1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con đất Thái đang sống, học tập, làm việc tại nước ngoài

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những người con đất Thái đang sống, học tập, làm việc tại nước ngoài

    Trước khi có box TN em vẫn băn khoăn rằng không biết người đất Thái chúng ta đi học or làm việc ởnc ngoài nhiều hay it? và tinh hình chung của mọi người ra sao ? Vậy tài sao chúng ta không lập 1 chủ đề nhằm trao đổi về vấn đề này nhỉ Em đang ở Thái Nguyên nhưng mạn phép xin được mở topic này.........để mong các bác, các anh, các chị, các em đang đi học or làm việc tại nước ngoài có chỗ tâm sự, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm . Và hơn thế nữa là chia sẻ những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn nơi đất khách quê người với những người đang ở Thái Nguyên, để cho người đang ở TN hiểu về các bạn đi du học hơn
  2. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bây giơ? Van Anh mới đê? ý có topic da?nh cho ngươ?i TN ơ? nước ngoa?i. sao ơ? trong diên đàn ko có ai ơ? nước ngoái sao ma? chă?ng thấy ai tham gia thế na?y. ngươ?i thân cu?a Vân Anh ơ? nước ngoa?i cufng có va?i ngươ?i. ơ? TN cufng ko ít ngươ?i đi nước ngoa?i đâu. ngay ơ? slovakia thôi Vân Anh cufng biết được kha khá. ơ? VN có mấy triệu ngươ?i đang sống xa tô? quốc, thông ca?m nhé vấn đê? na?y Van Anh ko ti?m hiê?u nên ko biết chính xác số dan sống ơ? nước ngoa?i. nhưng dựa va?o đấy ta cứ thư? tính trung bi?nh ra thi? la? một con số ko nho?.
  3. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là Đá em muốn anh kể chuyện gì chứ? Em cứ phải cụ thể ra em ạ. Hì.. Nhiều chuyện lắm, chuyện đi chơi, chuyện tán gái, chuyện....
    Ở trường anh thì hiện tại có độc 1 chú VN. Giám đốc CLB SV, Kế toán trưởng, thư kí... anh kiêm tất. Thế thì có gì để mà nói, ngày nào chả tham ô, quỹ gì chả bớt xén. Hì..
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ôi! chuyện gì cũng được anh ạ, chuyện học hành, chuyện tất tần tật, ,hì, kể để em ....thèm,để em nhìn gương các anh. chị/em mà còn cố gắng học
    trong box này em thấy nhiều người giỏi quá
    hicc, tủi thân ghê,
    hì, hôm nọ em chê dân du học, hì, bây giờ mới biết là hoang2455 khi về nước sẽ là thầy giáo dạy tin của em, chít mất thui, thầy ơi ! thầy xí xoá vụ hôm no nha thầy, em sẽ sớm gửi bài hát cho thầy, hì, em đang tìm cái đĩa ấy, em đanh fải đi mượn rùi gửi file cho thầy nha
  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1
    Tiền là tiên là phật
    Là sức bật của lò xo
    Là thước đo của lòng người
    Là nụ cười của tuổi trẻ
    Là sức khoẻ của người già
    Là ...
    Vâng. Tiền còn là nhiều thứ nữa, nói cho chính xác thì cái thời buổi này, bước chân ra đường là phải có tiền. Cái câu "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" là cái câu lố bịch. Không tiền ăn thì chết mất ngáp chứ yêu đương gì.
    Một câu nói nổi tiếng: "Không có gì là không mua được, vấn đề là bạn đã trả đúng giá chưa"
    Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao anh mở đầu là nói đến tiền. Vâng. Tiền luôn luôn là vấn đề đầu tiên.
    Khi bước chân ra khỏi nhà, đặc biệt là xa nhà hàng ngàn cây số, bạn phải chắc chắn vào cái ví của mình. Nó luôn luôn là người bạn thân thiết theo ta trên mọi nẻo đường xuôi ngược.
    Vấn đề lớn nhất của dân du học bằng học bổng luôn là: Học bổng có đủ không?
    Chắc nhiều người đã được đọc (Bên VNexpress) bài phát biểu của một du học sinh việt nam tại Seul-Hàn Xẻng. Học bổng của anh là: 250USD/Tháng.
    Vâng. 250$. Nếu như ở VN, 250$ cho một tháng là ước mơ của nhiều người, thì ở HQ, 250$/Tháng thì "ăn cũng không đủ" . Đấy là anh ấy nói thế, bạn tôi thì nói rằng: ở Seul thì tối thiểu phải có 700-750$.
    Vậy những người sắp đi học, những người đang có dự định đi học... Hãy chắc chắn cái ví của mình trước khi lên đường.
    Khi nhìn vào những con số học bổng $35k-40k cho một du học sinh trong 2 hay 3 năm. Đừng vội nghĩ rằng thế là xông xênh, HỌC PHÍ tại các trường ĐH ở nước ngoài là những con số ít người nghĩ tới. Tất nhiên cũng phụ thuộc vào từng nước, vì vậy, hỏi cụ thể xem học bổng của mình có bao gồm học phí không.
    Tạm nghỉ.....
  6. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đá không gửi cũng không sao, mình cũng chỉ muốn đưa lên mạng cho mọi người cùng nghe thôi, không có thì thôi. Còn vụ chê dân du học ấy à... không xí xoá được, phải nhớ, sau này về còn có cái để nói Đá chứ
    Đúng là tiền rất quan trọng, học phí đào tạo ở nước ngoài cũng rất cao, không có tiền thì đừng nghĩ gì đi du học. Nhưng Đức có lẽ là nước duy nhất không thu học phí và có nhiều chính sách ưu đãi nhất cho sinh viên. Tiền ăn, tiền đi tàu xe, vé đi xem chiếu bóng, ... đều rẻ hơn so với người thường. Với khoảng 500 , một tháng là sinh viên có thể sống được ở Đức rồi.
  7. skinless

    skinless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0



  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chú em Skinless nhầm vãi...... Học bổng ngân sách trước đây khá đủ,thừa là khác....Nhưng 1,2 năm nay,do trượt giá đồng $ nên một số LHS ở UK và ÚC bị thiệt và giảm hẳn,còn các chú khác sống nước khác vẫn Ok như Pháp,Hà Lan...
    Chú có lẽ chưa hiểu hết về học bổng NSNN ,học bổng này cover hết từ tiền học phí,sinh hoạt phí,bảo hiểm,vé máy bay....Nói chung học bổng này cũng ổn,năm nay người nào đi Anh ,Mỹ,Canada tiền sinh hoạt phí được 860$ /1 tháng....trước đây chỉ 780 $,số tiền này có thể đủ or ko tuỳ theo vùng miền,trường,và cách ăn tiêu......
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    các bác đi du học là đại diện cho quê ta đấy, phải chiến đấu và làm vẻ vang thái ngyên nhé.Đặt nhiều kì vọng vào các bác
    ah mà nhớ học song thì về quê nhé, đừng lưu lạc lung tung
  10. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vân Anh ơi anh ở nước ngoài này!
    Sắp là người của TN thôi!
    Em có hỏi gì không anh trả lời?Chị THCD có gửi hình em lên thấy em bé tí tẹo mà cũng...phết nhỉ!

Chia sẻ trang này