1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ừ, cái thằng windy nói năng linh tinh, mặt em ấy bóng nhẫy đâu, chi hơi bong bóng thôi. mà mức độ nhẹ nhàng đấy chứ.
    nếu là em em sẽ nói mặt em ấy không bóng như đít nồi , mà bóng như đít thớt bôi mỡ lợn thôi.
    Ê, anh đuổi thẳng windy đi chỗ khác chơi rùi, dân TN cho anh đầm đạo với cho bớt cái thanh lịch đi nhé. Không thanh lịch quá là cũng ế chồng đấy.
  2. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Pà con Tiền Hải đâu cả roài, có thông tin nóng hổi đây. Theo thông tấn xã vỉa hè thì sắp tới cái lô cốt to đùng nằm ngay giữa trung tâm thị trấn và ở phía sau mấy ông phỗng trống đánh xuôi kèn thổi ngược ấy được phá đi và xây lại một cái mới hiện đại hơn nhưng độ bền thì có lẽ lại giống mấy cái nhà Huyện uỷ thui.
    pà con cho ý kiến cái nhẩy.
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Pà con Tiền Hải đâu cả roài, có thông tin nóng hổi đây. Theo thông tấn xã vỉa hè thì sắp tới cái lô cốt to đùng nằm ngay giữa trung tâm thị trấn và ở phía sau mấy ông phỗng trống đánh xuôi kèn thổi ngược ấy được phá đi và xây lại một cái mới hiện đại hơn nhưng độ bền thì có lẽ lại giống mấy cái nhà Huyện uỷ thui.
    pà con cho ý kiến cái nhẩy.
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Để em gọi điện về cho Papa của em hỏi đã cái nhé. Nhưng kể ra phá đi thì cũng hơi phí, ko biết mọi người thế nào chứ em có nhiều kỷ niệm với cái nhà văn hóa ấy lắm lắm. Đang bận họp với Bí thư Huyện uỷ TH nên để khi khác em kể cho mọi người nghe.
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Để em gọi điện về cho Papa của em hỏi đã cái nhé. Nhưng kể ra phá đi thì cũng hơi phí, ko biết mọi người thế nào chứ em có nhiều kỷ niệm với cái nhà văn hóa ấy lắm lắm. Đang bận họp với Bí thư Huyện uỷ TH nên để khi khác em kể cho mọi người nghe.
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chi tiết về công trình mới đi bà con
    Thấy bảo dự án đó có lâu rồi, nhưng thi công thì chắc ra giêng ( không biết bây giờ đã bắt tay vào làm chưa???)
    yêu cầu Quỳnh chi và nhím xù điều tra kĩ về vụ này cho bà con biết, mức đầu tư là mấy chục tỉ phải rõ ràng tí, thời gian hoàn thiện nữa chứ. ok? cố gắng lên nhé
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chi tiết về công trình mới đi bà con
    Thấy bảo dự án đó có lâu rồi, nhưng thi công thì chắc ra giêng ( không biết bây giờ đã bắt tay vào làm chưa???)
    yêu cầu Quỳnh chi và nhím xù điều tra kĩ về vụ này cho bà con biết, mức đầu tư là mấy chục tỉ phải rõ ràng tí, thời gian hoàn thiện nữa chứ. ok? cố gắng lên nhé
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói, nhà văn hoá được khởi công từ năm 1982, nhưng do chưa cúng các thần linh nên bị đổ lên đổ xuống, cuối cùng, phải cống lễ vật cho thần thủ công ( nhưng thấy bảo thần thủ công đi vắng lên đút ngay vào túi thủ.... quỹ).
    Chuyện tế thần thì cuối cùng không tường cho lắm, nhưng có điều mới 20 năm, cái nhà to nhất TH này sẽ chỉ còn biết tới trong lịch sử ... Nhớ lại, bao kỉ niệm đẹp... thấy bâng khuâng thời thơ ấu quá đỗi..
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói, nhà văn hoá được khởi công từ năm 1982, nhưng do chưa cúng các thần linh nên bị đổ lên đổ xuống, cuối cùng, phải cống lễ vật cho thần thủ công ( nhưng thấy bảo thần thủ công đi vắng lên đút ngay vào túi thủ.... quỹ).
    Chuyện tế thần thì cuối cùng không tường cho lắm, nhưng có điều mới 20 năm, cái nhà to nhất TH này sẽ chỉ còn biết tới trong lịch sử ... Nhớ lại, bao kỉ niệm đẹp... thấy bâng khuâng thời thơ ấu quá đỗi..
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có con số cụ thể là đầu tư bao nhiêu tiền vào cái nhà văn hoá mới này. Nhưng chắc chắn là nó sắp được khởi công và xây rất to, rất đẹp (còn độ bền thì phụ thuộc vào tiền công trinh này về túi các bác cán bộ nhà ta nhiều hay ít). Tôi mới nói chuyện với lão bạn phụ trách về thiết kế NVH đó. Khảo sát nhiều lần rồi, và đã chọn được thiết kế. Hy vọng chúng ta sắp có một cái NVH hoành tráng (để thiên hạ đi qua đi lại ngắm nhìn)
    Thế thôi nhỉ, khi nào moi móc được thiết kế của lão bạn Kiến trúc sư sẽ post cho bà kon xem,
    Chuồn đã.

Chia sẻ trang này