1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Đừng vì lòng kiêu hãnh khi bị người khác đánh giá, đã vội vàng quay lại đánh giá người khác.
    [/quote]
  2. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tớ đang nói những người có niềm kiêu hãnh nói chung. Tớ đang phân tích chứ ko đánh giá, bạn là một ví dụ để phân tích. Ngay từ đầu tớ đã nói rùi.
    Những người có cái tôi quá lớn thường tự cho mình có cá tính nhưng tớ thấy cua tính, tôm tính và tép tính thì hợp hơn. Tự hiểu hay cần phải giải thích??
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khỏi! . Tớ thấy cũng có cái đúng. Không có nhóm tính cách nào chỉ toàn mặt tốt hoặc xấu! Chỉ có điều cái nào tốt hơn, và cái nào tốt với những người như thế nào mới là điều quan trọng!
  4. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hợ Hợ!.....mà sao các bác lại phải mổ xẻ những cái tôi của nhau thế nhỉ? Ặc ! Ặc !......Những cái đó đâu có thể làm thay đổi được khi pots bài thếnày đâu? ....... nhỉ?
  5. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    các bạn biết ko Lã Khôn của TQ có 1 câu nói rất hay là
    KHÔN CHẾT
    DẠI CHẾT
    BIẾT SỐNG
  6. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    KHÔN CHẾT (Người khôn chết vì có người khôn hơn)
    DẠI CHẾT (Người dại chết vì cứ nghĩ mình là người khôn hoặc người biết)
    BIẾT SỐNG (Cái nì hiển nhiên, cơ mà không Khôn thì làm sao Biết được)
    @cattlyea: zui zẻ thui, có gì đâu phải hợ hợ. Mổ xẻ được thì đâm chém cũng được, ngưỡng mộ, nâng niu, vuốt ve cũng được, khinh bỉ coi thường cũng được, xót thương, đồng cảm, đồng tình cũng được. Nói cho vui thui, cái tui của ai cũng có cái tốt cái xấu. Cái xấu nhiều hơn thì tồn tại làm sao được.
    @be_heo: Theo tớ chỉ cái gì quá mới không tốt. Tớ thấy bạn đâu có gì quá mà phải băn khoăn thay đổi hay không? Bớt tự tin vào bản thân rùi hay sao? Thay đổi không phải tự mình muốn là được. Nó phụ thuộc vào môi trường sống, hoặc có động cơ rõ ràng. Zí zụ: bạn sống ở môi trường có nhiều người giỏi hơn mình sẽ có suy nghĩ khác so với môi trường mà bạn giỏi hơn hầu hết những người khác.
    Lạc đề chút xíu. Như bạn xấu xí gì nói thích con gái bướng và rất thích chinh phục con gái bướng. Hơ hơ, con gái bướng tạo chỉ tạo cho tớ cảm giác thích chinh phục, chinh phục được rùi là tớ chán ngay. Các cô gái bướng phù hợp với những anh chàng biết chịu đựng. Bây giờ thì tớ thấy những cô gái như vậy không có gì đặc biệt, có lẽ gặp cũng ko ít những cô gái như vậy. Biết cách chinh phục thì cũng biết cách bỏ. Với những cô gái có cái tui và niềm kiêu hãnh quá lớn, muốn chia tay thì quá dễ.
    Hơ hơ, không hỉu sao các cô gái dịu dàng, nữ tính luôn luôn có sức cuốn hút kỳ lạ, và có sức mạnh ghê gớm đối zớ tớ. Khẩu vị mỗi người một khác.
    Được lookatmeonceagain sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 22/04/2006
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Câu này đúng 100% này. Khi một người muốn chia tay với 1 cô gái có lòng tự trọng, cô ta nghĩ rằng người ta chẳng còn xứng đáng để mình phải nghĩ tới, trên đời có vô vàn những người đàn ông khác tốt hơn anh ta. Và say goodbye là điều dễ dàng. Và vì có lòng kiêu hãnh nên sự đau khổ (tất nhiên một cuộc tình nào tan vỡ mà không có đau khổ thì đâu gọi là yêu) cũng qua mau thôi, bởi vì cô gái ây còn sống để người khác nhìn vào (kô muốn sống trong tiếng xì xào mà!).
    Nhiều người thích chinh phục những cô ******* một cách đơn giản là "kiêu" cũng cực kỳ dễ hiểu, bởi vì những cô gái mềm yếu khác rât dễ bị "những con cáo già đeo yếm dãi" lừa gạt, còn những cô gái kia biết tìm cho mình một người xứng đáng để làm chỗ dựa. Khi anh chàng "háu đá" kia có đủ sự kiên nhẫn để chinh phục một cô gái có niềm kiêu hãnh thực sự thì bỏ được cô ta không phải dễ dàng đâu, bởi vì không rời xa được nữa!!.
  8. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Và vì có lòng kiêu hãnh nên sự đau khổ (tất nhiên một cuộc tình nào tan vỡ mà không có đau khổ thì đâu gọi là yêu) cũng qua mau thôi, bởi vì cô gái ây còn sống để người khác nhìn vào (kô muốn sống trong tiếng xì xào mà!). [/QUOTE]
    Thật là ngớ ngẩn khi "sống để người khác nhìn vào"?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nhiều người thích chinh phục những cô ******* một cách đơn giản là "kiêu" cũng cực kỳ dễ hiểu, bởi vì những cô gái mềm yếu khác rât dễ bị "những con cáo già đeo yếm dãi" lừa gạt, còn những cô gái kia biết tìm cho mình một người xứng đáng để làm chỗ dựa. Khi anh chàng "háu đá" kia có đủ sự kiên nhẫn để chinh phục một cô gái có niềm kiêu hãnh thực sự thì bỏ được cô ta không phải dễ dàng đâu, bởi vì không rời xa được nữa!!. [/QUOTE]
    Tự phụ quá....
    Đa số những cô gái quá kiêu thường lọt vào tầm ngắm của nhiều người...nhưng trong số đó người đàng hoàng tử tế thì ít, kẻ "háu đá" thì nhiều.


    Được Promesse sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 22/04/2006
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thường thui!!!
    "Người tử tế thì ít" -> cái này thì không bít là Promesse lấy số liệu ở đâu ra. (Hoá ra là những bạn có sở thích chinh phục những cô gái bướng bỉnh trên kia toàn là những người không tử tế!!). Nhưng mà cho dù giả thiết đó đúng thì những người giỏi vẫn có thể "đãi cát ra vàng" mà!!!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    , vì sao ăn trông nồi, ngồi phải trông hướng! Nếu kô cần qtâm người khác có nhìn vào hay kô thì có lẽ cũng là một phong cách đấy! Để từ từ tớ cũng học tập xem sao!!!

Chia sẻ trang này