1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    be_heo à.... vàng thì cũng có nhiều loại lắm.

    Còn bạn thắc mắc về "số lượng" những người tử tế, thì thưa với bạn thế này nhé:
    Con người ta làm gì cũng phải có mục đích (đúng không).
    Tức là Mục đích------>dẫn đến Hành động
    Những người thích chinh phục những cô gái kiêu kì thì xét cho cùng cũng chỉ nhằm mục đích nâng cao cái tôi của chính bản thân họ lên thôi....và những người đó thì như những bài viết của bạn...họ là những anh chàng " háu đá".(Mục đích-nâng cao cái tôi;Hành động-chinh phục các cô nàng kiêu kỳ)
    Còn những người "tử tế" có thể họ cũng có mục đích nâng cao cái tôi của họ: nhưng hành động thì chắc không vô bổ như vậy.

    Thêm nữa thích là 1 chuyện còn hành động lại là 1 chuyện khác.(đầy người nói tôi thích cái này,thích cái kia...nhưng có khi cả đời cũng không làm được cái điều mình thích cho ra hồn)
  2. gwu

    gwu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc, tưởng be_heo có ý định thay đổi. Càng đọc, càng thấy be_heo chỉ phản biện. Mà cũng không ngạc nhiên, vì chỉ vài dòng chữ của các bạn thôi thì làm sao đủ thuyết phục được. Cuôc sống còn dài, nếu cái gì bạn vẫn còn thấy hay thì nên giữ. Chỉ đến khi mình thấy thực sự mất mát nhiều thì sẽ tìm cách nắm lấy nhưng cơ hội và không để nó trôi đi chỉ vì nhưng ly do ma mình thấy không đáng.
    be_heo yên tâm vì còn có nhiều ngươi kiêu hãnh hơn, có "cái tôi" còn lớn hơn be_heo trong đời. Hãy để ý xem nhưng người này thành công đươc đến mức nào. Điều này còn phụ thuôc vào tài năng có cao hơn sự "kiêu hãnh" không nữa.
    Trước đây tôi cũng tự coi mình là "bất khả xâm phạm". Nhưng tôi nhận ra rằng mình luôn tự dối mình và đã ý thức thay đổi nhiều năm gần đây.
    Kết quả: bạn tôi nói " chỉ khá hơn 1 chút, nhưng mọi người thấy dể chịu và gần gũi với tôi hơn".
    Sống làm sao không ảnh hưởng đến người khác và mình thấy dể chịu nhất là tốt rùi!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tôi bướng thật (có thế mới có cái topic này chứ), nhưng nếu tôi đã gay gắt và không phải với ai thì bỏ quá cho nha! Chỉ là vui vẻ thôi mà!!
  4. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Ăn trông nồi ngồi trông hướng", "sống để cho người khác nhìn vào" rùi lại "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân". Hờ hờ, chúng ta ai cũng có mâu thuẫn.
    Có những người kiêu hãnh sẵn sàng sống chết để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng lại sợ những tiếng xì xào của dư luận. Cơ mờ có những người kiêu hãnh tới mức, chả coi dư luận ra rì đến mức dẫm đạp lên dư luận để sống (dùng từ sống chung e ko hợp).
    Đảm bảo các bạn không thuyết phục được bạn be_heo thay đổi được vì chính bạn be_heo cũng không thuyết phục được mình. Nếu bạn thấy hài lòng về bản thân thì cần gì thay đổi, và bạn cũng không có khả năng thay đổi với suy nghĩ như vậy. Nếu muốn một cái gì nhiều hơn cái bạn hiện có, và muốn trở thành người tốt đẹp hơn thì bắt buộc bạn phải thay đổi, lúc đó thì chẳng phải băn khoăn có thay đổi hay không. Chỉ vì nghe người khác "nói ngả nói nghiêng" mà thay đổi thì hơi buồn.
    Được lookatmeonceagain sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 24/04/2006
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của bạn cũng nhiều mâu thuẫn quá! Đọc mãi hổng hỉu nói rì!
    Chỉ vì nghe người khác "nói ngả nói nghiêng" mà thay đổi thì hơi buồn.-> vote sao nè!
    Đây là câu khuyên hay nhất đấy!
    Thực ra tớ chỉ nói là tính tớ như thế có nên thay đổi hay không? Chứ tớ có bảo là cuộc sống của mình không tốt đâu nhỉ!!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 25/04/2006
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    @be_heo : nếu như U cảm thấy Lời khuyên đó là hay (hợp ý mình) thì cần gì U phải Thắc mắc là có thay đổi hay không thay đổi tính cách???
    U hỏi mọi người có nên không: người nào trả lời ko cần thay đổi thì u rất hỉ hả;người trả lời nên thay đổi thì U cãi lấy được.

