1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời mưa, may mà em vừa đến trường thì trời mới đổ mưa xuồng, không bị ướt nhiều...Năm nay hình như mùa mưa đến sớm.
    Anh gọi cho em, hỏi em có bị ướt đồ không, em nói, em bị ướt tóc, một chút thôi. Bạn em nói, anh là cộng hưởng của những người đến trước và ước mơ của em: nồng nàn, lãng mạn; chu đáo, quan tâm và thành đạt, vững vàng. Em còn chờ gì nữa?
    Em chẳng chờ gì nữa cả. Đi bên anh, em thấy an tòan. Không còn cảm giác bồi hồi, xúc động của những ngày xưa, nhưng em thấy yên bình, và em biết sự yên bình này sẽ là mãi mãi, cho đến khi em rời bỏ anh. Em không thể đòi hỏi hơn nữa ở anh, nhưng em không thể nói trước được chuyện gì, cuộc sống đã dạy em như thế, không phải cứ yêu là sẽ cưới, không phải hôm nay đi bên nhau là suốt đời sẽ có nhau. Nhưng em trân trọng những giây phút này, sự bình yên, chở che của anh chẳng phải là thứ mà em cần nhất hay sao...
    Buổi sáng, anh nói với em, những câu nói làm em chạnh lòng, chẳng biết có ẩn ý gì sau lời nói dịu dàng đó: quá khứ là cái đã qua, đừng nhìn lại, cái mình cần và phải quan tâm là tương lai ở phía trước. Chuyện cũ bỏ hết đi. Sau cơn mưa, trời lại sáng rồi, em thấy không. " Anh có biết gì về quá khứ của em đâu. Anh c hỉ biết là em đã rất buồn, và hình như anh nghĩ, cho đến bây giờ em vẫn còn buồn bã...Vì sáng nào anh cũng hỏi em có ngủ được không mà Em không nghĩ nhiều đến quá khứ nữa, có lẽ sẽ qua nhanh thôi, nhưng liệu anh có muốn biết về quá khứ của em không nhỉ...Chắc là không. Ai cũng nói với bản tính của anh như thế, anh sẽ chỉ quan tâm đến em từ bây giờ trở đi. Em cũng mong như vậy.
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em tòan nghe Một ngày mới, Nắng về theo anh, tháng 4 về...
    Tăng cả nhà nhé. Vào đây nghe này...Hay lắm
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FCCD/
    Nắng về theo anh
    Rồi ngày mới đến ngàn tia nắng lung linh
    Em đi trên con đường lấp lánh nắng vàng
    Rồi hạnh phúc đến tình như chắp cánh bay
    Mong anh về đây mùa nắng tràn đầy
    Ngập tràn tiếng hát bên giấc mơ đời
    Dạt dào sóng hát đưa lũ chim về
    Nhẹ nhàng xuống phố bàn chân cũng reo vui
    Bao yêu thương trong lòng ngồi hát bên trời
    Nhìn mùa mới đến tình yêu cũng reo vang
    Bên em niềm vui người hỡi quay về
    Ngập tràn ánh nắng cho má em hồng
    Tình về dẫn lối đi tới chân trời
    Và em sẽ đến bên đời với anh
    Tình yêu lên tiếng cho ngày mới sang
    Cùng nhau ca hát bên mùa rất vui
    Bao nhiêu yêu dấu như theo nhau về đây
    Người ơi hãy đến đêm dài sẽ qua
    Nụ hoa thơm ngát cho tình sớm mai
    Ngàn tia nắng ấm hong tình sẽ khô
    Em xin bên anh ngày mới lên rồi
  3. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết quá chừng viết,,tự dưng mạng ttvn bị down..làm mất hết trơn những gì mới viết,ghét gì đâu luôn huhuhu....
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    bà H kia, huhu giề, viết lại đê!!!
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp lắm, như ngày mùng 1 tết, trong và cao....Tỉnh dậy, tự nhiên thấy lạnh quá, biết là không khỏe từ mấy ngày nay rồi, nhưng sếp đi Nhật chưa về, không thể nghỉ
    Mệt mỏi và chán ngán quá chừng. Thế mới biết cảm xúc của những ngày qua chỉ là tạm thời, và hình như mình đã quá gồng mình để có niềm vui
    Tối qua anh gọi điện, khuya lắm, lúc đó cũng vừa tỉnh giấc, theo thói quen chụp ngay lấy DT, lẩm bẩm nghĩ không hiểu sao hôm nay chẳng thấy sms cho mình, vừa buông DT xuống thì anh gọi. Đi uống beer về muộn, anh hỏi mình, ngủ chưa..
