1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con đất Thái đang sống, học tập, làm việc tại nước ngoài

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Úc đây, đằng ấy ở đâu, tớ ở Sydney, biết được vài mống dân TN ở đây đấy, thỉnh thoảng có hội họp đi chơi. Nếu ở Sydney thì liên lạc nhá.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bỏƠt ngỏằ khi 'ỏằc 'ặỏằÊc bài viỏt cỏằĐa em. kekeke, ỏằY nhà mỏạ cỏằâ kêu ca, than thỏằY cho M 'ỏƠy.......hix.....nghâ lỏĂi thơ câng..............Chỏằn gơ cỏÊ , nó nhỏc 'ỏn Mai luôn 'ỏƠy.
    Tưnh chỏằp 12 mà bao nhiêu viỏằ?c 'ỏằu do nó làm hỏt
    ỏằz 'Âu câng có ngặỏằi này, ngặỏằi khĂc . Thỏằ?nh thoỏÊng gỏằi 'iỏằ?n vỏằ nhà cho mỏạ ,cho thỏng thành 'ỏằĂ nhỏằ>. Còn chỏằNgỏằĐ ưt thôi 'ỏƠy
  3. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Bà chị cứ nói vậy chứ , chắc từ bây giờ em sẽ chăm vào mạng hơn đó, vì chuyên mục này em cũng thấy hay hay ạ . Chị Đá cứ làm em như ở nhà ý, bây giờ sang bên này không như vậy đâu, nói chung là học cũng khó ạ, cũng nhiều khi đi chơi thật đó nhưng cứ nghĩ fải noi theo gương bà chị một tí . Đang học tiếng nên cũng phải chăm chứ , kẻo không đỗ tiếng thì về VN lấy chồng ạ ......hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chị tamhoncuada_spt nhắn em : hix, chị biết là em fải học tiếng Czech , nhưng chả lẽ vì thía mà em quên gõ tiếng việt. Lần sau gõ tiếng việt cho chị đỡ fải sửa nhe''
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 14/11/2004
  4. agweb

    agweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là sang bên Tây thì ai chẳng béo lên một chút thời gian về sau chắc lại như cũ thôii .Cuộc sống sinh vien ngoại quốc đặc biệt là ngưòi VN thì cũng không khó lắm, đa số những ai đã sang du học Sec đều có gia đình hay người quen bên này cả . Chi phí cũng khoảng hơn 200 USD một tháng đó, nhưng học được thì cũng tốt hơn ở nhà rồi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 14/11/2004
  5. welcome_to_oblivion

    welcome_to_oblivion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở nước khác thế nào chứ còn ở Mẽo tôi thấy cuộc sống khổ nhất! Điều kiện sinh hoạt, ăn uống, giải trí văn hóa tinh thần, chất lượng cuộc sống, an ninh, an toàn, vv... được đảm bảo gần như tuyệt đối so với các nước khác, song cái khổ nhất là Thời gian! Không có thời gian để mà xem phim, ảnh, chơi bời, tận hưởng cuộc sống, vv.... vì một lý do duy nhất là Chương Trình Học Cực Kỳ Nặng, có thể nói là Nặng Nhất trên thế giới, nặng hơn cả so với UK. Rất nhiều bạn từng học các chương danh tiếng của Úc, Nhật, Canada, Pháp, vv... khi sang Mỹ học đều có chung một nhận xét là học ở Mẽo nặng hơn nhiều so với các nước khác. Đây là ý kiến của Đại đa số mọi người. Suốt ngày cắm đầu vào học, chỉ có chú nào là thần đồng thì mới học ít chăm hơn mà vẫn được điểm cao, còn lại tất cả mọi người từ Âu, Á cho tới người bản xứ đều cắm đầu vào học, ra ngoài đường thấy mọi người cứ cắm đầu mà đi trông cực kỳ vội vã chứ không thong thả như ở Việt Nam hay một số nước khác.
    Trước khi sang đây, mấy người bạn của tôi nói rằng mấy tháng đầu chúng nó chỉ dám ngủ 2-3 tiếng/ngày vì chương trình nặng qúa. Tôi không tin vì tưởng bọn nó quan trọng hóa, khi sang rồi mới biết chúng nó nói quá đúng, đặc biệt là ở các trường tư và các trường công tiếng tăm (khoảng 400 trường xịn nhất trong tổng số gần 4.500 trường đại học ở Mỹ). Cái duy nhất thiếu là thời gian, còn lại chẳng thiếu một thứ gì, cái gì còn tuyệt chỉ trừ thời gian dành cho vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi,... là túng thiếu mà thôi.
     