    Tóm lại là mục đích của U là gì??/
    Cầu tiến----> hình như không phải
    Cái gì đó na ná như kiểu ngồi đợi những ý kiến hợp với mình để thoả mãn cái lòng "tự tôn" của bản thân.(giống như kiểu được khen thì thích thú...chê bai thì sửng cồ,gân cổ lên cãi lấy được)


  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Promesse à, bạn chưa đùa bao giờ hay sao?
    Nếu những gì ấy khuyên không đủ thuyết phục thì tự trách mình chứ sao lại trách người ta bảo vệ ý kiến của họ! . Từ đầu tới giờ be_heo chưa hỉ hả vì được ai khen cả, nhưng cũng không vì thế mà "sửng cồ, cãi lấy được" như bạn nói đâu. Oan quá nhể!
  8. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Promesse à, bạn chưa đùa bao giờ hay sao?
    Nếu những gì ấy khuyên không đủ thuyết phục thì tự trách mình chứ sao lại trách người ta bảo vệ ý kiến của họ! . Từ đầu tới giờ be_heo chưa hỉ hả vì được ai khen cả, nhưng cũng không vì thế mà "sửng cồ, cãi lấy được" như bạn nói đâu. Oan quá nhể!
    [/quote]
    Lần sau U có đùa thì viết thêm Ps nhé...(ai mà biết lúc nào đùa lúc nào thật?)làm cái gì phải nghiêm túc thì mới khá lên được
    Còn những gì mà U viết là không đủ thuyết phục ý ...thì xin thưa với U là: trên đời này có nhiều loại người lắm...
    Có người, người khác nói qua 1 lần là có thể hiểu được ngay vấn đề...Còn có người thì nói "1 số lần" cũng chưa vẫn hiểu ra.(tư duy đuội)
    Khoác lên cho mình cái áo cá tính...nhưng thực ra chỉ là vỏ bề ngoài của cái gọi là bảo thủ.

    Nói chung là U cứ sống cho hết cuộc đời của U đi hy vọng U có thể tự tìm ra câu trả lời cho mình.
    Ps: Cách tốt nhất là U chịu khó đọc sách nhé (những quyển có chất lượng 1 tí),còn hơn là U ngồi đây bắt bẻ câu chữ của mọi người(trong đó có Promesse)bạn hỏi thì chúng tôi trả lời...còn nếu U cảm thấy chưa thoả đáng thì chịu khó về "học thêm tìm tòi nghiên cứu tiếp".


  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ôi trời, giống 1 vụ cãi lộn quá rồi!
    Cảm ơn những lời khuyên của bạn nhé! Có lẽ bạn căng thẳng về những gì mình nói quá rồi!! Thôi nguôi giận và vui vẻ lên nhá! Chúc một ngày tốt lành!!!
  10. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hề hề! Liệu nó có hay tới mức phải vote sao ko? Tớ nói là chỉ vì "người khác nói ngả nói nghiêng" tức là nếu "người khác nói ngả nói nghiêng" là lý do duy nhất khiến bạn thay đổi thì hơi chán. Hay bạn là người như vậy ???
    Thử đọc lại đi rồi chỉ ra điểm mâu thuẫn của tớ! Tớ thấy rất nhìu, nếu không thì tớ ko nói "ai cũng có điểm mâu thuẫn". Tất nhiên có cả tớ, bạn cũng bảo như zậy còn j.
    Bạn thấy tớ nói có đúng không, người kiêu hãnh thường đánh giá bản thân mình cao hơn người khác đánh giá về mình nên khó tiếp nhận lời khuyên của người khác.
    Để tạo nên giá trị một con người thì gồm nhiều thứ không chỉ là cái tôi lớn hay nhỏ, niềm kiêu hãnh nhiều hay ít. Cái cách mà bạn đưa ra vấn đề, và mọi người phản ứng ra sao cũng có thể đánh giá 1 chút ít về bạn.
    Bạn bảo là sống chết bảo vệ quan điểm của mình, thì cứ bảo vệ đi miễn là đưa ra lý do hợp lý. Hờ hờ, bạn bảo mọi người hãy giữ bình tĩnh hay bạn sợ tới một lúc nào đó bạn cũng không giữ được nó! Sống còn để cho người khác nhìn vào chớ .

Chia sẻ trang này