1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Mơ những ngày nắng lên
    Trong nỗi buồn lãng quên
    Tình như gió thoáng qua một đêm
    Mơ những ngày nắng lên
    Để cơn đau vùi trong bóng đêm
    Năm tháng đi qua tình là trang giấy
    Em viết tên anh một lần sau cuối
    Em viết tên anh trong những đắm say một thời
    Năm tháng rồi cũng qua
    Còn ai nhớ những câu tình ca
    Trong cõi tình xót xa
    Chợt nghe như lòng thêm thiết tha
    Em đã yêu anh một thời như thế
    Quay gót chân đi mà lòng đau nhói
    Nghe dấu yêu xưa
    Tan giữa cơn mơ một thời
    Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh
    Rồi mùa đông em mơ từng tia nắng
    Chuyện ngày xưa như trong cơn mê
    Chuyện ngày nay riêng ta ai hay
    Đành lòng thôi quên đi những khi mình đắm say
    Vì cuộc sống có những lúc trái ngang
    Vì tình yêu không như là mơ uớc
    Chuyện ngày xưa cho anh cho em
    Đành lòng thôi hôm nay ta quên
    Còn mình em trong đêm vắng mơ ngày nắng lên
    Một bài tình ca không biết tác giả....

  2. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hình buồn cười quá, hihi, chị H vào đây mà xem cho hết Stress
    Hôm qua post bài chẳng hỉu thế nào giờ không thấy chữ nào nữa, cái topic này với em không có duyên hay sao í, cứ phải cù cưa bao nhiêu lần mới được
    Có bài thơ mới biết được từ hôm qua
    Vô Tình
    Vô tình Anh gặp Em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Để đôi mình yêu nhau.
    Chẳng ai biết vì đâu
    Đời tình chia đôi ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi.
    Vô tình cả cuộc đời
    Em buồn đau mãi mãi
    Vô tình Anh không biết
    Hãy vô tình quên đi...
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 01/10/2005
  3. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài thơ nữa
    VIẾT CHO THỜI MÃI XA
    Em đã từng yêu anh
    Từng khát khao bỏng cháy
    Ngỡ không có được nhau
    Chẳng thể nào sống nổi
    Thế rồi mùa thu qua
    Tình yêu không trở lại
    Mình em đứng thẩn thờ
    Khóc cho thời con gái
    Thế rồi năm tháng trôi
    Nỗi đau thành dịu ngọt
    anh giờ là kí ức
    Của riêng em một thời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Tất cả giờ kỷ niệm
    Khoảng trời xưa màu tím
    Ta dành cho riêng nhau
    Ngô Thi Thục Trang
  4. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    bài này cũng hay
    TÌNH YÊU
    Đã bao lần em tự hỏi vì sao
    Em lại yêu anh nhiều đến thế
    Nhưng tình yêu đâu cần lý lẽ
    Nên cũng không hiểu vì sao mình chẳng thể của nhau
    Anh từng là niềm vui của em
    nỗi buồn của em
    hạnh phúc của em
    sự tuyệt vọng của em
    suốt một thời thiếu nữ
    Nhưng giờ đây với em
    Anh chỉ là chút gió heo may
    Không thổi bùng được ngọn lửa yêu thương
    Vượt không nổi đắng cay giờ đã tắt
    Thì cầu xin mùa thu ơi đừng héo hắt
    Để những gì tàn lụi lại hồi sinh
    Ngô Thị Thục Trang
  5. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng tình yêu của em, khi nào em gặp anh ấy
    Sắc màu tình yêu
    Ngày đầu tiên gặp anh
    Em cầm cây chì đỏ
    Vẽ 1 nụ cười không phải của mình
    Những ngày sau gặp anh
    Trong tranh em có những bông hoa dại
    Bâng quơ nở bên đường
    Khẽ dịu dàng như mắt con gái làm duyên
    Khi anh nói yêu em
    Thì không gian bừng lên sắc nắng
    Gió thổi lùa quanh nơi 2 đứa đứng
    Vẽ nên 1 trái tim
    Vũ trụ mở rộng thêm
    Các vì sao xích lại
    Con đường dài chạy mãi
    Gặp 1 con đường để nói yêu nhau
    Khi nhớ anh
    Em quệt lên trời những vệt màu nâu
    Màu ngọt ngào mơ về 1 vòng tay nồng ấm
    Rồi khi hờn khi giận
    Chẳng hiểu sao nét cọ em luôn có màu mây tím giăng mờ
    Khi xa nhau
    Em vẽ vào tranh 1 giấc mơ
    Có anh đứng bên cửa
    Khi gần nhau
    Em vẽ vào tranh 1 giấc mơ
    Anh không bao giờ đi nữa
    Và trong em
    Mãi mãi
    Những sắc màu giành để yêu anh...
    (ST)
  6. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,hai mẹ này tấn công t bằng thơ thất tình thế kia à..kiếm thơ nào cho hậu cho t nhờ với huhu..huhu....kiếm lại đi nhanh nhanh lên nào......
  7. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    EM đã nhận được PM của chị, nhưng anh phi công VN airline mãi vẫn chẳng thấy đâu?
    Sáng nay có một cú điện thoại, nghe xong buồn quá, bò lên đây giải toả. Nghĩ đến chỉ muốn khóc thôi, dù không phải chuyện của mình...
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 02/10/2005
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhớ anh......................
    Em sợ
    Sợ niềm vui và nỗi buồn của em phụ thuộc vào một người
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 02/10/2005
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng t cũng có cái tâm trạng như C vậy....Nhưng chưa bao giờ nó kéo dài được lâu..luôn luôn và luôn luôn như thế...Có lẽ..chúng mình chả nên nói chuyện gì nhiều lại tốt anh nhỉ...vì chưa bao giờ t tâm sự được với anh chuyện gì cơ mà....Hai đứa có hai suy nghĩ khác nhau..nên ko chia sẻ được gì cả là như thế..t đành cho lên đây vậy...Chắc có lẽ anh sẽ ko bao giờ trách t vì t ko kể cho anh nghe nhé,vì sẽ lại xung đột thôi anh à....Nhưng anh này..t chả muốn thế chút nào cả đâu..đó ko fải là giải pháp tốt mà anh........
  10. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Em sợ những dự cảm không hay, xa xăm quá anh à
    MÙA HOA CẢI
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng./.

    [
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 03/10/2005

Chia sẻ trang này