1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em thế nào rồi ha C??qua giờ t đi làm mà cứ nghĩ nghĩ tới e..ko biết e thế nào rồi,vì câu nói hôm nọ của e làm t lo lo..Cuôc sống là thế mà e..muôn hình vạn trạng,con người cũng thế...Rũ bỏ đi hết mà sống,đừng suy nghĩ nhiều em à..Mới hôm kia,t đi làm...mình vừa xử lý một chuyện để đỡ tiếng xấu dùm cho đồng nghiệp,thế mà t vừa quay lưng đi,thì ngay chính kẻ đó,quay ngoắc lại,đâm chọt sau lưng t một fát..may mà cái người mà nó noí đó lại là chị của t mà nó ko biết...Ko hiểu tại sao có những người tệ hại đến như thế..Bây giờ nhìn cái bản mặt của những con người đó,nói thật t chỉ muốn ói thôi,vì ko hiểu tại sao như thế mà nó sống được..cũng định làm một trận cho ra hồn,nhưng nghĩ đi nghị lại,người đó ko đáng đễ t fí lời để nói chuyện..nên kệ quách nó..rồi nó cũng sẽ tự lãnh chịu thôi...Đừng để trong lòng nhiều thứ quá C à..buông nó ra bớt đi,e sẽ thấy nhe lòng hơn..sẽ còn va vấp nhiều thứ lắm..bản lĩnh,mạnh mẽ lên và đừng suy nghĩ nhiều nữa e nhe...
    Hôm qua t đã thấy màu son 304 đó rồi,nhưng sao thấy nó nâu thế..t ko đánh nâu được huhu...sợ nó ko ửng cam lên nổi C ơi...
    Mợ P dạo này trốn biệt đi đâu rồi ko biết nữa à...
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mợ, nó đây....
    Mấy hôm nay ko vào ttvn được, buồn, nhiều lần cũng nghĩ đến mợ, mợ có giận gì t không ???
    Mợ à, chuyện đâm sau lưng chiến sĩ ấy, mợ đừng để ý nhiều quá, cuộc sống hàng ngày mình fải va chạm nhiều loại người lắm mợ ơi....Vả lại t có nghe người ta hay nói thế này, khi vai cấp địa vị một người càng lên cao thì họ càng cô đơn mợ à...Cho nên mợ buồn thì cứ vào đây mà tâm sự hoặc nhắn tin cho t như ngày xưa nhé...Nói như thế không fải là t muốn mợ cứ gặp nạn hoài hehe...
    Lâu lắm rồi không thấy mợ pm, vào ttvn mà thấy hộp thư có con số 0 là t
    T không gì mợ à, có lẽ cuối năm t về quê đấy mợ, hôm qua đưa boss lịch vacations rồi....
    Cả nhà nice weekend nhé...
    T không dám khuyên mọi người về vui buồn chuyện tình cảm nữa, bởi vì con tim luôn có lý lẽ của nó mà lý trí thì không thể hiểu hết được bao giờ...
    Có buồn thì cũng buồn nhưng nênnghĩ positif một chút...Đừng négatif quá là mọi thứ sẽ ok...
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Chị T: em cũng không biết sao nữa nhưng 304 em đánh đẹp lắm mà
    Chị có mua được cái túi xách nào không? E cần mua túi nhỏ, để đi tiệc, không biết tìm ở đâu, tháng 3,4 em có tới mấy cái đám cưới lận
    P: viết font chữ gì mà không đọc nổi, hìhì
    Chị Mèo: chị đã về VN chưa ạ?
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có những thay đổi rất lạ
    Có những cảm xúc mà em ngỡ sẽ không bao giờ trở lại...Thế mà...
    Một điều mới mẻ chăng? Em cũng không biết nữa. Nhưng cảm ơn anh đã đến...
    To cả nhà: dạo này em mua sắm ác liệt, mới vào Parkson mua một cái túi gần 2 triệu, nhưngmà cực đẹp, vừa ý lắm, rất hơp với dáng em, hehe, showoff hàng sau nhé, hehe
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ko biet rồi sẽ ra sao,nhưng t chắc chắn được một điều rằng.Những việc xảy ra sẽ làm e vui và nhanh chóng quên đi mọi chuyện buồn,cứ vui vẻ mà sống e à..thấy e thế này t vui lắm...
    Trình diện cái bóp của e lên đi :-)..hom qua t cũng đi Parkson..thấy ở Carlorino có cái bóp cũng xinh lắm.bé tí teo thôi..nhưg củng 1tr mấy lận..mà cũng chỉ xách lon ton được,chứ ko hợp đi tiệc nên t lại phân vân hìhì..già rồi lại mắc bệnh keo hay sao ấy :-)
  6. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị T...
    Đó là cảm xúc về một người
    Biết nói như thế nào về anh ấy, về em và về những gì đang diễn ra...
