1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chết! hội trưởng hội ta đang nói xấu xếp kìa, cẩn thận đấy bà chị ạ. Có khi bà sếp của chị cũng lang thang trên TTVN rồi biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đấy, bà ấy chui vào đây, thấy chị nói xấu thì chị chỉ có nước mà ....xuống Sông Hồng mò........ Hờ nhưng nói thế thôi, sợ gì hả chị, chị cứ lên thoải mái đi, bà ấy có túm cổ chị vứt xuống SH thì chị cứ " nháy" cho em , em kéo dân tình ra vớt chị.
    Hôm trước nghe đại tỷ nói là chị đi học nên ko đi chơi được tiếc thế, lại còn ko mang PL cho em chứ. Hi 2 chị có lòng vác nó về thì cũng cố công mà chăm sóc nó cho em nhé, đừng để nó khô héo đi thì tiếc lắm đấy, cuối tháng 5 em rong chơi rồi , sẽ về chỗ các chị ( có quà cho các chị hẳn hoi nhá ! ) , rồi sau đó sẽ là về nhà, về nhà.........
    PS: Hôm trước nhìn đại tỷ mặc váy trông xinh ơi là xinh bà con ạ. Box mình có anh nào 7x chưa vợ ko ???
    Bác đậu phụ bao giờ được nghỉ hè vậy ? tổ chức off cho bà con đi. Xem nơi nào nhiều anh ta mời giao lưu nhỉ ???
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oài dạo này mình bận bù đâu, không có tẹo thời gian nào để hóng hớt nữa chứ. Chỉ vì cái tội ham chơi nên nó mới thế (đi chơi về bi giờ phải làm bù và còn nữa phải cày để lấy kinh phí còn đi tiếp). Thế nhưng! vừa long tong vào đây đã thấy một lũ nói xấu mình rồi, chán vãi.
    To QC: sorry nhé, hôm em về HN chị muốn đi cùng em lắm lắm nhưng đúng là mệt kô thể đi nổi, lẽ ra hôm đó chị phải con chuồn chuồn về sơm để ngủ bù vì cả đêm hôm trước trên tàu ngủ chập chờn (đi tàu ghế cứng lộn xộn và khó chịu thế nào chắc em tưởng tượng được chứ). Lúc gặp em xong, chi về thẳng nhà, rửa được cái mẹt là lên giường ngủ thẳng cẳng đến gần 8h sáng hôm sau. Mà hôm đó em gặp chị là vì mới đi chơi về mệt nên đã bớt xinh rồi đây (phình phường xinh hơn nhiều kekeke). Nhưng dù sao chị cũng tặng em vài bông hồng vì đã khen chị
    Dân TH này chán thật, toàn lăng thang ở đâu ý, ko chịu vào XD box TH cho nó hoành tráng lên để thiên hạ nó thèm gì cả. Chán quá chán quá. Có khi đề nghị hội trưởng cho tìm kiếm hàng liên doanh đê. Off ít người qua không thich lắm.
    To pà kon các quê hương khác ghé thăm box TH nhà em: em xin bật mý là các chàng trai, cô gái box TH mà em biết đều rất đẹp giai và xinh gái đấy ạ.......các bác có muốn tham gia với tư cách............với box TH nhà em kô thì contact với hội trưởng nhím xù hoặc hội phó đậu phụ thiu ạ.
    Cụng ly với cả nhà, hẹn gặp lại
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oài dạo này mình bận bù đâu, không có tẹo thời gian nào để hóng hớt nữa chứ. Chỉ vì cái tội ham chơi nên nó mới thế (đi chơi về bi giờ phải làm bù và còn nữa phải cày để lấy kinh phí còn đi tiếp). Thế nhưng! vừa long tong vào đây đã thấy một lũ nói xấu mình rồi, chán vãi.
