1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông..........
    Khi ấy mình còn bé
    Nhận ra mùa đông là khi một buổi chiều, chợt thấy nắng vàng hơn, trời hanh hơn và lạnh hơn
    Đạp xe về từ trên dốc phố, gió lạnh tạt vào mặt, dưới chân dốc là nhà thờ to sừng sững, người ta đang treo cơ man nào là cờ xí đủ màu sắc, kéo những thiên thần bằng mút xốp và ngôi sao bạch kim lên nóc nhà thờ trong tiếng thánh ca du dương
    Mình thích nhất là tha thẩntrong sân, nhặt những hạt hoa già về trồng trogn sân nhà, hay loanh quanh xem người ta sơn phết, dựng hang đá...lẩm nhẩm hát theo giai điệu Joy to the world....
    Như thế có nghĩa là giáng sinh cũng sắp đến
    Và sinh nhật mình cũng sắp đến nữa...
    Ngày ấy, mùa đông chẳng buồn
    Lớn lên.......
    ở Saigon không có mùa đông
    Và tháng 12, hang đá Saigon cũng không có cái đẹp giá lạnh, cô độc...Cái nào cũng rực rỡ, đầy màu sắc và vô hồn.Mỗi lần nhìn thấy chúng, lại như nhớ đến những giấc mơ-mỗi lần đổ bệnh, những giấc mơ không hình thù, nhưng rực rỡ màu sắc cứ bóp ngẹt và nhấn chìm
    Sợ những buổi chiều đi làm về, cuối năm, trời mau sập tối và buồn bã. Sợ tiếng nhạc của những bài tình ca mùa đông xóm đạo, mấy mươi năm rồi vẫn thế, vẫn buồn, vẫn da diết và đầy dự cảm của những sự chia lìa
    "Chúa ngự ở trên cao, lòng trời bể bao dung, ngày lớn con đã tin rằng khi lòng khổ đau tìm đến chúa ban an bình"
    Mùa đông nào cũng buồn như thế...
    Lớn rồi, biết mùa đông buồn
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông tuy buồn nhưng lại ăn ngon hơn va ngủ say hơn
    Hình như tớ bị qua tuổi lãng mạn rùi Mùa nào thì cũng phải cố gắng vui sống...còn bao việc phải làm...
    Tớ chỉ thích về Hà Nội mùa đông, thích làm con mèo lười cuộn tròn trong chăn buổi sáng mùa đông...
    Nhớ mấy hàng ngô nướng vỉa hè,chân gà nướng
    Tất cả con đường đều quay về ăn uống nhỉ
    Thật ra đây là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tớ, quãng thảnh thơi trước khi bước vào một con đường mới Thôi hãy tận hưởng từng giây phút...
  3. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    mùa đông hà nội
    Có lẽ sẽ là cái gì đó rất lạnh lẽo, và cũng rất ấm áp, bạn mèo nhỉ
    Có người nói với tớ, em chưa biết thế nào là cái lạnh của mùa đông Hà Nội...cho nên không thể hát hay "ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn..."
    Mà mùa đông sắp đến rồi đấy.........
  4. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    C ơi,t thnks C nhiều nha!
    Mấy hôm nay đi làm đến cái độ mà t nhận t ko ra nữa,mặt mũi gì như con quỷ ..thiếu ngủ quá mà..trưa nay về nằm khò được một trận nhưng chả thấm vào đâu cả...ngủ dzậy tự dưng lại thấy vui vui được chút,chả hiểu vui cái chuyện gì..nhưng giờ thì lại đâu vào đấy rồi..khùng thật...Những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi...những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu....thế mà vẫn cứ thích dzây vào mới ghê chứ....Không hiểu được dạo này t muốn gì.Hồi nãy gặp X,ko biết kiếm đâu ra được một anh trai bé hơn cả 3t hìhì..thế mà lúc trước t lại từ chối mấy anh trai 85 hiìì..ngu chưa???[:D...
    Dạo này đã luôn tự nhủ ko nên nhắc tới những vấn đề chẳng giải quyết được,thế mà sao nó cứ lởn vởn mãi...đôi lúc bị cuốn đi vì những mối quan hệ mới..nhưng rồi chính nó cũng làm cho t lại phải suy nghĩ nhiều hơn về chính bản thân mình về những mối quan hệ xung quanh..điên thế ko cơ chứ..hình như t đang tự làm mình rối tung lên thì fải...Dẹp hết qua dùm t cái đi H...để sức mà đi bò kiếm tiền...mà sao dạo này chẵng hứng thú mua sắm gì nha...đỡ tốn tiền thế ko biết ..Thôi đi ngủ,mai bò sớm đây,hy vọng ko full pax
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới mua 1 lọ kem chống nhăn quanh mắt của Clarins, nhưng nghĩ đi,nghĩ lại không biết có nên dùng không?
    Năm nay bên Pháp mode màu tím cũng đẹp lắm, nhưng chưa đến mùa solde nên vẫn chưa động đậy
    Mọi người có tin vào duyên số, tử vi, số phận này nọ không?
