1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    oạch box TH xôm ra phét nhỉ cho em tham gia với
    em cũng ở TH nhưng mà ko sống ơ đó chỉ có ông bà ,các bác các, anh các chị ở đó thui
    hôm rùi về thấy TH thay đổi nhìu quá lâu em ko về là ko nhận ra luôn
    khi về TH cảm giác thật thoải mái nhất là ra ngồi ở bờ đê gió ***g lộng yên bình không thể tượng tượng nổi nhất là ra nhà nghỉ mát Đồng Châu ngồi uống nước nằm trên ghế mà nhìn ra biển mênh mông yên ả và điểm vào đó là mấy chòi nuôi Ngao thật là lạ mắt
    (tuy giờ ở ĐC đang chuận bị cho mùa du lịch lên đang làm quán hơi lộn xộn bề bộn với lại hơi nhiều....hih`hi`i.. ...Vịt ....)
    oạch giờ mới để ý box này cũng toàn ... chạy thui pà con ơi
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [
    Vừa có lời mời là có khách tham gia rồi. Xin chào mừng bà chị ( nhưng sao lại toàn là " chị " thế nhỉ , chả có "cha" nào là sao ? )
    Chị về TH cho em gửi mấy cái hun đến bố mẹ và ....ông anh họ em. Chị nhớ chuyển tận nơi nhá !!!
    [/quote]
    Chi sẽ chuyển giúp em, đủ luôn cả ông anh họ ấy nữa Đừng có mà hối hận đấy nhe !
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [
    Vừa có lời mời là có khách tham gia rồi. Xin chào mừng bà chị ( nhưng sao lại toàn là " chị " thế nhỉ , chả có "cha" nào là sao ? )
    Chị về TH cho em gửi mấy cái hun đến bố mẹ và ....ông anh họ em. Chị nhớ chuyển tận nơi nhá !!!
    [/quote]
    Chi sẽ chuyển giúp em, đủ luôn cả ông anh họ ấy nữa Đừng có mà hối hận đấy nhe !
  4. 24175

    24175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiền Hải trong tôi là tình yêu vô bờ bến với người con gái mang tên 1 loài hoa, là những buổi chiều cùng em chạy dọc bãi biển vớt những trái Vẹt được sóng đánh dạt vào bờ và cảm nhận vị mặn mòi của biển qua vị chát đắng của trái Vẹt xanh. Miền quê yên bình ấy còn là nơi mang đến cho tôi những ngày hạnh phúc nhất và cả ngày đau khổ nhất trong cuộc đời - ngày nhận được tin em sắp lấy chồng.
    Tôi đã về Tiền Hải, đứng trước cửa nhà em mà đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên bước tiếp hay quay lại. Cái tin ba em đang xây nhà để chuẩn bị cưới con gái sao tôi thấy tim mình đau nhói, đau lắm em biết không? Người ta nói yêu 1 người là luôn mong muốn người đó được hạnh phúc, vậy mà tại sao tôi lại không thể vui với hạnh phúc em đang có, tôi thật là 1 kẻ ích kỷ, 1 lần cao thượng thôi tôi đã mất em vĩnh viễn. Nếu như mỗi khi ở bên tôi nỗi ám ảnh về H không hành hạ em thì dù cho em có xua đuổi, có gây tổn thương cho tôi đến thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em.
    Tôi quay lại nơi này sau gần 7 năm chạy trốn, chạy trốn tình cảm của mình, chạy trốn để quên em nhưng tôi đã không làm được tôi đã không thể quên em, tôi đau đớn nhận ra rằng càng cố quên em thì tôi càng nhớ em nhiều hơn, 7 năm xa em, 7 năm tôi đánh mất nụ cười của mình nhưng hình như mọi thứ về tôi trong em đã mờ nhạt mất rồi. Tôi sao thế này, lần này về đây chỉ mong nhìn thấy em lần cuối, để chắc rằng em đang hạnh phúc vậy mà sao tin em sắp lấy chồng lại làm tôi đau đớn thế này, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bình thản gặp em như 2 người bạn lâu ngày gặp lại vậy mà lý trí của tôi đã không kiểm soát được tình cảm của mình. Lẽ ra tôi phải vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình, phải đến và chúc mừng em nhưng tôi lại không thể...
