1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG NGƯỜI BỊ BỆNH TÂM THẦN CÓ HỌC KHÍ CÔNG ĐƯỢC KHÔNG ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi bachcanhki, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tu tập là để đi đến "biết tất cả" chứ không phải là "tưởng tất cả". Vì thế đại Ngộ hay "đạt đựoc Định cũng giống như một kẽ tâm thần" không phải là đích tu tập của rất nhiều người.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ý em nói là người ngoài trông như tâm thần cơ ! Còn bản thân họ thì vẫn biết chứ ! Em cũng muốn tìm một chỗ thật kín, đóng cửa lại và làm những điều "tâm thần", có như vậy mới giải thoát khỏi cơn điên đang tích tụ hàng ngày mà không có chỗ thoát, phải đóng kịch hàng ngày với mọi người rằng mình rất tỉnh táo ! Mấy người bị tâm thần thật sướng !
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi đang sống va quán tưởng, nhiều lúc thấy minh giống 2 ngươi khác nhau , nó giông như tâm thần phân liệt hay hoang tưởng gì đo''. nhưng thực ra thi quán tưởng để xét cái tôi của mình hướng cai tôi đến gần với đạo,
    trong cuộc sống hàng ngày chúng ta co nhưng câu hỏi ngớ ngẫn nhưng không có đáp án đúng.
    đó có phải là tâm thần không?
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 10/05/2006
  5. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn là dùng khí công để chữa tâm thần ?
    Người bị tâm thần đúng là nghiệp nặng . Tây y hiện nay hầu như không thể trị được những bệnh thần kinh . Chỉ có thiền và khí công là có hi vọng trị được . Nhưng không thể học theo những lớp đại trà được . Nếu gặp thầy giỏi , họ chữa trị 1 thày 1 trò sẽ khỏi . Nhưng để chữa khỏi những bệnh thần kinh cũng tốn thời gian lắm . Phải mất 3-7 năm mới bình phục tuỳ loại bệnh .
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 10/05/2006
  7. bachcanhki

    bachcanhki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ thì tất cả các biểu hiện không bình thường của hành động lời nói cũng như rất nhiều hoạt động của người mà họ không biết rằng đó là không bình thường .tất cả những người đó họ đều cho rằng các hành động lời nói của họ là đúng .họ không thể hoặc không biết suy xét một cách khách quan những điều đó .Và theo như OSHO đã từng nói cách thứ nhất là thuốc cách thứ hai là thiền để chữa những người bị bệnh này .Nhưng nếu dùng thuốc thì không thể chữa tận gốc và thiền cũng vậy chỉ khi chúng kết hợp với nhau thì mới có thể giúp họ thoát được bể khổ .Có bạn nào có cùng quan điểm này với mình không ?chúng ta cùng thảo luận nhé !
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bản thân những người học thiền đã bị mọi người cho là hâm rồi. Nhiều người hâm quá thành hoang tưởng còn bị cho là thần kinh nữa.
    Mình thấy những ai đã bị mọi người cho là kẻ hâm thì không nên phán xét hành động của người có tiền sử bị thần kinh.
    Ai muốn học thì cứ cho học, không phân biệt trình độ nhận thức, đã muốn học thiền là có duyên với thiền, là tu luyện để nhận thức bản thân mình. Nếu có chuyện xảy ra thì giải quyết sau. Cứ coi như đó là cái nghiệp của họ, nhưng nặng quá, mình họ không trả được, mọi người cùng trả hộ.
    Thậm chí hànhđộng của họ có khi lại là đòi nợ cũ của họ với chúng ta thì sao??
  9. thankinhthuongnho

    thankinhthuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện trả nghiệp dùm người khác hở đồng chí? Tui đọc cuốn "Luân về Nhân Quả" của thầy Chơn Quang thì thấy nói ai làm nấy chịu, nghiệp ai người ấy trả, không có chuyện trả nghiệp hộ người khác đâu đồng chí ạ. Nghiệp của mình thì mình phải trả, không ai có thể gánh thay cho mình.
    Theo tui thì cũng có thể gánh nghiệp hộ, nhưng là với các bậc Phật hay Thần Tiên Bồ Tát cơ. Sư huynh HQT đã nói là có thể được các vị đó mang nghiệp ra khỏi tam giới. Híc, cũng trừu tượng quá nhỉ.
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thì mình nói vui vậy thôi chứ ai mà chẳng có đầy rẫy nghiệp chướng còn nợ nhau. Đến thân mình còn chẳng lo được thì nói sao giúp người khác. Với em, em chỉ mong kiếp này ít gây nghiệp đi cho kiếp sau dược nhờ mà đã quá khó rồi. Dù sao mục tiêu của bài viết trước đó hay bài viết này của em đều là ủng hộ quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Kể cả những người có vấn đề về thần kinh. Vì không phải lúc nào họ cũng lên cơn. Lúc hết cơn, họ cần được đối xử như người bình thường.(Lúc lên cơn thì lại là chuyện khác ) Nhưng dù sao họ cũng cần 1 người bảo lãnh trong lúc không kiểm soát được mình.

Chia sẻ trang này