  6. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình cũng nhận được một đôi bông tai ngọc trai, trắng, đơn giản, nền nã, đúng ý thích của mình, của Misaki tặng, thích lắm bạn Mèo ạ
    Clarins mình dùng duy nhất mascara lọai không màu của nó. Hồi đó đi mua mascara(ít khi dùng mascara lắm), mấy cô tư vấn bảo mình không nên chọn lọai làm dày và dài mi, vì lông mi mình chuẩn rồi (híhí, thích quá), mình cũng thích tự nhiên nên lựa chọn hay nhất là lọai khôg màu đấy
    Thế còn Estee Lauder thì sao nhỉ? Tớ không biết 24 tuổi đã phải nghĩ đến chuyện có nếp nhăn chưa?Tớ hiệ ndùng Kanebo, nhưng đang suy nghĩ xem có nên đổi sang EL không
    Bói tóan và tử vi, tớ chưa xem bao giờ, nhưng cũng có khi tin đấy
    Tháng này là tháng hạn của tớ, gặp rất nhiều chuyện buồn và xui xẻo,đầu năm đến giờ không sao, tự nhiên tháng này mọi thứ dồn dập rơi xuống, muốn ngất luôn. Hôm qua cô bạ nthân sốt ruột quá lấy ngày tháng gì đó của tớ đi xem cung, xem mệnh gì rồi, nói sẽ chỉ cách cho tớ tránh
    Chắc tớ đành làm theo vậy
  7. italyhoney

    italyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ nhắc mùa Đông lại làm t tự nhiên nhớ cái lạnh của mùa Đông HN,lạnh đến cắt người ra..nhưng t chả thích ở lâu đâu vì lạnh lắm..lâu lâu ra chút thì được ..tháng sau sẽ có cơ hội rồi..nhưng giờ thì Hn vẫn chưa lạnh lắm..Sao tự nhiên dạo này t lại nhớ hơi nhiều về Hn,sợ thật...t chả muốn thế nhưng lại ko hiểu thế nào..đôi lúc cứ dửng dưng..nhưng đôi lúc lại cứ như mong đợi một cái gì từ nơi ấy ...Từ hn,có lẽ t sẽ có một tuần để xem t muốn gì đây...nhưng chưa chi t đã biết trước kết quả là sẽ ko nghĩ được gì rồi ..kệ vậy...
    Nghe mèo nhắc tới kem bôi mắt..t thích kem bôi mắt lắm,vì đi làm giờ giấc thất thường nên mắt mũi cứ như con cú vậy..xài nhiều thứ lắm rồi nhưng Clarin thì chưa..hôm nọ đứa bạn quảng cáo S2K gì đấy...nhưng ko hiểu sao lên mạng tìm thì ko thấy cái brand này..chả biết nghe có chính xác ko nữa chứ..nó bảo good lắm...có một lần cũng có người xài Chanel cũng khen lắm...nhưng t chưa biết sao..mèo xài thử Clarin đi rồi cho kết quả nhe...
    T ko tin bói toán nhưng lại nghĩ rằng mỗi nguời đều có số cả rồi chẳng cãi được..nên cho tới giờ t vẫn đang chờ đợi xem.duyên nợ của t sẽ là chổ nào mà sao thấy nó mù mờ thế ko biết ..duyên thì hình như gặp nhiều nhưng nợ thì chưa..thôi thì kệ..ai hạnh phúc được thì mừng cho họ..nhưng mình vẫn đâu đến nổi khổ quá..nhiều người khổ hơn mình gấp bội,chẳng qua tại duyên nợ chưa tới thôi (tự an ủi chút..)
    Được italyhoney sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 18/10/2005
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoạn mà nghe cả nhà trò chuyện rôm rả quá cũng cố bò vào 8 cho vui ..
    Từ cái hè nóng bức chuyển sang mùa thu gió lành lạnh thì mình bị cảm ngay lúc giao mùa ngay..Già rồi thì phải, sức đề kháng về vi khuẩn cũng yếu đi...
    Mùa đông lạnh thật, ở cái vùng này thì lạnh khỏi phải nói luôn...
    Có hôm nhiệt độ cộng luôn gió là âm 3 mươi mấy......Chỉ muốn nằm trên giường quấn chăn thật chặt chứ chả muốn đi đâu, vì ra ngoài thì phải mặc và bó như giò lụa...thế mà vẫn cóng mới khổ....
    Còn về kem thoa mắt trước , hôm nọ qua box lamdep nghe bạn opzzz bên ấy tư vấn cho 1 bạn, loại của Chanel í, nghe đâu rất hữu dụng....
    T đang xài dỡ dang 1 lọ, định xong thì sẽ nhảy qua Chanel ngay...
    Về chuyện duyên nợ, định mệnh, tử vi thì hầu như bọn con gái đều tinh vanh vách nhỉ, t cũng thế.
    Hôm nọ ngồi cãi với một ông bạn hơi lớn tuổi khô hết cả nước miếng vì chuyện duyên nợ này đây...
    Ông í bảo trên đời này ko có chuyện duyên nợ, chỉ tại bản thân thôi...Không đc việc thì trách này trách kia...
    Túm lại thì t tin rằng một phần vẫn nhờ vào sức mình nhưng cũng không hẳn thiếu 1 phần còn lại gọi là duyên số...
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nhớ cẩn thận, thay đổi mùa dễ ốm lắm...
    Tớ đã 4 năm không ăn Tết ở nhà rồi...buồn quá...và chắc sẽ còn dài dài...
    Tớ thì lại hợp với Lancome, cũng tuỳ từng người nhỉ.
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, lạnh quá rồi, có ai biết nên ăn gì để chống lạnh không....
    Có bác gái lớn tuổi, bạn mẹ t bảo ăn thịt dê chống lạnh đấy, t không ăn được thịt dê mới chít....
    T năm ngoái được ăn tết ở nhà, mà sang đây 13 năm, về quê ăn tết được 2 lần...
    Ít quá phải không, vì thời gian và công việc không cho phép, nếu như được chọn, t vẫn thích về quê ăn tết mỗi năm...

Chia sẻ trang này