1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con đất Thái đang sống, học tập, làm việc tại nước ngoài

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    hì, hôm nọ em chê dân du học, hì, bây giờ mới biết là hoang2455 khi về nước sẽ là thầy giáo dạy tin của em, chít mất thui, thầy ơi ! thầy xí xoá vụ hôm no nha thầy, em sẽ sớm gửi bài hát cho thầy, hì, em đang tìm cái đĩa ấy, em đanh fải đi mượn rùi gửi file cho thầy nha
    __________________________________________________Thầy ấy sẽ thông cảm cho em thôi!
    Anh đã nhắc Đá không phải một lần là không nên quan trọng hoá vấn đề mà chẳng thay đổi gì cả!
    Phải khách quan chứ,như vậy dễ đứng thẳng mà không bị chính câu nói của mình làm mình khó sử!
  2. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì để mà kể nhỉ ngoại trừ việc là nên khuyên em đá nếu có người iu rồi thì đừng có mà dại đi ra nước ngoài giống như anh đây chỉ đi vài tuần la mọc hẳn vài cái sừng và đi vài tháng thì bị đá đít lộn cổ luôn xuống vực thôi
  3. skinless

    skinless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0


    Chú Sunflower cho anh hỏi cái. Cái tiền sinh hoạt phí 860 USD/tháng có phải là tiền Maintenance Allowance để cover tiền ăn nghỉ (ăn, thuê nhà ở, các khoản incidental expenses/minor charges khác nữa) hay là gì? Nếu vậy thì thảo nào HBNS lâu nay thường xuyên bị báo chí, bị các lưu học sinh kêu gào than phiền vì không đủ để chi tiêu trong thời gian học tập. Học bổng ngân sách nhà nước hình như chủ yếu dành cho các đối tượng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy (như giáo viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu các Vụ/Viện nghiên cứu, kỹ thuật, vv... ) thì phải, còn những người làm trong ngành private sector như các doanh nghiệp tư nhân, hoặc các công ty liên doanh, công ty nước ngoài, vv... dường như hết cửa tham gia thì phải, mặc dù về mặt policy statement thì đều nói là không phân biệt ai với ai cả.
    Học bổng quốc tế cover toàn bộ: học phí, lệ phí visa, bảo hiểm y tế, vé máy bay, tiền hỗ trợ mua máy tính, tiền mua textbooks and necessary softwares, etc. Cái duy nhất phải bỏ tiền túi ra để làm là 200.000 VND làm hộ chiếu phổ thông!
  4. tuananhyeutueanh

    tuananhyeutueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Da. có em nữa nè, em đang sống ở nước Đức xa xôi các bác ạ....Nơi đất khách quê người fải nói là chán thôi rồi luôn...hihihi...
    Những lúc ngày lễ ngày tết thì buồn não ruột ... Nhất là những ngày cuối năm tết đến , thèm bánh chưng rồi hương hoa ngày tết.....Còn những lúc như thế này thì nói thật là em đang thèm thịt chó, cóc me, ốc luộc......
    Nói vậy thôi chứ đi sang đây mình lại học được nhiều cái hơn và được tiếp xúc với thực tế , chứ lúc em còn bên VN đi học và chỉ biết học mà chẳng thấy thực hành gì cả...
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chú em lăn tăn quá,anh bảo rồi cái khoản tiền 860$/1 tháng là tiền sinh hoạt như ăn,thuê nhà.....và linh tinh khác,còn tiền học phí,bảo hiểm là khoản khác được nộp thẳng cho trường luôn.Tiền sinh hoạt phí thế này là một sự cố gắng rồi,trước đây sống quá ổn nhưng bây giờ hơi thiếu....Còn chuyện kêu gào là kể từ khi đồng Đô la vị trượt giá nên một số nước ảnh hưởng (cái chính là các khoản sinh hoạt phí nhà nước toàn trả bằng đô nên mới có chuyện thế).Học bổng này cũng cover toàn bộ chứ nhưng laptop hay books tự bỏ tiền mà mua.Khoản sinh hoạt phí đủ hay ko là tuỳ cách ăn tiêu và vùng miền của nước đó,ở Lon Don may sống được 2/3 tháng.....
  6. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    He he. Học bổng thế này mới gọi la học bổng này.
    Học ở Nhật:
    1500USD/month (ăn +ở)
    Tiền sách cho riêng
    Tiền mua quần áo cho riêng
    Tiền mua máy tính cho riêng
    Chi phí đi lại > lấy hoá đơn về thanh toán
    ....
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    anh ở nước ngoài thì chẳng liên quan gì đến Vân Anh cả, và Vân Anh có đủ bạn để không cần hỏi đến anh. chẳng hiểu chị nào người TN lại đi .... một người như anh.
    "Chị THCD có gửi hình em lên thấy em bé tí tẹo mà cũng...phết nhỉ!" còn câu này thì Vân ANh chẳng đồng ý chút nào. Vân Anh là người có tính tự trọng cao lắm đó. anh cẩn thận không Vân Anh bảo chị đá treo ngay đấy.
  8. skinless