    Ngày mai tôi rời khỏi nơi này và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa, tôi không biết mình có đủ can đảm để gặp em không, tôi khao khát đến cháy lòng được nhìn thấy em, được ôm chặt em trong vòng tay dù chỉ 1 lần, 1 lần thôi nhưng tôi lại sợ, tôi sợ mình làm tổn hại đến hạnh phúc của em và như thế tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.
    (Gửi Nhím : Hiếu nói cậu ấy nhận ra em chính là hội trưỏng Nhím xù vì cậu ấy vẫn theo dõi diễn đàn này. Cậu ấy chỉ cho anh nếu muốn nói gì với em thì cứ viết vào đây, anh chỉ biết chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, anh tin là Trung sẽ mang lại Hp cho em. Hãy hứa với anh nhất định em phải sống thật hạnh phúc nhé. Anh yêu em mãi. )
  5. 24175

    24175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiền Hải trong tôi là tình yêu vô bờ bến với người con gái mang tên 1 loài hoa, là những buổi chiều cùng em chạy dọc bãi biển vớt những trái Vẹt được sóng đánh dạt vào bờ và cảm nhận vị mặn mòi của biển qua vị chát đắng của trái Vẹt xanh. Miền quê yên bình ấy còn là nơi mang đến cho tôi những ngày hạnh phúc nhất và cả ngày đau khổ nhất trong cuộc đời - ngày nhận được tin em sắp lấy chồng.
    Tôi đã về Tiền Hải, đứng trước cửa nhà em mà đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên bước tiếp hay quay lại. Cái tin ba em đang xây nhà để chuẩn bị cưới con gái sao tôi thấy tim mình đau nhói, đau lắm em biết không? Người ta nói yêu 1 người là luôn mong muốn người đó được hạnh phúc, vậy mà tại sao tôi lại không thể vui với hạnh phúc em đang có, tôi thật là 1 kẻ ích kỷ, 1 lần cao thượng thôi tôi đã mất em vĩnh viễn. Nếu như mỗi khi ở bên tôi nỗi ám ảnh về H không hành hạ em thì dù cho em có xua đuổi, có gây tổn thương cho tôi đến thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em.
    Tôi quay lại nơi này sau gần 7 năm chạy trốn, chạy trốn tình cảm của mình, chạy trốn để quên em nhưng tôi đã không làm được tôi đã không thể quên em, tôi đau đớn nhận ra rằng càng cố quên em thì tôi càng nhớ em nhiều hơn, 7 năm xa em, 7 năm tôi đánh mất nụ cười của mình nhưng hình như mọi thứ về tôi trong em đã mờ nhạt mất rồi. Tôi sao thế này, lần này về đây chỉ mong nhìn thấy em lần cuối, để chắc rằng em đang hạnh phúc vậy mà sao tin em sắp lấy chồng lại làm tôi đau đớn thế này, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bình thản gặp em như 2 người bạn lâu ngày gặp lại vậy mà lý trí của tôi đã không kiểm soát được tình cảm của mình. Lẽ ra tôi phải vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình, phải đến và chúc mừng em nhưng tôi lại không thể...
    Ngày mai tôi rời khỏi nơi này và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa, tôi không biết mình có đủ can đảm để gặp em không, tôi khao khát đến cháy lòng được nhìn thấy em, được ôm chặt em trong vòng tay dù chỉ 1 lần, 1 lần thôi nhưng tôi lại sợ, tôi sợ mình làm tổn hại đến hạnh phúc của em và như thế tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.
