1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là buồn, cũng không phải lo. EM chỉ thấy có vẻ như sẽ rất dễ bị tổn thương. Anh hiểu không, sự tiếc nuối, nếu có, cho dù một chút thôi, dù không phải của anh mà của bạn bè cũng làm em đau đớn lắm. Biết nói làm sao cho anh hiểu
    Vì em cần cảm thấy anh yêu đời
    Em hát bản tình ca này cho anh
    Vang vọng giữa núi đồi
    Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
    Tiếng hát buồn bay mãi
    Vút tận trời cao
    Những đám mây bất chợt giật mình
    Tan đi
    Rất vội
    Em viết bài thơ này cho anh
    Bài thơ có dòng sông trôi
    Giữa hai bờ cỏ dại
    Có chú dế một đêm hè quên gáy
    Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
    Có những ngày không được nghe anh nói
    Em lang thang
    Nghe gió
    Ngỡ anh cười
    Em khóc giọt nước mắt này cho anh
    Giọt này nỗi nhớ
    Giọt này niềm vui
    Giọt này đau khổ
    Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
    Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
    Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
    Thật sâu trong trái tim mình
    Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
    Em đem đốt những bài thơ
    Lau khô nước mắt
    Và hát
    ?oVì tôi cần thấy anh yêu đời?
    Vì em cần thấy anh cười
    Nên xin anh đừng trách
    Những đau buồn không thể nói cùng anh
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá
  3. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ...
    Sáng nay lục lại chồng đĩa để tìm và nghe lại bài hát này, thấy nhẹ nhàng, trong sáng quá. "quanh co lối mòn hoa dại nở", em nghĩ Dương Thụ muốn nói đến hoa Loa kèn đấy. Cứ ngân nga hát theo "mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ Quanh co lối mòn hoa dại nở Chỉ mình em bên anh, bên anh"...Nhắm mắt lại, và thấy anh và em đang cùng đi trên một con đường làng quê hoa lá xanh mát sau những cơn mưa mùa hè....Anh có nghe tiếng hát đang vang vọng "tháng 4 về...em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh"...?
    Hà Nội và Dalat là hai nơi có nhiều hoa Loa Kèn nhất. Ngày xưa còn nhỏ, cứ gần đến mùa hè, hoa Loa Kèn nở thật nhiều bên hàng rào, gần như một lọai hoa dại, vì chúng có rất nhiều, nhưng đã rất lâu rồi, từ ngày xa nhà, em không còn nhớ nữa Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4, và ngồi nghĩ lại, thấy có rất nhiều sự trùng hợp trong tháng 4 này. Tháng 4, hoa loa kèn, và anh.
    Tháng 4, lần đầu tiên trong nhà có hoa Loa kèn, và cũng là lần đầu tiên em cắm hoa Loa kèn vào bình đấy(biết anh, sao có nhiều thứ "đầu tiên" thế :) ). Lúc mua hoa cũng chỉ là vô thức, vậy mà giờ nhìn hoa mới nhớ có nhiều tình cờ trùng hợp lắm. Anh biết không, hoa Loa kèn 1 năm chỉ nở duy nhất vào 1 muà, và mùa Loa kèn cũng chỉ kéo dài trong đúng một tháng, là vào tháng 4, riêng cho tháng 4 thôi đấy. . Một buổi sáng mở cửa, tự nhiên thấy hoa nở trắng cả góc sân, và cứ tươi rộ như thế, tinh khôi như thể không bao giờ héo tàn, bỗng một ngày nhẹ nhàng biến mất: ngày kết thúc của tháng 4. Hình như không bao giờ có thể thấy được hoa còn đang nụ, sắp nở hay héo tàn, lụi dần trên cây. Loa kèn đến và đi rất bất ngờ, nhẹ nhàng như gió. Rất đặc biệt... Và với em, có một người cũng đặc biệt như thế, sinh vào tháng 4, cũng đến bất ngờ, dịu dàng như gió,
    đó là người duy nhất em muốn tặng riêng một khúc thơ, thơ về tháng 4 và hoa Loa kèn( trích thơ của bạn doanminhhang,có chỉnh sửa một chút, sory tác giả )
    Tháng tư loa kèn trắng
    Ngập tràn nắng
    Mùa yêu thương
    Tháng tư lòng vấn vương
    Mầu hoa trắng tinh
    Bên một niềm vui mới
    Bài hát xưa vẫn còn nhắn nhủ
    tình yêu trắng ngần
    như hoa riêng của tháng tư
    Gói ghém ưu tư
    Em ngồi đợi nắng
    Dẫu đường xa lắm
    Nắng vẫn còn lung linh
    Yêu tháng tư cho riêng cuộc tình mình
    lung linh
    lung linh.....
  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày trời ơi
  5. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    A luôn luôn bận rộn,ngay cả trong cái ngày nghỉ hiếm hoi của em..em biết chẳng fải a cố ý..nhưng ko thể vui được chút nào....

Chia sẻ trang này