    To QC: sorry nhé, hôm em về HN chị muốn đi cùng em lắm lắm nhưng đúng là mệt kô thể đi nổi, lẽ ra hôm đó chị phải con chuồn chuồn về sơm để ngủ bù vì cả đêm hôm trước trên tàu ngủ chập chờn (đi tàu ghế cứng lộn xộn và khó chịu thế nào chắc em tưởng tượng được chứ). Lúc gặp em xong, chi về thẳng nhà, rửa được cái mẹt là lên giường ngủ thẳng cẳng đến gần 8h sáng hôm sau. Mà hôm đó em gặp chị là vì mới đi chơi về mệt nên đã bớt xinh rồi đây (phình phường xinh hơn nhiều kekeke). Nhưng dù sao chị cũng tặng em vài bông hồng vì đã khen chị
    Dân TH này chán thật, toàn lăng thang ở đâu ý, ko chịu vào XD box TH cho nó hoành tráng lên để thiên hạ nó thèm gì cả. Chán quá chán quá. Có khi đề nghị hội trưởng cho tìm kiếm hàng liên doanh đê. Off ít người qua không thich lắm.
    To pà kon các quê hương khác ghé thăm box TH nhà em: em xin bật mý là các chàng trai, cô gái box TH mà em biết đều rất đẹp giai và xinh gái đấy ạ.......các bác có muốn tham gia với tư cách............với box TH nhà em kô thì contact với hội trưởng nhím xù hoặc hội phó đậu phụ thiu ạ.
    Cụng ly với cả nhà, hẹn gặp lại
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chào bà con Tiền Hải !
    Mọi người nói chuyện vui và thân mật thật đấy, người TH ai cũng có khiếu ăn nói thì phải . Tôi không phải người TH nhưng lại rất có duyên nợ với TH. Duyên bắt đầu từ khoá luận tốt nghiệp làm tại Th nên đọc nhiều sách viết về Th thường xuyên về Th để thu thập tài liệu và đi thực tế, có thể nói hiểu TH hơn cả quê mình.
    Ngày đó, tôi hay về xã Vân Trường, những ngày đầu bỡ ngỡ lo không biết mình sẽ ăn đâu, ngủ đâu thì được các chú ở xã gửi đến nhà bác Phụ - nhà bác có vẻ là nơi chuyên chứa chấp những người khách như tôi , nhà bác lại theo đạo thiên chúa ( cả xã VT có 3 thôn theo đạo ) nhà thờ ở ngay cạnh nhà nên tôi thấy hơi ngại vì tôi chưa bao giờ biết gia đình của một người theo đạo sẽ như thế nào nhưng các bác đã làm tôi yên tâm với cách nói chuyện dễ gần và luôn coi chúng tôi như con cái trong nhà. Công việc của tôi khá nhiều nên đi suốt ngày cứ đến bữa lại mò về. Chúng tôi đến ở đã làm bác vất vả nhiều vậy mà lúc nào bác cũng vui vẻ lại còn thường xuyên tẩm bổ cho nữa chứ ( sau đợt thực tập về đứa nào cũng béo ú !). Lúc đầu về có 4 chị em sau cứ ít dần, con mình tôi trụ lại ( luận văn của tôi làm ở đây ma ) thỉnh thoảng lại ba lo túi xách xuống TH, lại về phiền các Bác. Sau một năm làm khoá luận tôi đã trở thành ngưòi nhà thực sự, với mọi ngưòi trong xóm tôi gần như là người ở đây câu nói thường xuyên mà tôi nghe được khi ra ngoài là '''' cô đã về đấy ''''.
    Khoá luận của tôi đã hoàn thành từ tháng 6 năm trước nhưng tôi vẫn thường xuyên quay lại TH - công việc mà, nhưng bây giờ không phải qua xã trình diện nữa rùi, cứ thế mà xông thẳng .

    Lại chuẩn bị về TH đây ! có ai gửi lời nhắn gì cho gia đình, quê hương không nào ? nhanh nhanh đấy !
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chào bà con Tiền Hải !
    Mọi người nói chuyện vui và thân mật thật đấy, người TH ai cũng có khiếu ăn nói thì phải . Tôi không phải người TH nhưng lại rất có duyên nợ với TH. Duyên bắt đầu từ khoá luận tốt nghiệp làm tại Th nên đọc nhiều sách viết về Th thường xuyên về Th để thu thập tài liệu và đi thực tế, có thể nói hiểu TH hơn cả quê mình.
