1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    thơ nguyên bản, Phạm duy đã phổ bài này, Tuấn ngọc hát rất hay...............và buồn
    Anh đừng nhìn em nữa
    Hoa xanh đã phai rồi
    Còn nhìn em chi nữa
    Xót lòng nhau mà thôi .
    Người đã quên ta rồi
    Quên ta rồi hẳn chứ
    Trăng mùa thu gãy đôi
    Chim nào bay về xứ .
    Chim ơi có gặp người
    Nhắn giùm ta vẫn nhớ
    Hoa đời phai sắc tươi
    Đêm gối sầu nức nở .
    Kiếp nào có yêu nhau
    Nhớ tìm khi chưa nở
    Hoa xanh tận ngàn sau
    Tình xanh khong lo sợ .
    Lệ nhòa trên gối trắng
    Anh đâu, anh đâu rồi
    Rượu yêu nồng cay đắng
    Sao cạn mình em thôi ?
  2. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay mệt đừ vì mấy bài học,tối về vẫn phải cùng gặm nhắm nỗi buồn của người bạn..nghe sao là rợn cả người.t sợ cái cảm giác đó lắm..sợ lắm,thế mà giờ ngày nào cũng fải nghe...ám ảnh..???...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Viết vài dòng cho hai đứa bạn thân !

    Ngày xưa tao đã từng nghĩ rằng "Tình bạn là gì nhỉ?"Tao ko tin vào có một người bạn thân có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau mà ko hề lợi dụng nhau..Vậy mà đến bây giờ tao đã có 2 đứa chúng mày rồi đó ..Giờ tao mới hiểu rằng làm bạn thân ko cần phải chia sẻ với nhau, ko cần phải giúp đỡ nhau..Ko cần phải suốt ngày cặp kè và chơi với nhau..Mà bạn thân là người mà khi lòng mình có chút sóng gió tao đến gặp chúng mày..Tao chợt cảm thấy bình yên lạ..Hai đứa đều có cuộc sống khác hẳn với tao..Có thể nói cuộc sống của tao bề bộn hơn chúng mày ,quen biết nhiều hơn chúng mày nên cũng lắm điều phức tạp hơn chúng mày..Vì sao mà tao sống được như bây giờ..Vì sao mà tao cảm thấy thanh thản và thoải mái như bây giờ..Nhờ hai đứa chúng mày cả đó!
    Nhớ những lần tao có chuyện..Một đứa thì cả buổi chiều trưa nắng như thế ..Cùng tao lượn lờ ..Hai đứa đi vòng qua vòng lại sân vận động Mỹ Đình hàng chục lần ..Chẳng mũ nón giè ..Vừa đi vừa hát "sáng sớm ánh nắng chan hoà soi trong tim em" như một lời an ủi ... Một đứa thì chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên gì nhg mà luôn luôn lắng nghe..Chẳng hùa theo tao bao giờ nhưng tao biết mày thực sự chăm chú lắng nghe và muốn chia sẻ với toa..Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã tốt hơn rất nhiều...Cảm ơn nhiều lắm hai con bạn àh..Dù hai đứa chẳng hề chơi với nhau và biết nhau..Nhg tao là người trung gian và có 2 đứa mày là bạn tao cảm thấy hạnh phúc lắm.Thật đó!
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    welcome bạn binhminh đã vào topic chia xẻ về những người bạn của bạn nhé....
    @Chic: troài, mới mò qua bên box HPGĐ, thấy em Chic nhà ta được bà con cỗ vũ vì đã hiến nhiều chiêu trói trâu....
    Tình hình này mà chị em vào ra tấp nập thế thì không biết bao nhiêu con trâu sẽ bị cưa ngã chổng đây...
    Tiếc là chị gái đang chớm vào tuổi xế tà nên cọc nó cũng xiêu vẹo mất rồi, nếu không cũng ráng tìm cách trói một vài con trâu cho bỏ ghét...hì hì....
    @I-Honey: cứ nhắn nhít mà không kéo cái topic lên để nó trôi tận trang 3.....
    T đi vắng bà cũng bỏ nhà cửa toang hoang....
    Học bài thi sao rồi...Ghét cái kiểu đong đưa của m quá....
    Cứ nhắn pm cho t 1 phát khơi dậy lòng tò mò của t rồi mợ đi học bài..., bỏ t chỏng chơ với trăm mối tơ vò lo chuyện thiên hạ
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to thuhatchonguoi : Có gì đâu mà cảm ơn chị..Em rất thích nói về bạn bè mà!
    Hôm trước khi tao đưa tấm thiệp mừng ngày sinh nhật cho mày..Tao vô tâm ko để ý rằng khi mày đọc xong tấm thiếp đó mày chui vào nhà vệ sinh và khóc..Tao chỉ biết rằng khi ra ta mới để ý mắt mày đỏ hoe..Tao thật có lỗi...Biết mày chẳng có bạn mấy..Vậy mà ngày sinh nhật mày tao lại bận đi dạy, ko chuyển sang buổi khác để chung vui với mày một chút..Tao chỉ kịp thời gian qua đó 15,20'' rùi lại tiếp tục đi..Quà cũng ko có thời gian để mà làm hay chọn mua cái gì đó ưng ý..Chỉ có một cái thiếp và vài dòng viết đơn giản "Tao xin lỗi và chúng ta mãi là bạn" Đơn giản vậy mà mày lại rơi nước mắt..Tao biết nhưng cố lờ đi..Vì mày biết tính tao cũng chẳng thích thể hiện tình cảm ra bao giờ..Đến lúc tao xin lỗi mày vì chuyện sinh nhật ..Mày nói "k sao đâu..Sang được một lát là tốt lắm rùi " Chỉ một câu nói đơn giản vậy mà tao lại định chảy nước mắt .. Mít ướt quá nhỉ??Nhưng mà ở những điều đó cứ cảm nhận được một sự cảm thông và một sự chân thành..Thật sự xin lỗi mày vì tao quá bận..Lúc nào sắp xếp hết công việc..Lúc đó tao sẽ dành thời gian cho mày..bạn thân yêu ạh
  6. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0