    Lại nói chuyện về công việc, có người nhờ hỏi anh môi trường làm việc bên Dutch. Anh nói đại khái, về lương bổng, chính sách rồi bảo, anh chẳng khuyên gì hết, nếu là em thì anh sẽ khuyên, và sẽ phân tích, sẽ chọn lựa hộ, còn người khác thì không.
    Mỗi lần nói về công việc anh giống như một người khác, lạnh lùng và rất xa cách...Không hiểu tạo sao nữa...Càng ngày càng thấy sợ
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    HÍ hí tớ về Hà Nội rùi nè...nhưng mải chơi quá bây giờ mới vào chào cả nhà, đúng là về nhà là bao nhiêu stress tiêu tan hết ...Có ai đang ở HN thì YM cho tớ số phone nhé, tuần sau lại phải lên đường rùi
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chắc may ra có chị T, chứ em và P thì không ở HN rồi
    Chị không vào SG ạ? Đi chơi vui không chị. Share Pix cho xem với
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    BECAUSE YOU LOVE ME
    For all those times you stood by me
    For all the truth that you made me see
    For all the joy you brought to my life
    For all the wrong that you made right
    For every dream you made come true
    For all the love I found in you
    I''ll be forever thankful baby
    You''re the one who held me up
    Never let me fall
    You''re the one who saw me through through it all
    You were my strength when I was weak
    You were my voice when I couldn''t speak
    You were my eyes when I couldn''t see
    You saw the best there was in me
    Lifted me up when I couldn''t reach
    You gave me faith ''coz you believed
    I''m everything I am
    Because you loved me
    You gave me wings and made me fly
    You touched my hand I could touch the sky
    I lost my faith, you gave it back to me
    You said no star was out of reach
    You stood by me and I stood tall
    I had your love I had it all
    I''m grateful for each day you gave me
    Maybe I don''t know that much
    But I know this much is true
    I was blessed because I was loved by you
    You were my strength when I was weak
    You were my voice when I couldn''t speak
    You were my eyes when I couldn''t see
    You saw the best there was in me
    Lifted me up when I couldn''t reach
    You gave me faith ''coz you believed
    I''m everything I am
    Because you loved me
    You were always there for me
    The tender wind that carried me
    A light in the dark shining your love into my life
    You''ve been my inspiration
    Through the lies you were the truth
    My world is a better place because of you
    You were my strength when I was weak
    You were my voice when I couldn''t speak
    You were my eyes when I couldn''t see
    You saw the best there was in me
    Lifted me up when I couldn''t reach
    You gave me faith ''coz you believed
    I''m everything I am
    Because you loved me
    Anh đã nhìn thấy những điều người khác không thấy ở em. Cảm ơn anh đã đến
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy P lang thang bên Làm quen-Rút ngắn khỏang cách mà không vàođây ta, bí hiểm thật
    Chị T hạ cánh an tòanchưa vào kể chuyện vui như hôm trước đi, em buồn.....ngủ quá . Chán mọi thứ, chỉ muốn ngủ
    Mọi người cho em hỏi, nếu chọn giữa Phú Quốc và Nha Trang thì nên đi đâu hơn?Nghỉ hè, muốn lãng mạn một tí í mà, Phan Thiết em không chấm vì đi thường rồi
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán quá nên P đi vòng vòng Q à, dạo này đọc nhiều hơn viết...Mà thú thật thì cũng không có gì mới để viết ..hic hic....
    P đã đi Nha Trang rồi, Phú Quốc thì chưa, nghe mấy người bên này đi về bảo là ai chưa đi Phú Quốc thì nên đi...
    Trong đầu P, chưa mường tượng được PQ như thế nào, chỉ biết chai nước mắm PQ thui ...
    Cho nên Q có đi thì take pix và kể P nghe nhé...
    H dạo này chả thấy đâu, lật tung cả ttvn cũng chẳng thấy...Chả lẽ đang có niềm đam mê khác huh ta ???

Chia sẻ trang này