    Ngày đó, tôi hay về xã Vân Trường, những ngày đầu bỡ ngỡ lo không biết mình sẽ ăn đâu, ngủ đâu thì được các chú ở xã gửi đến nhà bác Phụ - nhà bác có vẻ là nơi chuyên chứa chấp những người khách như tôi , nhà bác lại theo đạo thiên chúa ( cả xã VT có 3 thôn theo đạo ) nhà thờ ở ngay cạnh nhà nên tôi thấy hơi ngại vì tôi chưa bao giờ biết gia đình của một người theo đạo sẽ như thế nào nhưng các bác đã làm tôi yên tâm với cách nói chuyện dễ gần và luôn coi chúng tôi như con cái trong nhà. Công việc của tôi khá nhiều nên đi suốt ngày cứ đến bữa lại mò về. Chúng tôi đến ở đã làm bác vất vả nhiều vậy mà lúc nào bác cũng vui vẻ lại còn thường xuyên tẩm bổ cho nữa chứ ( sau đợt thực tập về đứa nào cũng béo ú !). Lúc đầu về có 4 chị em sau cứ ít dần, con mình tôi trụ lại ( luận văn của tôi làm ở đây ma ) thỉnh thoảng lại ba lo túi xách xuống TH, lại về phiền các Bác. Sau một năm làm khoá luận tôi đã trở thành ngưòi nhà thực sự, với mọi ngưòi trong xóm tôi gần như là người ở đây câu nói thường xuyên mà tôi nghe được khi ra ngoài là '''' cô đã về đấy ''''.
    Khoá luận của tôi đã hoàn thành từ tháng 6 năm trước nhưng tôi vẫn thường xuyên quay lại TH - công việc mà, nhưng bây giờ không phải qua xã trình diện nữa rùi, cứ thế mà xông thẳng .

    Lại chuẩn bị về TH đây ! có ai gửi lời nhắn gì cho gia đình, quê hương không nào ? nhanh nhanh đấy !
  6. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vừa có lời mời là có khách tham gia rồi. Xin chào mừng bà chị ( nhưng sao lại toàn là " chị " thế nhỉ , chả có "cha" nào là sao ? )
    Chị về TH cho em gửi mấy cái hun đến bố mẹ và ....ông anh họ em. Chị nhớ chuyển tận nơi nhá !!!
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vừa có lời mời là có khách tham gia rồi. Xin chào mừng bà chị ( nhưng sao lại toàn là " chị " thế nhỉ , chả có "cha" nào là sao ? )
    Chị về TH cho em gửi mấy cái hun đến bố mẹ và ....ông anh họ em. Chị nhớ chuyển tận nơi nhá !!!
  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hừ, lâu lắm rồi mới thấy có người post bài - cả mình cũng ko :D . Sáng nay, bản tin ATGT cua VTV1 lại đưa tin về Tiền Hải chứ - tin về tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, tin về tình trạng gia súc thả rông trên đường, hơi buồn. Lâu lắm rồi chả có tin gì cả.
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hừ, lâu lắm rồi mới thấy có người post bài - cả mình cũng ko :D . Sáng nay, bản tin ATGT cua VTV1 lại đưa tin về Tiền Hải chứ - tin về tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, tin về tình trạng gia súc thả rông trên đường, hơi buồn. Lâu lắm rồi chả có tin gì cả.
  10. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    oạch box TH xôm ra phét nhỉ cho em tham gia với
    em cũng ở TH nhưng mà ko sống ơ đó chỉ có ông bà ,các bác các, anh các chị ở đó thui
    hôm rùi về thấy TH thay đổi nhìu quá lâu em ko về là ko nhận ra luôn
    khi về TH cảm giác thật thoải mái nhất là ra ngồi ở bờ đê gió ***g lộng yên bình không thể tượng tượng nổi nhất là ra nhà nghỉ mát Đồng Châu ngồi uống nước nằm trên ghế mà nhìn ra biển mênh mông yên ả và điểm vào đó là mấy chòi nuôi Ngao thật là lạ mắt
    (tuy giờ ở ĐC đang chuận bị cho mùa du lịch lên đang làm quán hơi lộn xộn bề bộn với lại hơi nhiều....hih`hi`i.. ...Vịt ....)
    oạch giờ mới để ý box này cũng toàn ... chạy thui pà con ơi

Chia sẻ trang này