    P ơi, chuyện của người thì như thế đấy thôi, nhưng còn chuyện của mình, thì...... chẳng ra sao cả
    Cả ngày hôm nay buồn bã và bấn loạn, chỉ muốn gục dựa vào ai đó, mệt mỏi quá...Nhưng dựa vào ai bây giờ, Papa già rồi, chẳng lẽ lại để bố lo và buồn
    Hôm nay, một chị bạn đến chơi ...Hai chị em ngày trước là đồ ng nghiệp, giờ vẫn thân với nhau....Chỉ vài câu nói của chị ấy, mà cả hai chị em cùng oằn người xuống vì nỗi buồn, sao mới 24, 25, mà nhiều mệt mỏi đến vậy

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hey hey, tỉnh lại nào bé Chic...
    Ớ sao lại khác với Chic mừ P quen hàng ngày thế kia....
    Cố lên đi, đời còn dài, buồn thì còn nhiều lắm....
    Nhà này này, ai cũng hay bị buồn...mà riết quen rồi thành vui thôi...phải ko H....
    Nói chứ, lắm lúc P cũng chán lắm đây...P nhiều tuổi hơn Chic nên buồn cũng nhiều hơn...Lắm lúc chán hoá điên, nghĩ xem có cách nào mà chít êm ái không, ví dụ như tối ngủ xong đi tong luôn...Khỏi cần phải: Cám ơn cuộc đời mỗi sáng mai thức dậy...Có thêm một ngày nữa để yêu ....
    Khỏe hẳn chưa nào, đi kiếm hàng độc cho chị em đêêê..
    H nó hỏi P sao dạo này không thấy P mua sắm gì cả kìa....
    Mà quan trọng là đừng để papa biết nhé, người lớn họ hay lo...Có khi P đang vớ vẫn mà bà già lo cuống chân tay cả lên....
    Cố lên nhé....
    H đâu, bỏ bài vở qua 1 bên, vào an ủi em nó phát...
    Cho Chic nè
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Có dạo P bị shock một số việc, buồn khủng khiếp luôn...
    Lái xe lạng quạng ghê lắm, có khi uống thứ nước có cồn mà cứng đầu tự lái xe về, không để ai chở...đến độ bị gia đình xiết xe 1 tuần...cứ đi đâu là thằng ku em hy sinh chở chứ chẳng cho P lái...Hết gần 7 ngày như thế..Cuối cùng nghĩ chắc cái số mình nó thế nên chịu...Đành cố sống vui hay ít nhất cố làm cho mình vui, vì cuộc đời có bao lâu đâu...
    Bây giờ nguôi ngoai rồi, nghĩ lại thấy ớn thật, và nghĩ sao lúc đó mình chẳng biết sợ cái gì cả..
    Chic nè, khi buồn thì hãy kiếm một người bạn thân thiết nào đó tâm sự..hay đi lanh quanh giải khuây nhé...
    Hôm nay, sau 1 giấc ngủ dài thì thấy ok chưa nào...
    Đã bắt đầu một ngày mới rồi đấy, ngày hôm qua đã là ngày hôm qua.....chuyện buồn xếp vào một góc đi, cười lên đê
  9. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là thế mà C,t ước gì còn cái topic hồi xưa của hai đứa mình cho C nó đọc..để C nó thấy t với bà đã từng điên khùng và mệt mỏi thế nào...T ko biết C buồn thế nào,nhưng C này,cuộc đời còn dài lắm C ơi...T biết t vẫn thường than thở đấy chứ,nhưng fải cố gắng lên C à,chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình cả,ngoài trừ cha me mình thôi..bởi thế hãy yêu quý lấy nó C nhe...Mỉm cười với cuộc sống này cho dù nó làm mình mệt mỏi đến thế nào C sẽ thấy còn nhiều điều thú vị lắm C à...C vẫn còn thời gian nhiều hơn t va P nữa chứ..hai chị già khú ra rồi đây này,mà con đường đi fiá trước thì đầy gai ra mà C ko thấy t lúc nào cũng cười sao....Cố gắng lên C yêu nhé..ngày mai e sẽ cuộc đời này đáng yêu hơn ..Còn t thì ngày mai thấy nó xám xịt vì mai t có nguyên buổi thi khó khăn đây .chẳng biết qua nổi không nữa ...
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/10/2005
  10. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    em TỈNH rồi đây, tỉnh như sáo, hôm nay cả ngày ngồi đồng nghe đi nghe lại bài NGHI NGẠI với DỆT TẦM GAI trong đĩa Nhật Thực. Hà Trần "đọc" "Anh đừng đi nữa anh đừng xa nữa em bỏ tất cả em quên tất cả quên cả ..............chỉ còn nhớ anh..." trong tiếng tụng kinh gõ mõ với tiếng trẻ con khóc cười mà rợn cả người
    EM là đứa hơi bị hèn nhát, chẳng dám làm gì đến cùng đâu.............
    Chúc cả nhà thứ 7 vui vẻ nhé
    Em binhminh chính là khunglong à?Phải bạn chị H không?

Chia sẻ trang này