1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người có cái tôi và sự kiêu hãnh lớn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi be_heo, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lookatmeonceagain

    lookatmeonceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thì ai chả đánh giá bạn be_heo qua câu chữ. Cơ mà những câu nào chữ nào của bạn be_heo theo bạn là rất cá tính và sâu sắc? Đồng ý zới bạn là bạn be_heo phản ứng tự nhiên, không gây ngạc nhiên thế nên tớ mới biểu không có j đặc biêt.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    " có thể đánh mất 1 nửa của mình vì cái tôi cao chót vót", đó là lời nhận xét của tất cả người thân và lũ bạn của mình. Đó chỉ là 1 cách nói để có thể đánh giá đúng về mình. Cái tôi quá lớn chẳng có gì là sai, đó chỉ là sự kiêu hãnh của bản thân vậy mà suốt ngày mẹ bắt sửa chữa , bạn bè cũng kêu thế. Nhưng như vậy có gì là sai đâu
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải chỉ riêng mình tôi bảo thủ ở đây! Tôi thấy bạn cũng bảo thủ đâu có kém gì đâu! Thà rằng nhìn nhận được nhược điểm của mình và sống trung thực với nó còn hơn có những kẻ tự cao là "tư duy không đuột" mà vẫn chứng tỏ nó qua hành động của mình!
    Chuối cả nải, cả buồng. Thế hoá ra những người không đứng về phía bạn để chỉ trích tôi chỉ có 1 mình tôi chắc. Hơi tự cao quá đấy!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này cứ như "kô đội trời chung" với be_heo ấy nhỉ!
    Cá tính hay bảo thủ thì tôi cũng kô biết, nhưng thấy bác cũng cãi đâu có kém be_heo tí nào đâu. Xin lỗi chứ nghe còn khiếp hơn! he he! (Đừng giận nhé! )
    [/quote]
    Bác này, iem thì bị chỉ trích từ đầu topic quen roài! Có lẽ bác phải sum soe những "người khác" một tí kẻo lại bị đổi giới tính thành be_heo đấy!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì có lẽ cái Tôi của bạn còn lớn hơn tớ rùi! Bởi vì ngoài những người trên topic này, những người sống quanh tớ chưa ai yêu cầu tớ thay đổi cách nghĩ và cách sống cả!
    Thà có cái tôi lớn để sống trách nhiệm với bản thân và người khác nhưng trung thực và thanh thản còn hơn là những kẻ nhu nhược có phải không?!
  6. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Liệu có ba phải không?
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    cũng chẳng biết được, mình thì thấy đó là bt, và mọi người cũng thế chỉ có những người thân thiết thực sự của mình mới nói điều đó. Chẳng hiểu gì luôn. Nhưng cái tôi là thứ mà ko phải ai cũng có và đặt nó trên mức cao được => Thấy rất tự hào về bản thân
  9. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    có thể nói P cũng như vậy
    nhưng luôn biết kiềm chế và thể hiện 1 cách thẳng thắn nhất
    vì tất cả đều là những người bạn.......
  10. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại từ đầu topic với thái độ hợp tác và không đối đầu sẽ tìm thấy cái cá tính và sắc sảo của be_heo. Đừng có mừ xù lông nhím lên trước tất cả những câu trả lời của bạn đó!

Chia sẻ trang này