1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người bạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    What a good ending !
    Nothing lasts forever.....
  2. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh day! Em dang nghe, vui phết!
    ...vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    có phải mắt muôn đời nói hộ lời yêu....
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui đấy bác Die-Slipper, nhưng nhiều chi tiết không đúng lắm. Nếu lão Egoist có được công trình tâm đắc nào trước khi "sa cơ nhỡ đường" như thế thì chắc chắn đấy không phải là một cái cao ốc đâu. Bác không là ...KTS nên bác chẳng hiểu gì cả. Demark nhà bác.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra đây thì hơi vô duyên . Nhưng Lão Irish da noi thê' thì tôi xin thưa . Nếu nói là chính xác thì không còn là văn học nữa. nếu tôi viết chính xác thì không thể có bài này .
    Xét ở khía cạnh thực tế : nếu một KTS có thể tự chọn cho mình công trình tâm huyết để kết thúc sự nghiệp thì đã khác . Tôi xin lấy tư cách của một tên lang thang đường phố mà nói với ông KTS Irish rằng : ông không có quyền chọn công trình , chỉ có công trình đó chọn ông . Còn cái công trình tâm huyết của ông thì cũng có thể thành hiện thực chứ không nằm trên giấy mực nếu cái % may mắn trong hàng ngàn KTS ở VN trơi vào ông .
    Sân Vân động quốc gia là ví dụ . Tại sao bao nhiêu thằng KTS có khả năng ở Vn không làm được ? tại sao phải nhờ đến các chú tàu ?
    Xin thưa với ngài Irish là tôi viết đoạn ấy thực tế lắm rồi đấy ạ !

    những con heo đã bỏ đi

  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là thực tế. Văn học có hai phần, một phần đó là cuộc sống thực tế. Vì thế người ta mới mê những Maxim Gorki với Jack London.
    Còn cái chuyện công trình chọn KTS hay KTS chọn người đi nữa thì cái thằng KTS ghét cao ốc thì làm đ-ếch gì có được tuyệt tác là cao ốc. Không phải thực tế gì mà là logic. Thằng ghét metal thì làm quái gì sáng tác ra một tuyệt tác metal?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được Irish sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 28/11/2002
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hai bác giữ hoà khí nhá! nếu không tôi cho bác I**** vào cái cao ốc, còn bác die-slipper đi lụm chai bao đấy.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  7. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Egoist cậy có tiền tài trợ cho die-slipper online nên phát biểu mạnh mồm phết nhỉ, đúng là đồng tiền luôn có uy lực rất mạnh .

    I know why you wanna hate me ... Cuz hate is all the world that's even seen lately!

Chia sẻ trang này