    skinless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    1.500USD/tháng nếu ở Úc, Thailand, Hà Lan, Đức, vv... thì được coi là cao, chứ còn ở Japan, Switzerland thì chỉ được coi là từ trung bình đến khá mà thôi, vì living costs ở đó thuộc loại cao nhất thế giới.
    Hơn nữa, có rất nhiều người ưu tiên lựa chọn destination country hơn là mức học bổng. Ví dụ, tôi biết có người được Ford học bổng rất dày học tại Hà Lan gì đó, song vẫn chọn học bổng khác để đi UK mặc dù học bổng đi UK đó thấp hơn đáng kể!
    Học bổng cho cả tiền quần áo thì tôi thấy lạ. Chắc là người nhà nước, quan chức cấp to, vv... đi theo diện Trao đổi khách, hoặc thuộc đối tượng đặc biệt của một chương trình học bổng khép kín dành riêng cho một số đối tượng nào đó (ví dụ, có chương trình học bổng chỉ tiêu chỉ dành riêng cho cán bộ Bộ Ngoại giao, hoặc khối trường đại học nào đó chẳng hạn, hoặc học bổng JICA dành riêng các đối tượng là cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực mà JICA đang ưu tiên phát triển ở Việt Nam). Chứ còn các loại học bổng quốc tế mở rộng (competitive, merit-based open scholarship) tôi thấy hiếm có loại nào có cái khoản allowance này, nếu có thì người đó phải là một người rất đặc biệt, rất thiên tài (giả sử như bạn gì đó ở HN được học bổng Quỹ Gate-Cambridge gì đó do Bill Gate tài trợ đi du học Anh)
     
  9. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    anh ở nước ngoài thì chẳng liên quan gì đến Vân Anh cả, và Vân Anh có đủ bạn để không cần hỏi đến anh. chẳng hiểu chị nào người TN lại đi .... một người như anh.
    "Chị THCD có gửi hình em lên thấy em bé tí tẹo mà cũng...phết nhỉ!" còn câu này thì Vân ANh chẳng đồng ý chút nào. Vân Anh là người có tính tự trọng cao lắm đó. anh cẩn thận không Vân Anh bảo chị đá treo ngay đấy.
    __________________________________________________Em Vân Anh ăn nói ghê quá!
    Em chẳng biết anh thôi,biết anh rồi có khi lại...đó!con gái nói nho nhỏ thôi,nói to quá thì...đó!
    Cái tính tự trọng của Vân Anh là thế nào thế?hình như anh vừa xúc phạm em thì phải?
    Kể cũng buồn cười thật,qua nét mà anh cũng cò thể xúc phạm ai đó!
    Anh không sợ đâu vì anh và chị đá có...đó mà.Tiếp nữa chị ấy cũng sẽ đọc và xem em có bị xúc phạm không đã chứ!
    Lòng tự trọng cao rất tộ!nhưng đừng mang nó đi khắp nơi cho mọi người thấy vì như thế thì...lắm!
    Chúc bé vui!
  10. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    anh biết Vân Anh nói to hay nhỏ hả. quả thật là Vân Anh phục anh thật đó. dù sao cũng cám ơn anh đã đóng góp ý kiến, Vân Anh sẽ nghĩ lại, nếu anh nói những điều đó là đúng thì Vân Anh xin sửa.
    nhưng anh có thể giải thích cho Vân Anh biết câu "Chị THCD có gửi hình em lên thấy em bé tí tẹo mà cũng...phết nhỉ!" , được chứ?

Chia sẻ trang này