1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đam mê mới gì thì cũng phải vào đây, vui xuân không được quên nhiệm vụ
    Hôm này là kỷ niệm....ngày biết nhau của C và gười ......(chưa) yêu(hehe). Tệ thật, mình chẳng nhớ gì hết, cũng không c ó động thái nào để...ghi nhớ hay kỷ niệm thì sáng nay nhận được 1 bó hoa rất to, cực kỳ đẹp. Cả cty xúm lại....ghanh tị, bảo anh này lãng mạn quá chừng, thôi "đổ luôn cho rồi"
    Thấy vui vui ghê
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cho những gì đã qua
    Mộng về những tháng năm xưa
    Khi ta quen nhau lúc đầu
    Những buồn vui qua rất mau
    Nào ngờ bão tố yêu đương
    Len sâu vào trong đáy mồ
    Muốn rời xa ôi đã muộn
    Dù mình đã quyết tâm
    Sẽ không bao giờ yêu
    Cho trái tim bớt dày xéo
    Mà lòng vẫn cứ yêu anh
    Yêu anh hơn muôn lúc nào
    Dẫu tình yêu mang tội lỗi
    Em muốn chìm vào bóng tôí
    Để không còn nhìn thấy mặt nhau
    Em muốn làm người mất trí
    Cho tâm hồn được sống bình yên
    Mà tình vẫn mãi không tha
    Giam ta vào trong cõi buồn
    Vơí sầu đau giăng đầy kín

  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chị T và P đi đâu mà cuối tuần không vào đây?
    Dạo này em đang viết kịch bản đám cưới của tụi em , còn lâu lâu nữa nhưng cứ viết trước vì em muốn có một đám cưới độc đáo , có nhiếu thứ cũng....điên lắm nhưng được approved rồi
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    SHOCK
    Có những khi ngồi nghĩ, những chuyện đã qua, những cú shock vừa rồi tưởng xui, hóa ra lại là chuyện tốt để nhìn lại mình và thay đổi nhiều hơn. Tự nhiên lại trở thành một người với rất nhiều thứ mới mẻ, biết được giá trị của mình và vững tin trước cuộc sống. Trước đây, có khi nào nghĩ đến việc một ngày nào đó đi bên cạnh và được yêu bởi 1 người như anh mà không thấy mất tự tin đâu.
    Nghĩ lại, ngày xưa mới chỉ thích P bên E...mà đã thấy khó khăn rồi, nghĩ người ta cao quá với sao nổi, vậy mà với anh bây giờ lại cho đó là chuyện bình thường, rất đỗi bình thường. Nói chuyện này với nhỏ bạn thân, nó bảo, sau mỗi thất bại sẽ luôn là một thành công lớn, vấn đề là không biết thành công nào là thành công lớn nhất thôi . Anh mà nghe thấy chắc...xỉu mất. Mình với NA dạo này nói chuyện bạo liệt thật
    Mà mình tự thấy mình cũng....hay, không biết giữ được sự hay ho này đến khi nào nữa. Anh ở cty politics kinh khủng, cũng khó tính, độc đóan quá chừng, vậy mà đi với mình lúc nào cũng nhường nhịn, dịu dàng mới lạ chứ. Bạn bè bảo chẳng biết mình bỏ bùa gì mà anh càng ngày càng khác. Bí quyết nhỏ thôi: mật ngọt chết ruồi , lâu lâu nghĩ lại thấy cũng tức cười, quen nhau mà chẳng khi nào cãi cọ nhau gì cả, chuyện gì mình tức hay không vừa ý lắm cũng chỉ nói với anh một câu rất nhẹ nhàng "anh đừng làm thế, em không thích"....và anh cũng vậy. Không biết mình giữ được sự bình tĩnh và dịu dàng đó đến khi nào, nhưng có lẽ là mãi mãi, dạo này chính bản thân mình cũng thay đổi nhiều mà. Hôm trước đi qua Sky Garden với anh, nhìn lại block nhà cũ mà trước đây mình đến, chỉ thóang một chút tò mò, rồi thôi, không vấn vương không xúc cảm gì nữa. Vậy là mọi chuyện đã qua rồi,mà cũng đã kể cho anh biết, anh chưa nói gì, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Tối qua hơi say một chút, anh bảo mình, những chuyện đó chán phèo, chẳng có gì hay ho hết, anh không muốn em nhắc hay nhớ gì hết. Ơn trời, mừng ghê luôn vậy đó
    Nói chuyện về đám cưới, mình nhất định đòi 3 năm nữa mới cưới, anh sợ 3 năm thật, tìm lý do để thuyết phục, nói xa nói gần lung tung. Trước đây, mình thường ít khi nghĩ đến chuyện cưới xin, hoặc nếu có nói thì chỉ để trấn an người khác, chứ khoông thật sự muốn cưới, bởi thấy cuộc sống có vẻ...phiêu quá. Chưa người nào cho mình cảm giác anh ấy thực sự vững vàng để che chở và nắm tay mình đi qua mọi khó khăn, không làm mình phải lo lắng quá nhiều, trừ anh bây giờ.
