1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em cái YM, hoặc để lại ....cái gì đấy. Nao có dịp gặp gỡ em sẽ nhắn bác. Nhỉ????
    @ anh Linh hoàng : đi công tác về rồi thì vào đây nhá, cũng phải lên tiếng cho bà con biết anh sống chết thế nào chứ.....Dù sếp có tiến sát sau lưng anh cũng phải noi gương đại tỷ tỷ mà chat trộm nhá. Nhắn được mỗi 2 dòng tin thế thui a`?????
  2. lovetienhai

    lovetienhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    XIn chào mọi người, lovetienhai mà không chịu online thường xuyên thật là đáng chết!
    Xin dược thông báo nick để mọi người tiện liên lạc. Có gì thông báo giùm nhé.
    Nick: dauyeu20042000@yahoo.com
    Chạm 1 cốc với mọi người để cáo lỗi
  3. lovetienhai

    lovetienhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    XIn chào mọi người, lovetienhai mà không chịu online thường xuyên thật là đáng chết!
    Xin dược thông báo nick để mọi người tiện liên lạc. Có gì thông báo giùm nhé.
    Nick: dauyeu20042000@yahoo.com
    Chạm 1 cốc với mọi người để cáo lỗi
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi! nhớ nhà quá, xin lỗi các bác nhé, ghé mỗi lần chưa kịp để lại tin nhắn hay địa chỉ nhưng thôi dù sao em cũng ít online mà lại ở xa, lâu lâu ghé coi tin tức chút về TH, vậy nên cũng không cần để lại ĐC đâu nhỉ chỉ cần khi nao ghé được nghe các bác nói chuyện thật tình cảm là em yên tâm rùi, hôm nay trong này trời nắng nóng lắm,em nhớ kem Ngọc Nguyên quá...Ghé mấy Box khác nghe người ta chửi nhau mà coi lại thấy TB thật tuyệt.
    Chúc các bác có những ngày nhõng nhẽo bố mẹ thật vui vẻ....Nhớ chia sẻ cảm xúc với em nhé...
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi! nhớ nhà quá, xin lỗi các bác nhé, ghé mỗi lần chưa kịp để lại tin nhắn hay địa chỉ nhưng thôi dù sao em cũng ít online mà lại ở xa, lâu lâu ghé coi tin tức chút về TH, vậy nên cũng không cần để lại ĐC đâu nhỉ chỉ cần khi nao ghé được nghe các bác nói chuyện thật tình cảm là em yên tâm rùi, hôm nay trong này trời nắng nóng lắm,em nhớ kem Ngọc Nguyên quá...Ghé mấy Box khác nghe người ta chửi nhau mà coi lại thấy TB thật tuyệt.
    Chúc các bác có những ngày nhõng nhẽo bố mẹ thật vui vẻ....Nhớ chia sẻ cảm xúc với em nhé...
  6. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic em cũng như bác mà thôi, dịp này nghỉ dài, bọn lớp em nó hò hét họp lớp, giờ này chắc là chúng nó đang say sưa bên Hoàng Diệu. Vì lý do bất khả kháng, em cóc về được, mặc dù chỉ cần ngồi lên ô tô, ngủ 1 giấc là về đến nhà........Hic tiếc vụ họp lớp thì ít mà nhớ mẹ thì nhiều. Hôm qua, gọi điện về nhà, mẹ hỏi " có buồn lắm ko con? " mà em suýt khóc, chỉ muốn về luôn mà ko sao được. Nghỉ mấy ngày liền, chẳng biết làm gì ngoài " nhiệm vụ" , cũng chẳng có đứa bạn nào ở lại cho mình rủ đi chơi..........trời thì nắng đến chán ngán......
    Tuy ở Tiền Hải nhưng chưa bao giờ em ăn kem Ngọc Nguyên thì phải, chỉ biết cô con gái nhà này vì học cùng trường với em. Có lẽ nao cũng phải về ăn thử 1 lần mới được
    Dân TH dạo này vào đây hơi hẻo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy mống, hội trưởng từ ngày chuyển chỗ làm ( chắc là ko có net ở cơ quan ) nên cũng mất tăm mất dạng.........Hôm nay chắc là đang ở đỉnh FXP rùi
    Cuối tháng 5 dân ta lại off nhé, tuy ít nhưng được cái câu kéo giỏi nên lắm hàng liên doanh lắm, bà con chuẩn bị tinh thần nhá.
  7. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic em cũng như bác mà thôi, dịp này nghỉ dài, bọn lớp em nó hò hét họp lớp, giờ này chắc là chúng nó đang say sưa bên Hoàng Diệu. Vì lý do bất khả kháng, em cóc về được, mặc dù chỉ cần ngồi lên ô tô, ngủ 1 giấc là về đến nhà........Hic tiếc vụ họp lớp thì ít mà nhớ mẹ thì nhiều. Hôm qua, gọi điện về nhà, mẹ hỏi " có buồn lắm ko con? " mà em suýt khóc, chỉ muốn về luôn mà ko sao được. Nghỉ mấy ngày liền, chẳng biết làm gì ngoài " nhiệm vụ" , cũng chẳng có đứa bạn nào ở lại cho mình rủ đi chơi..........trời thì nắng đến chán ngán......
    Tuy ở Tiền Hải nhưng chưa bao giờ em ăn kem Ngọc Nguyên thì phải, chỉ biết cô con gái nhà này vì học cùng trường với em. Có lẽ nao cũng phải về ăn thử 1 lần mới được
    Dân TH dạo này vào đây hơi hẻo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy mống, hội trưởng từ ngày chuyển chỗ làm ( chắc là ko có net ở cơ quan ) nên cũng mất tăm mất dạng.........Hôm nay chắc là đang ở đỉnh FXP rùi
    Cuối tháng 5 dân ta lại off nhé, tuy ít nhưng được cái câu kéo giỏi nên lắm hàng liên doanh lắm, bà con chuẩn bị tinh thần nhá.
  8. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0

