1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con đất Thái đang sống, học tập, làm việc tại nước ngoài

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    nhưng anh có thể giải thích cho Vân Anh biết câu "Chị THCD có gửi hình em lên thấy em bé tí tẹo mà cũng...phết nhỉ!" , được chứ?
    __________________________________________________
    Có lẽ em không nghĩ ai đó khen em xinh lá xúc phạm chứ hả?
    Anh khen em xinh có được hay không?
    Nếu không được thì thôi vậy!
    Cho xin lỗi nhé cô bé!
  2. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ko có gì, có lẽ là em nhầm. xin lỗi nhé.
  3. n7td

    n7td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở Uc'' không vậy a ?Buồn quá các bạn ơi, chán chán , chỉ muốn về Vn, về TN thôi
    Ở đây có nhiều người VN nhưng TN thì ít lắm, có 3 đúa thôi
    Chiều nào bọn mình cũng rủ đi party, " cho đỡ nhớ nhà" Một lũ VN túm tụm nhau lại, ăn cái món nửa Bác nửa Nam, tự nhiên lại thèm một bát mì mẹ nấu mỗi sáng tự nhiên lại mong người ở lại.Ở Thái Nguyên , trời bắt đầu lạnh rồi, Mẹ nhớ giữ ấm lưng, đừng ra ngoài gió kẻo lại.......

  4. benjaminh

    benjaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    úc đây, melbourne hè hè :)
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác megane nói thế, và cũng đọc đc tâm trạng sợ người ở nhà đã sang ngang của bác hoang2455, tâm sự của anh Grừ qua chát với Đá, lời nói của chú Sun trước khi đi em mạn phép xin tặng mấy bác du học mà đang có người đợi ở nhà

    Một nga?y........
    Hai nga?y..........
    Thơ thâ?n.........
    Tin tươ?ng......
    Chơ?..............
    Rô?i sef qua nhanh lắm....pha?i không ??
    KONXTANTIN XIMONOV (Nga)
    ĐỢI ANH VỀ
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé,
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi người về
    Thì em ơi cứ đợi!
    Em ơi em, cứ đợi
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai...
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sẽ về!
    Đợi anh anh lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai...
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sẽ về!
    Đợi anh anh lại về
    Trông chết cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc, bước đường quê
    Anh của em lại về!
    Vì sao anh chẳng chết
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    ...................

  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra ở TN, ở TN đến tận năm 1998, hiện đang học tại Canada, xin gửi vào đây chút cảm xúc nhớ quê khi ở nước ngoài:
    NẮNG QUÊ HƯƠNG
    Người yêu dấu, gửi phương em chút nắng
    Em ướp thơ cho dậy những nồng nàn
    Hương ấm tỏa đất trời, băng giá sẽ mau tan
    Chim lại hót dưới vòm cây xanh thắm.
    Cái nắng quê hương em hằng say đắm
    Em lớn lên trong tình nắng tràn đầy
    Nắng đậm đà vị ngọt những trái cây
    Thơm ngây ngất hương lúa vàng mùa mới.
    Nắng e ấp như cô dâu ngày cưới,
    Dịu dàng đôi tay mẹ đưa nôi
    Ngấm vào hồn men rượu nếp mềm môi,
    Chấp chới bay theo nụ cười con trẻ...
    Giữa giá băng em thầm thì khe khẽ:
    Chút nắng quê, gửi em chút nắng quê...
    HY
    12-2-2004
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hehe,mới chân ướt chân ráo đã gặp ngay một vị người Thái Nguyên đang làm PHD ở Bỉmingham,có ai biết anh Thăng dạy ĐH Thái Nguyên ko?chắc là thầy em Đá đây
  8. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em dang song va hoc tap tai cong hoa Sec ,chac rang moi nguoi it biet den dat nuoc nay vi no cung nho ma .Chi THCD co muon em ke chuyen ben nay khong vay_noi chung sinh vien o day cung dong nhung truong em hoc thi co moi minh em la nguoi TN thoi ,the moi chan chu nhung duoc cai deu la nguoi VN nen cung song rat tinh cam .Moi nguoi cung to chuc thuong xuyen di choi ,cung vui ra tro nhung vui thi khong bang o VN roi .Cu noi vay thoi de an ui nhung nguoi song xa que ma .Sap den ngay 20-11,o nha chang hom day minh phai di choi ca ngay mat ,con o day chang la phai di hoc roi vi ben day lam gi co ngay do ma .Ma chi Da muon ke chuyem ben nay chu gi ,o truong em co chi Dung hoc gioi cuc ki luon ,sinh vien tay con thua xa do .Em thi moi hoc chua duoc 1 thang ,o ki tuc xa thi cung suong ghe nhung co moi cai kho la an o ki tuc xa thi toan do tay thoi a,an ma chan thay mo luon ,co luc ngoi nghi them mot bua rau muong luoc ăcham voi tuong qua troi a.
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0

  10. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này