    Mình đã sẵn sàng cho việc cưới, có gì phải lo lắng nữa đâu, mọi việc xong hết rồi, vấn đề chỉ còn là thời điềm và vì mình còn muốn tự do thêm một thời gian nữa. Thời điểm này là thời gian, có lẽ, vui nhất của mình. Có rất nhiều bạn bè, công việc tốt, và có cả anh nữa
    Sáng nay ngủ dậy, thấy nhớ anh ghê
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 27/03/2006
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    MT thân với anh Đ
    Khổ ghê vậy đó, vậy mà mình không hề biết. Cũng may,là còn biết được sờm. MT cũng biết mình hay nói chuyện với anh Đ, vậy mà không nói gì, cũng may mà tình cờ biết được
    Chỉ có mỗi cái tin ấy thôi mà tự nhiên thấy mất hết tinh thần, không làm gì được nữa. Chẳng phài lo sợ, nhưng hình như đụng vào vết thương cũ...thà là mình buồn, là là lo sợ, mình không như thế mà lại cảm thấy rất chán, chán ngay cả chính bản thân mình, trời ơi, không biếtsẽ phải gánh chịu những cảm xúc này cho đến khi nào
    Cuộc sống ơi, sao mà chán thế
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mợ P ơi,con đã lười,mợ còn lười hơn con,chẳng thấy bóng dáng thiên thần của mợ đâu hết à :-)..Mấy tuần nay con fải đi làm suốt thôi,nên bò về nhà thì cũng lăn đùng ra ngủ,ko thì đi lang thang,coi fim,coi kich với anh trai hìhì..tiết lộ thế này là e C hí hửng rồi nhé,t ko co giấu đâu à,chẳng qua kệ cứ từ từ rồi mới xin trình diện đó mà :-).Tháng này lãnh lương ra cái đi hết vèo buồn gì đâu luôn..sao mà có nhiều thứ để chi thế ko biết nữa..:-(
    Khoảng mấy tháng nay đổ lại,fát hiện ra mình có máu hoạn thư hihihi..nghe sợ ko P,C ơi,sao ma t ghen trời ơi đât hỡi thế ko biết nữa..mà hình như chàng lại có vẻ khoái khi thâý t ghen,dzậy là sao trời..nói thế thôi,chứ lâu lâu cũng fải làm mình làm mẫy tí cho vui..chứ cứ lạnh bưng ra mà chết :-) đểu giả thế ko biết nữa ...chả biết rồi sẽ đi tới cái xứ La Mã nào..nhưng thôi kệ,vui được ngày nào thì vui vậy...mà cũng chẳng hiểu được đây có fải là tình yêu?????hay tại già rồi???hay ???..kệ..mệt
  7. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị T kia, yêu đương gì mà biệt tăm biệt tích thế không biết nữa, kể chi tiết hơn đi
    Em nghĩ yêu thì mới ghen chứ bộ. MT nhà em cũng ghen ghen kha khá đấy. Dạo này đi làm về sớm, 8h mà chưa thấy em đâu là gọi điện hỏi đang ở đâu đấy rồi. Mấy bữa em đi ăn trưa với sếp cũng hỏi kỹ lắm, mà thôi kệ, người như thế thì phải như thế(bắt chước Forest Gump)
    À, thông báo cho cả nhà, em đang học....thêu. Sắp SN MT rồi em thêu cho ảnh 1 bức tranh nhỏ xíu để ***g vào khung treo chỗ bàn làm việc, em định thêu còn Gà(tuổi ảnh) với dòng chữ " Ba vợ tương lai của đại gia, cố lên", hihi. CHuyện này sẽ kể sau nhưng ông này đang mộng sinh con gái đôi, có viết chiến lược đào tạo bài bản để mai mốt gả cho đại gia, giang hồ không?
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Troài, dạo này chị em yêu đương tưng bừng nên viết bài cũng khá khác ngày trước hehe...
    Túm lại là cờ đã vào tay cứ phất nhé, mà thôi thì đã làm thì làm tới luôn đê ...2 bà đám cưới cùng năm cho vui hêhê....
    @ bà H: dạo này đoc nhiều viết ít bà à , người ngợm cứ sao sao í...Chẳng có gì mới để mà lên đây chia xẻ cùng với chị em cả...Túm lại là vui..
    2 em take care nhé héhé
    Yêu đương nồng nhiệt vào cho chị....
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà: em đã thêu được 1 bông hoa, thích lắm
  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em khác quá, mà lại thấy thích thú với sự thay đổi của chính mình. Em nhớ sáng nay gọi anh dậy, chẳng biết miên man chuyện gì mà anh lại nói anh muốn ôm em thôi, không đi làm nữa. Tự nhiên thấy anh gần gũi, đáng yêu ghê lắm. Kết quả là cả hai cùng đi làm muộn, em bỏ quên cả DT ở nhà Cả buổi trưa nay em nhớ anh.....nhớ anh quá chừng

Chia sẻ trang này