    (Gửi Nhím : Hiếu nói cậu ấy nhận ra em chính là hội trưỏng Nhím xù vì cậu ấy vẫn theo dõi diễn đàn này. Cậu ấy chỉ cho anh nếu muốn nói gì với em thì cứ viết vào đây, anh chỉ biết chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, anh tin là Trung sẽ mang lại Hp cho em. Hãy hứa với anh nhất định em phải sống thật hạnh phúc nhé. Anh yêu em mãi. )
  6. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em đồng cảnh ngộ với bác, xin chân thành chia sẻ. Nhưng thấy hơi buồn vì bác không dám đối diện với sự thật, bác càng chạy trốn sẽ càng làm bác đau khổ hơn, càng khó quên hơn. Như em đây, hiện tại vẫn thân thiết với nhau ( tất nhiên là tự mình phải đề ra một giới hạn nhất định) mặc dù ban đầu cũng hơi chán , hơi khó tin, khó đối diện. Cái chính là em không muốn vì thế mà mình mất đi một người bạn, không muốn làm người ấy khó xử ( trước học cùng với nhau mà).
    Bác suy nghĩ lại nhé.
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em đồng cảnh ngộ với bác, xin chân thành chia sẻ. Nhưng thấy hơi buồn vì bác không dám đối diện với sự thật, bác càng chạy trốn sẽ càng làm bác đau khổ hơn, càng khó quên hơn. Như em đây, hiện tại vẫn thân thiết với nhau ( tất nhiên là tự mình phải đề ra một giới hạn nhất định) mặc dù ban đầu cũng hơi chán , hơi khó tin, khó đối diện. Cái chính là em không muốn vì thế mà mình mất đi một người bạn, không muốn làm người ấy khó xử ( trước học cùng với nhau mà).
    Bác suy nghĩ lại nhé.
  8. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic! cảm động quá! Ai làm ơn cho em mượn cái khăn tay . Đang định vào rủ mọi người lập kế hoạch off thì đọc được những dòng cảm xúc chứa chan của bác 12345, em ko kiềm lòng được. Topic của dân TH chúng ta bắt đầu bằng câu chuyện về " em " rồi " em đi lấy chồng" của bác Linh Hoàng , hôm nay lại biết thêm cả bác Pre_tax và bác nì cũng đau khổ vì thất tình, đến khổ! . Thôi nhưng dẫu gì cũng chúc các bác trai nhà ta luôn vui vẻ, thỉng thoảng đi off với mấy chị em cho vui tưng bừng nhé.
    Kết thúc là sự khởi đầu mới!!!
  9. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic! cảm động quá! Ai làm ơn cho em mượn cái khăn tay . Đang định vào rủ mọi người lập kế hoạch off thì đọc được những dòng cảm xúc chứa chan của bác 12345, em ko kiềm lòng được. Topic của dân TH chúng ta bắt đầu bằng câu chuyện về " em " rồi " em đi lấy chồng" của bác Linh Hoàng , hôm nay lại biết thêm cả bác Pre_tax và bác nì cũng đau khổ vì thất tình, đến khổ! . Thôi nhưng dẫu gì cũng chúc các bác trai nhà ta luôn vui vẻ, thỉng thoảng đi off với mấy chị em cho vui tưng bừng nhé.
    Kết thúc là sự khởi đầu mới!!!
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bác gì nhỉ 24175 thấy xúc động thật, nhưng tôi là một người có biết chút ít về cái tình cảm hiếm thấy của bác tôi thấy bác thật hồ đồ, tại sao bác về để thăm lại người con gái bác yêu mà cái thông tin chính xác về cô bé ấy bác cũng lắm bắt không được. Tôi thấy tiếc cho cái tình yêu của bác nhưng cũng thật đáng trách bác vì khi yêu một ai đó người ta thường mong cho người đó HP nhưng người ta cũng sẽ theo dõi mỗi bước đường người mình yêu trải qua. Còn bác, bác đã làm được điều đó chưa hay chỉ là nghe nói thế và buồn.................
    Còn cái anh bạn tên Hiếu nào đó của bác nữa, chẳng hiểu anh ta cung cấp thông tin cho bác cài quái gì mà bảo hội trưởng nhà chúng tôi sắp lên xe hoa. Hehhehh, trong khi hội trưởng nhà chúng tôi còn chưa có NY.
    QC: em thấy thế nào? ma sao lau nay em de box TH nha minh buon the, cau keo nhieu nguoi vao nhe.

Chia sẻ trang này