    Cuối tháng 5 dân ta lại off nhé, tuy ít nhưng được cái câu kéo giỏi nên lắm hàng liên doanh lắm, bà con chuẩn bị tinh thần nhá.
    --------------------------------
    Híc, sorry cả nhà vì dạo này em ít online quá, ko phải vì chỗ làm mới của em ko có net mà mụ Sếp mới của em là một người cực kì độc ác, vô cùng đanh đá và khó tính, em mà lôm côm lộ cộ chút là mụ nhét em vào bao tải ném xuống Sông Hồng ngay lập tức (mụ doạ em như thế đấy ạ).
    Quỳnh Chi 30/4 cũng ko về TB ah? 30/4 chị ko về nên về trước 1 tuần, nói chung TH đang từng ngày thay da đổi thịt, những khu phố mới nhà cửa mọc lên như nấm. hay nhất là đường từ thị trấn TH ra bãi biển Đồng Châu (chị hay gọi là bãi Vịt) đã làm xong khá rộng và đẹp chỉ cần phóng xe 15'' là ra đến nơi. Và 1 điều đáng buồn nhất là khu đất cạnh nghĩa trang liệt sỹ người ta xin cấp với dự án làm khu vui chơi giải trí (giá đất cực bèo) vậy mà bi giờ lại mọc lên một quán ăn rất lộn xộn bát nháo.
    Hihi, vấn đề ọp ẹp thì lúc nào chị cũng ok, QC kêu gọi mọi người nhé sau đó báo chị. Ah, chị mang Phong Lan về cho em đấy, nhớ xuống lấy sớm nhé ko chị ko có khiếu trồng hoa đâu (xương rồng còn chít nữa là).
    thui, em chuồn chuồn đây . Chúc cả nhà vui vẻ
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0

    Cuối tháng 5 dân ta lại off nhé, tuy ít nhưng được cái câu kéo giỏi nên lắm hàng liên doanh lắm, bà con chuẩn bị tinh thần nhá.
    --------------------------------
    Híc, sorry cả nhà vì dạo này em ít online quá, ko phải vì chỗ làm mới của em ko có net mà mụ Sếp mới của em là một người cực kì độc ác, vô cùng đanh đá và khó tính, em mà lôm côm lộ cộ chút là mụ nhét em vào bao tải ném xuống Sông Hồng ngay lập tức (mụ doạ em như thế đấy ạ).
    Quỳnh Chi 30/4 cũng ko về TB ah? 30/4 chị ko về nên về trước 1 tuần, nói chung TH đang từng ngày thay da đổi thịt, những khu phố mới nhà cửa mọc lên như nấm. hay nhất là đường từ thị trấn TH ra bãi biển Đồng Châu (chị hay gọi là bãi Vịt) đã làm xong khá rộng và đẹp chỉ cần phóng xe 15'' là ra đến nơi. Và 1 điều đáng buồn nhất là khu đất cạnh nghĩa trang liệt sỹ người ta xin cấp với dự án làm khu vui chơi giải trí (giá đất cực bèo) vậy mà bi giờ lại mọc lên một quán ăn rất lộn xộn bát nháo.
    Hihi, vấn đề ọp ẹp thì lúc nào chị cũng ok, QC kêu gọi mọi người nhé sau đó báo chị. Ah, chị mang Phong Lan về cho em đấy, nhớ xuống lấy sớm nhé ko chị ko có khiếu trồng hoa đâu (xương rồng còn chít nữa là).
    thui, em chuồn chuồn đây . Chúc cả nhà vui vẻ
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chết! hội trưởng hội ta đang nói xấu xếp kìa, cẩn thận đấy bà chị ạ. Có khi bà sếp của chị cũng lang thang trên TTVN rồi biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đấy, bà ấy chui vào đây, thấy chị nói xấu thì chị chỉ có nước mà ....xuống Sông Hồng mò........ Hờ nhưng nói thế thôi, sợ gì hả chị, chị cứ lên thoải mái đi, bà ấy có túm cổ chị vứt xuống SH thì chị cứ " nháy" cho em , em kéo dân tình ra vớt chị.
    Hôm trước nghe đại tỷ nói là chị đi học nên ko đi chơi được tiếc thế, lại còn ko mang PL cho em chứ. Hi 2 chị có lòng vác nó về thì cũng cố công mà chăm sóc nó cho em nhé, đừng để nó khô héo đi thì tiếc lắm đấy, cuối tháng 5 em rong chơi rồi , sẽ về chỗ các chị ( có quà cho các chị hẳn hoi nhá ! ) , rồi sau đó sẽ là về nhà, về nhà.........
    PS: Hôm trước nhìn đại tỷ mặc váy trông xinh ơi là xinh bà con ạ. Box mình có anh nào 7x chưa vợ ko ???
    Bác đậu phụ bao giờ được nghỉ hè vậy ? tổ chức off cho bà con đi. Xem nơi nào nhiều anh ta mời giao lưu nhỉ ???

Chia sẻ trang này