1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he, ăn roài, no lè lưỡi ra thế đấy! "nhưng mà hổng đúng bằng tớ" => nghe cùn quá nhể!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 18/04/2006
  2. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    beheo có vẻ vui tính quá nhỉ
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    trích bài của be_heo gửi lúc 09:14 , 18/04/2006[/u
    He he, ăn roài, no lè lưỡi ra thế đấy! "nhưng mà hổng đúng bằng tớ" => nghe cùn quá nhể!
    HÌ HÌ!.........Bé heo hay ghê!.........
    Được cattlyea sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 18/04/2006
  4. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những người có sự kiêu hãnh và cái tôi quá lớn là những người thiếu bản lĩnh, thiếu sự kiềm chế. Động một chút là sửng cồ lên. Cũng không có gì đặc biệt.
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn
    thử giải thích 2 từ trong cái đầu đề topic của bê_héo coi hen
    1Tôi: Ai cũng có cái tôi, vì người tai hay nói tôi vôi tôi vữa mà càng tôi nhiều thì vôi vữa nó mới tốt và xây nhà mới được chắc.
    2Kiêu hãnh; chỉ sự vượt trội hơn, ý chỉ người đứng trên chỉ biết nhìn lên trên mà không biết nhìn xuống.
    Vậy suy ra: "Những người có cái tôi của sự kiêu hãnh" thì đúng hơn
    Hị hị hị...!
    Còn cái câu này em cũng xin trả lời luôn là Không
    Loại nè khó tìm đây
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thanh củi nhá!! Thực ra lắm tôi và lắm kiêu hãnh nhưng mà không ảnh hưởng gì đến vui tính cả!! ke ke
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không đồng ý với bạn, người thiếu bản lĩnh là người hèn nhát và chẳng bao giờ dám đấu tranh với cái gì còn người có cái tôi lớn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự kiêu hãnh của bản thân!
    "Động một chút là sửng cồ lên" á???? Bạn nghĩ những người như tôi là những thằng say chắc. Để bảo vệ ý kiến, không nhất thiết lúc nào cũng nhảy lên bàn và quát tháo sối xả vào mặt người khác. Có lẽ bạn nhầm khái niệm với những người máu nóng mất rùi! Và phát biểu có tính xây dựng chút nghe! Tôi thấy chính trong những dòng bạn viết mới có lửa đấy!
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái chữ bôi đỏ kia nghe có vẻ hơi xúc phạm đó nghe!
    Chẳng nhẽ ai cũng có cái tôi vì ai cũng liên quan đến vôi vữa à. Mà tớ cũng dek hỉu cái từ "tôi" trong tôi vôi, tôi vữa có nghĩa là gì!!. Bác hỉu thì giải thích cái coi!!!
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Xơ ry bê_héo nha có gì xúc phạm xin ´bỏ qué cho. Tại tôi văn hông hay chính tả sai thì nhiều. Nên cứ nghĩ sao là phang vậy, còn cái tôi vôi tôi vữa chắc ai bít hết lên chỉ có mỗi bê_héo hỏi. Thôi thì ai bít thì xin giải thích dùm, chứ em mà phang ra thì nó lại đi vào vấn đề xúc phạm thì chết
  10. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Phân tích chút xíu cho zui nhé! Người có cái tôi và niềm kiêu hãnh quá lớn luôn đánh giá bản thân mình cao hơn những người khác đánh giá về mình do vậy khó tiếp nhận lời khuyên từ người khác. Dễ bị lợi dụng, kich động nếu đánh vào niềm kiêu hãnh - làm tất cả để bảo vệ nó còn gì.
    Với cả tâm trạng lúc nào cũng hừng hực . Chỉ cần người khác hơi xì xào về mình là khó chịu làm cho ra nhẽ. Đối với người bình thường thì chuyện đó chả có gì to tát cả. Cho 1 zí zụ cụ thể nhé: như tôi dùng những từ như sửng cồ, tôi thấy chẳng có gì ghê gớm cả, 1 kiểu nói xuồng xã hay suồng sã gì đó. Còn bạn lại suy bụng ta ra bụng người nghĩ là tôi dùng từ đó chắc trong tôi phải có lửa cháy. Tôi là tôi và bạn là bạn cơ mà.. Đừng vì lòng kiêu hãnh khi bị người khác đánh giá, đã vội vàng quay lại đánh giá người khác. Tôi đang nói về những người có cái tôi quá lớn và niềm kiêu hãnh chung chung cơ mà. Cái gì quá cũng không tốt, thái quá bất cập.

Chia sẻ trang này