1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng bạn có vẻ là 1người con gái từng trải
    Vậy bạn hãy trình bày ý kiến của bạn đi sau đó sẽ cung thảo luận
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thì ĐỘNG dưới mọi hình thức mà không xin phép.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giống người có mà điên à ( Câu này thường xuất hiện trong trại Tâm Thần :D )
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo thủ và tự ái cực cao nhưng bây giờ mình thấy có người còn cao hơn mình, hic, bó tay.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Câu này chắc không phải nói mình đấy chứ?!. Nếu có cái gì mình trải qua nhiều thì đó là sự nhàn hạ, may mắn và sung sướng thôi!
    Nhưng mình cảm thấy những cái đó không khiến mình trở nên nhu nhược mà ngược lại làm mình cứng rắn hơn bao giờ hết! Nếu một ai đó từng nhìn thấy mình khóc khoảng 2 lần phải là người vô cùng đặc biệt rùi! (Bố mẹ chắc cũng chưa thấy). Nhiều lúc sự bướng bỉnh của mình cũng làm cho người khác cảm thấy bất lực, và có thể mình cũng thiệt thòi hơn là adua, cam chịu, nhưng mình cảm thấy sống như thế mình giữ được giá trị của bản thân, thanh thản và kiêu hãnh! . Và vì chưa bao giờ phải thấy khổ hay hổ thẹn về bản tính đó nên mình lại cảm thấy đó là một cái gì đáng quý!
  6. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    nếu thế thì rất có bản lĩnh đấy chứ
    hơi tò mò một chút nhé đã có ai nhìn thấy ấy khóc 2lần chưa
    mà theo ý kiến của tớ(ngu ý và thiển cận)là con gái các bạn đừng nên bướng bỉnh làm gì hãy làm 1chú mèo đáng yêu còn hơn làm 1 chú sư tử
  7. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bọn mèo tuy đáng yêu nhưng mà "ngu" lắm.. Con trai các cậu cũng khó hiểu thật đấy, lúc nào cũng đặt ra yêu cầu đối với bạn gái là dịu dàng nhưng phải thông minh, cá tính! . Điều đó giống như là sản phẩm chất lượng phải thật tốt nhưng giá phải thật rẻ ý!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bướng bỉnh mà không "vô thức" rất có thể là một sự ác ý! Người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện mà! Cái sự bướng bỉnh của tớ nó thuộc về bản tính, tuy cứng đầu tí nhưng thiện ý!
    Đã nghĩ đến thì rất có thể sẽ làm! Còn dại hay không không chỉ phụ thuộc vào những gì mình làm mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác!
    Bướng chưa?????????????
  10. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Rất thích con gái bướng và thích chinh phục con gái đanh đá

Chia sẻ trang này