ
    Một cụ già lấy được cô vợ trẻ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin: "Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui!".
    Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:
    - Tôi sẽ kể cho cụ một câu chuyện có thật 100%: Một nhà bác học đãng trí rất thích đi săn. Một hôm, thay vì mang súng vào rừng thì ông lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy xổ ra. Nhà bác học rút cái ô ra bắn chết tươi con hổ.
    Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên:
    - Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ?
    - Vâng, thưa cụ. Chắc chắn phải có người bắn hộ - ông bác sĩ nói.
    Copyright from Vnexpress

    Hôm nay bi nhiêu nhá, mai rảnh post tiếp..
    Không nhắc vì cái vụ style của bà già quá ư là nữ tính và sang rồi, có cần phải cải cách không, t nghĩ là không
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về mệt đừ người ra,toàn gặp chuyện bực mình......TSN...t muốn chửi thề........
  8. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi ..chẳng qua một đứa một kiểu,đâm ra đụng chuyện thì nó thế.Chả hiểu sao dạo này t dễ nổi nóng,với bất cứ chuyện gì ko hài lòng là t bực bội và sẵn sàng lên cơn ngay...nhận được một cái msg linh tinh,cũng đủ bực mình,thế đấy..cũng chỉ vì cái msg thôi mà hôm qua ầm ĩ hết một trận..đúng là..T chả biết nói sao...Chán....Chắc t đi sớm vì điên
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần rồi chả buồn vào đây..mà có buồn cũng đâu có được,cái máy chết queo rùi.....Hai ngày cuối tuần đúng là fát ngán lên được...bay với bò...toàn gặp người gì đâu...riết t cảm thấy chán vì sao mình cứ fải đeo cái mặt nạ với những người như vậy..cuộc sống,chắc ở đâu cũng vậy mà thôi..hn đi có chặng mà về đến nhà hoa hết cả mắt...sao t thấy buồn..dù chả có chuyện gì cả..có lẽ tại mệt quá ??..Ráng thêm ngày mai nữa nào,có lẽ sẽ được xả hơi chút..nhưng fải chuẩn bị tinh thần đi nhé,sẽ còn một tuần tan nát nữa đây,ham hố gì lên cái chức đó ko biết nữa,rước khổ vào thân thôi bà à...Ko biết cố được bao lâu,càng ngày càng stress thôi
    Hn có đám cưới người bạn mà cũng ko đi được,đi làm về trễ quá mà,mà sao chả hiểu sao dạo này t ngại đi đám cưới thế ko biết....T mà có dịp lên xe bông ko biết đc t có ai thèm đi ko nữa .Me X gọi bảo,tuần sau chị t lấy chồng,m fải đi đấy nhé..trời..ngay cái ngày t nghĩ rằng t chuẩn bị,bị xử trảm ko biết có đi được với nó ko nữa bà..
    Mấy tuần nay,có anh bạn rảnh rảnh lại qua chở đi vòng...những lúc thế này lại nhận ra giá trị của một người bạn bà à..nhưng t cũng hiểu,ai ai cũng fải có cuộc sống của họ nữa,đâu fải lúc nào cũng có thể ngồi cạnh mình nghe mình lải nhải fải ko bà,dù sao thì cũng fải thks rất nhiều bà nhỉ..thks những người bạn..thnks a T nhé,e làm fiền a quá fải ko????:)].....Ngay cả papa còn ko thể ở bên t cơ mà..T bảo t,papa đáng để t tin tưởng..t vẩn tin tưởng đây thôi..nhưng chả hiểu sao..đôi lúc t lại cảm thấy mình lonely đến ngộp thở bà à.....Hn t bị khùng,ba thông cảm nhé...Thôi,t ko viết nữa,viết nữa t thành dở hơi mất...t fải đi ngủ đây,mai fải đi bò tiếp rồi
  10. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày trôi qua khá nhẹ nhàng...cứ tưởng rằng ráng thêm hôm nay là được xả hơi cái..ai dè..mai nữa nhé...Bò nhiều mà có thấy tiền nhiều đâu,kỳ cục...t lại ghét đi kiện cáo..kệ quách nó vậy..nhiêu thì nhiêu...
    T có chuyện này vui lắm..tuần nay sẽ có Harry Potter đọc ..ko có time để chen lấn với tụi nhỏ nên từ từ vậy...Nhưng cũng đang nghĩ ko biết có nên vác về sớm ko đây..vì còn cả đống tài liệu fải thanh toán huhu..hông lẽ fải đợi cho hết mùng9 ..lâu lắm.....Nghĩ mà lo thế nhỉ,ko biết pass nổi mấy bài test đó ko..mà cái cty này vui thật...Những con người trong đó cũng vui..vui đến muốn khóc...Đi ngủ đi,mai dậy sớm đấy ...
    Mấy hn bà thế nào?chả thấy tăm hơi đâu thế,chết mê với Lolita rồi à hìhì...

Chia sẻ trang này