1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

    Thỉnh thoảng thấy mình bướng bỉnh một cách vô thức và ngoan cố. Lắm lúc tưởng rằng có thể đạp đổ tất cả chứ không thể sống trong tiếng xì xào của dù chỉ là một người!
    Không biết có nên thay đổi!
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nên !!!
    Trước hết là thay đổi cách diễn đạt. Những từ này mạnh quá và mâu thuẫn quá: bướng bỉnh, vô thức, ngoan cố, đạp đổ, không thể sống
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đây là viết trong lúc đáng yêu và sẵn sàng nghe người khác nói đấy! Chứ trong tình huống cụ thể mà ngồi cắn bút hay một số thứ để viết ra chắc nghe còn phong phú hơn nhìu!
    Dù sao cũng cảm ơn bác đã góp ý!
  4. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bé à, chuyện đó bình thường thôi. Trong cuộc sống ai chả có lúc như vậy; một tâm trạng bức xúc nhất thời thôi. Sau rồi lớn dần lên, mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong cuộc sống, luôn có rất nhiều bài học để người ta phải thay đổi suy nghĩ cũng như cách sống của mình. Nhưng chỉ khác nhau ở chỗ, bé sẽ mất gì để có được sự thay đổi đó.
    Vui lên đi nhé...
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhưng đó không phải là cảm xúc nhất thời, nó thuộc về bản năng. Có người gọi là kiêu căng, có người cho là ngoan cố, người đáng yêu hơn thì gọi là có cá tính và lòng tự trọng cao... Đôi lúc cảm thấy việc đó làm cho mình sống thanh thản và sòng phẳng, đôi khi lại thấy chẳng có tính nhẫn nhịn và dịu dàng gì cả!
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang mâu thuẫn giữa những điều bạn muốn làm và những điều bạn đang thấy? Thật ra cá tính là rất cần thiết bởi những người ba phải thời nào cũng đầy rẫy cả rồi.
    Nhưng cái tôi nếu xung quá với cái chung thì cũng phải tự vấn. Cá nhân tôi thấy có nhiều trò hề ở thời này và rất kịch liệt phản đối. Khi thấy mỗi mình lạc lõng tôi cũng phải xem lại. Nhưng khi tôi đã thấy những cái trò hề đó đáng rủa thì tôi vẫn rủa thường xuyên mặc xác mọi người xung quanh coi an phận là trên hết. Hi hi, tất nhiên mình rủa thì sự việc nó vẫn thế nhưng khi mình quen dần những trò mèo thì tâm hồn mình đục lúc nào không hay . Vậy thì, cứ cá tính nhưng trên cơ sở ...
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 11/04/2006
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn khó đổi
    Bản tính khó chừa!
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    5*!!!
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Những người như thế ko lập hội đc đâu !!!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vào box Làm quen đâu có nhất thiết phải lập hội. Mọi người có thể trao đổi online only cơ mà

Chia sẻ trang này