1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 người hiền lành .. Thế nên mình ko hiểu về lĩnh vực này lắm .. ^^
    hã hã ..
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc rằng bác VCVTV phải có rất nhiều kinh nghiệm sống. Em không đứng vào chủ nghĩa lập dị đâu, nghĩa là không cố gắng hoán đổi những thứ mà nhiều người khác cho đúng, em có thiên hướng tách ra khỏi đó, sống thanh thản với suy nghĩ của mình và tránh những cái nhìn kiểu bất đồng quan điểm của những người kia!
  3. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cá tính cần thiết lắm chứ!Có dạo ra đường ở Hà nội ai cũng đi giày bệt,áo England,đi xe Wave đỏ...Nhưng khác người lại sợ mình chẳng giống ai
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám nhận là người nhiều kinh nghiệm nhưng mình tự thấy mình là một người hay thích khác những cái chung giống bạn nên trao đổi chút thôi.
    Theo mình người mà cá tính thì cái tiên quyết là luôn tôn trọng mọi người. Cái này rất hay nhé, ai cũng tôn trọng người khác thành ra là cả cộng đồng rất vui vẻ, phải hông? Khi đã có cái đấy rồi thì dù cá tính của bạn có mạnh đến mấy, dù cá tính người khác có xung với mình đến mấy bạn cũng sẽ tìm ra được những cách hành xử mà mọi người đều thoải mái ==> cái đích của tất cả chúng ta. Tất nhiên nói dễ nhưng làm khó bỏ xừ
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mình không động đến nó thì đừng động đến mình. Động đến là phiền đó. he he..
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Động" như thế nào?
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 người hiền lành .. Ít nói và điềm đạm .. Tớ chưa đi bắt nạt ai bao h... Và hình như cũng chưa ai bắt nạt tớ .. nên tớ ko biết lúc tớ bị bắt nạt hay bị đứa nào đó nó vùi dập thì tớ có phản kháng ko ...
    hìhì .. tớ là moicong_muihech.
  9. anego

    anego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống đúng với những gì mình có.
    www.nhathongthai.com.vn
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trùi, có cần thiết phải sài 2 acc kô nhẩy! Chẳng lẽ bạn chưa bị ai bắt nạt bao giờ à, và chắc là hiền lành nên cũng chẳng bao giờ bắt nạt ai đâu nhỉ! Ao đời phẳng lặng quá!

Chia sẻ trang này