  6. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng là học ở nhà nặng nhất chứ?!!!
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chỏc chỏằc ngoài bỏằc nào mà chỏng bâ, diỏằ?n tưch Slovakia còn không bỏng VN nhặng nói chung nhỏằng ai xa quê 'ỏằu có tÂm trỏĂng giỏằ'ng nhau, buỏằ"n và hỏằc hành câng vỏƠt vỏÊ hặĂn nỏằa. mong chỏằm sỏằư dỏằƠng thành thỏĂo tiỏng Sec. khi b iỏt tiỏng rỏằ"i thơ mỏằi viỏằ?c sỏẵ trỏằY nên bơnh thặỏằng thôi.
  8. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình đang học ở Trento - Italy, một thành phố bé tẹo ở tít tận miền bắc Ý, giáp với Áo, một thành phố mà ai đến thăm cũng phải nhận xét là nhà kê. Thực ra thì cũng đúng, cả vùng có mỗi 100.000 dân, tụ tập trong trung tâm được 25.000. Đất thì rộng mà chả có người, mấy chú nhiều tiền leo tít lên núi ở, dưới thì toàn trồng táo với nho nên được cái chả lo thiếu việc. Nhưng nói chung la buồn! Nhưng mà được một cái nữa, Trento là một thành phố đông sinh viên Việt nam nhất của Ý, khoảng 25 người( chiếm 1/1000 rồi còn gì, hì). Ở đây còn thêm một người Thái Nguyên nữa nên thỉnh thoảng có buồn thì 2 đứa lại gọi nhau ra hỏi xem bây giờ Thái Nguyên thế nào nhỉ? Những người thân của mình đang làm gì? Hỏi thì hỏi thế rồi để đấy chứ cũng chả đứa nào có được câu trả lời cho nó hoàn chỉnh. Tóm lại là BUỒN và NHỚ NHÀ, cố gắng học xong nhanh nhanh còn về với Thái Nguyên, về với gia đình, bạn bè và về để đi off line nữa chứ...
  9. bachtrong

    bachtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chưa được làm người TN , mà cũng ko bít có được nhận hay ko ?
    Nhưng cũng tham gia tí .
    ......................................................
    Bài viết đầu tiên !
    châm hết .
  10. xuc_xac

    xuc_xac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình định lập box này từ lâu rồi vì lần trước mình đọc 1 bài viết của ai đó nói rằng sinh viên ĐH Thái Nguyên đi du học toàn con ông cháu cha .Mình nói trước nhé,mình chănngr phải con ông cháu cha nào cả,mình được học bổng của nhà nước hoàn toàn do may mắn,vì đợt đó có suất đi du học,điểm của mình so với các bạn trong lớp không phải là cao, nhưng họ yêu cầu điểm 3 năm cấp 3 Toán Lý Hoá phải trên 8,0 hình như có mỗi minh đạt yêu cầu nên mình được đi .Mình còn nghe có tin đồn rằng nhà mình đã phải tốn đến 100 triệu để mình có được suất học bổng đấy.nghe mà buồn cười vì không biết vì sao nhà mình giàu thế.thôi chuyện cũ qua rồi ,không nhắc lại nữa.
    Mình bây giờ đang học tập tại nước Nga yêu quái, phải nói rằng nước Nga bây giờ là nỗi ám ảnh với mình,chắc các bạn đã biết vụ Vũ Anh Tuấn sinh viên VN bji đầu trọc giết tại Nga ,mình học cùng trường và ở cùng KTX với Tuấn nên nỗi buồn và nỗi ám ảnh còn lớn hơn rất nhiều.bây giờ bọn mình không dám đi đâu,đi học về là ngồi trong phòng như nhà tù ,đi học về muộn có bảo vệ (trường mình học thuê) đón về,cũng buồn cuời lắm,như trẻ con i .mệt mỏi và chán chường kinh khủng .chỉ muốn về nhưng về bây giờ thì không biết làm gì .Nếu nhà mình mà có điều kiện mình đã về , như 1 số người ở đây.
    Ở đây bọn mình còn có 1 nỗi khỏ nữa là học bổng không đủ sống ,nước Nga cái gì cũng tăng giá.Hồi mình sang trứng gà có 16-18 rúp 1 chục ,bay giờ sau 1 năm rữa trứng gà đã lên 32 rúp 1 chục .cái gì cũng phải tăng 30-40%,hcọ bổng 250 $ không đủ sống ,không kể học bổng đến muộn ,bọn mình luôn ở trong tình trạng đói nặng.thôi mình kể thế thôi cho các bạn biêt du hcọ sinh khổ thé nào chẳng sung sướng gì đâu.Mai này mình có con gái nhất định không cho nó đi du học .Bạn nào có í định du học ở NGa hãy đọc kĩ bài viết của mình ,đấy là mình chưa kể hết đâu đấy,khi nào có thời gian sẽ kể tiếp về nạn đầu trọc bên này.

Chia sẻ trang này