    Chờ thời gian vậy
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/03/2006
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-3
    Anh là người gọi cho em sớm nhất, 6h sáng, mà em biết thì anh thường để alarm 6 30 cơ mà
    Em bảo anh để dành lời chúc cho em đến tối, vì anh nói anh chưa biết chúc gì. Em chờ lời chúc của anh, và muốn để thời gian cho anh suy nghĩ, em muốn nó thật đặc biệt, hẳn nó sẽ rất thú vị, vì anh là người thông minh mà
    Nhưng anh nói, anh muốn là người đầu tiên chúc em trong ngày 8-3 này. Và anh chúc, những lời chúc giản dị thôi, nhưng thông minh và chân thành...
    EM nói, em cảm ơn anh vì lời chúc, và vì....tối em sẽ nói sau. Nhưng không biết lúc đó em có đủ...."sến" để nói với anh những điều này không nhỉ
    Em muốn nói với anh rằng, em cảm ơn anh, vì anh đã đến, đã đồng cảm và đã chia sẻ với em rất nhiều thứ, trong những ngày em buồn bã và tuyệt vọng nhất. Em cảm ơn anh, vì anh đã cùng thức với em những đêm em không thể ngủ. Cảm ơn anh vì đã trò chuyện với em, làm em vui, an ủi em từ những chuyện vu vơ nhỏ nhặt nhất, từ chuyện chiếc túi em mua đến giàn hoa trước nhà
    Bạn em nói, những gì anh làm cho em khiến nó cảm thấy cuộc sống này còn có nhiều ý nghĩa, còn có một chút màu hồng. Em thì không hiểu tại sao anh lại đối với em như vậy...Có phải là em không hiểu thật không, hay em sợ sự thật...
    Bạn em nói, khi giới thiệu em cho anh, là đã lấy chồng, thì phải lấy chồng danh giá, hoặc ít nhất cũng độc thân, vững vàng, không làm em đau đớn, tổn thương...
    Em không thể nói, em không màng đến chuyện "danh giá" kia. Em cũng là con người, và lại là 1 cô gái, dù cá tính, dù vững vàng nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngòai. Tận sâu trong tâm hồn, em luôn là người dễ tổn thương, yếu đuối, em vẫn mong "được người nâng đỡ, chở che"
    Em không nhìn vào những gì mọi người nói về anh, một người khó tính, chính trị, rất giỏi trong công việc, một người lạnh lùng, ý thức về bản thân rất cao, một manager đứng đầu của một tập đòan nước ngòai. EM nhìn vào con người, vào tâm hồn của anh mỗi khi anh ở bên em...Với em, anh dịu dàng như chưa từng dịu dàng với ai như thế. Anh chân thành như thể chưa từng bao giờ politics, và anh dành cho em rất nhiều thời gian, bất cứ lúc nào em muốn, bất cứ khi nào em cần..
    Bạn em nói, không ngờ có một ngày anh lại như thế, không ngờ anh cũng đầy tình cảm và rất lãng mạn. Nó dặn em, tiếp sức sống cho anh vừa thôi, và làm anh thay đổi cũng...từ từ thôi
    Em tin, những gì anh dành cho em là thật, những lời chúc, những gì anh đã làm, những lời anh nói...Em đã trải qua quá nhiều chuyện trước khi gặp anh đấy...và em sợ...em sợ rất nhiều thứ
    Nếu em không thể yêu, thì em mong, anh sẽ mãi là bạn em, sẽ mãi là anh như thế.
    Em đính chính lại đây, chính anh mới là người đã đến, và đã thay đổi rất nhiều thứ trong em, chứ không phải em đã làm điều đó cho anh....Vì thế, đừng nói cảm ơn em nữa nhé...
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    8-3
    Bất ngờ với bó hoa chỉ có 1 bông hồng của Gà, dễ thương quá, ai cũng trầm trồ
    Cảm ơn Gà nhiều nhé. Ai mà cũng chu đáo dễ thương như Gà thì tớ trẻ mãi không già đấy
    Cảm ơn anh vì bó hoa, chẳng hiểu sao anh đặt 5(ý nghĩa gì nhỉ)mà họ được khuyến mãi thành 7, anh la làng là khuyến mãi "tác dụng ngược", à, hình như 5 là tuổi 25 của em?nhưng 5 hay 7 thì cũng thế, miễn là hoa anh tặng, em vui lắm...
  9. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    sozy chic tớ quên ý nghĩa tặng hoa^_^hi vọng ko bị a nào ngoài này truy tìm tớ sợ lém gà vừa qua dịch nên dát lắm^_^
    Happy woman''s to all...
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này T thêm tật xấu là thích tiền, mê tiền... mà là tiền do mình làm ra hehe...
    Kinh thật cả nhà nhểy !???

Chia sẻ trang này