1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tin tức về Tiền Hải đây.
    Hiện nay, nhà ta đang gấp rút chuẩn bị để một thời gian sau tiến nên thị xã ( hehhehe ). Các ông tướng ông tá đầu tư ác, nhất nà đường xá, trụ sở vv...
    Theo tờ báo ná cải thì nhà văn hoá của chúng ta sẽ bị hạ bệ, hưởng thọ 20 năm ( vưỡn ít tuổi hơn mình. khà khà ) . Thay vào đó nà một công trình khá đồ văn sộ, mức đầu tư khởi điểm ( nếu không bị rơi bớt vào túi ông cha cán bộ ta ) thì khoảng 10 tỉ đồng ( ít nhể).
    Đường ngang nối dọc mọc cả ra khu...chẳng có ai đi. ờ. nhà ta bán nấy xiền về nàm nhiều nhiều thứ khác. vừa ích nước vừa nợi nhà
    Thấy bảo nàm cả khu sinh thái, nhưng theo điều tra của tờ báo ná cải thì hình như chưa ăn thua. có người bẩu nà :" Sáng sớm ra Đồng Châu có khi nhặt được cả trứng vịt " hic hic hic
    chẳng biết có thật không?. Thằng bạn ở cùng thì bẩu:" mầy cho tao về ...Đầm Trâu phát, tao tắm cái.." hỏi nó nà " tắm nàm gì?" nó bẩu " Tao đang bị ghẻ, về đó tắm để hết ghẻ, cái đó gọi là lấy độc dĩ độc.."
    Nhưng anh iêm cứ iên sờ tâm. Ta chơi nại nó ngay, thấy nó nghênh ngang uống nước khoáng ta bẩu :" mầy biết ở chỗ tao, dân toan` tắm nước khoáng, cái mà mầy đang uống đó"... hehhee tất nhiên từ đó nó fê Xiền hải nuôn
    Xiền hải nà đất ăn chơi.... xiền nhiều như biển
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hiiii, có một đồng chí tự hào vể TH gần giống mình. Ngày xưa hồi còn SV, bọn chị cũng hay cãi nhau về quê hương lắm. Chị nhớ có một anh bạn người HD lúc nào cũng tự hào về bánh đậu xanh.......và chê TH nhà minh có mỗi bãi biển ĐC xấu mù thế thì làm sao giàu có được vốn tính hiếu thắng lại lòng tự hào quê hương dâng lên chị cũng khoe luôn về nước khoáng TH. Nhưng chị nói hơi khác là, dân TH bọn em toàn tắm bằng nước khoáng chính hiệu- loại mà chỉ có người giàu có ở các vùng khác mới chỉ được uống thôi. Hheeee, còn ở HD nhà anh hả, thi thoảng bọn em tắm xong lấy nước đó bán cho HD với giá rẻ.......Hắn ta tức điên mà không làm được gì.
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hiiii, có một đồng chí tự hào vể TH gần giống mình. Ngày xưa hồi còn SV, bọn chị cũng hay cãi nhau về quê hương lắm. Chị nhớ có một anh bạn người HD lúc nào cũng tự hào về bánh đậu xanh.......và chê TH nhà minh có mỗi bãi biển ĐC xấu mù thế thì làm sao giàu có được vốn tính hiếu thắng lại lòng tự hào quê hương dâng lên chị cũng khoe luôn về nước khoáng TH. Nhưng chị nói hơi khác là, dân TH bọn em toàn tắm bằng nước khoáng chính hiệu- loại mà chỉ có người giàu có ở các vùng khác mới chỉ được uống thôi. Hheeee, còn ở HD nhà anh hả, thi thoảng bọn em tắm xong lấy nước đó bán cho HD với giá rẻ.......Hắn ta tức điên mà không làm được gì.
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! cứ tưởng chẳng có "ma" TH nào, nên mình chán ko câu topic lên nữa, đã có người rồi thì ta lại mắc lại nào. Em đang ở Tiền Hải đây này.
    Thông tin mới nhất: Tiền hải đã có công viên và bể bơi roài, xây ngay cạnh.....nghĩa trang liệt sĩ, nghe đâu là của tư nhân làm nên cũng khơ khớ, còn đợi huyện thì còn khuya mới có. Dân ta dạo này cũng ăn chơi ra phết, cứ về mà xem hàng quán mọc lên như nấm sau mưa phùn, toàn đặc sản của Biển. Ai bảo là biển ta chỉ để trâu đầm hử??? Dân TH hơi bị nhiều thứ để tự hào đấy.
    To bác: đậu phụ : chuyện nhặt trứng vịt là có thật đấy, nuôi nhiều vịt để còn làm món vịt quay Bắc Kinh mà dân HN vẫn đổ xô đi mua đấy thôi. Dân mình ăn đặc sản suốt ngày ==> giàu, dân họ thỉng thoảng mới được ăn ==> nghèo !!!!!
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vui quá! cứ tưởng chẳng có "ma" TH nào, nên mình chán ko câu topic lên nữa, đã có người rồi thì ta lại mắc lại nào. Em đang ở Tiền Hải đây này.
    Thông tin mới nhất: Tiền hải đã có công viên và bể bơi roài, xây ngay cạnh.....nghĩa trang liệt sĩ, nghe đâu là của tư nhân làm nên cũng khơ khớ, còn đợi huyện thì còn khuya mới có. Dân ta dạo này cũng ăn chơi ra phết, cứ về mà xem hàng quán mọc lên như nấm sau mưa phùn, toàn đặc sản của Biển. Ai bảo là biển ta chỉ để trâu đầm hử??? Dân TH hơi bị nhiều thứ để tự hào đấy.
    To bác: đậu phụ : chuyện nhặt trứng vịt là có thật đấy, nuôi nhiều vịt để còn làm món vịt quay Bắc Kinh mà dân HN vẫn đổ xô đi mua đấy thôi. Dân mình ăn đặc sản suốt ngày ==> giàu, dân họ thỉng thoảng mới được ăn ==> nghèo !!!!!
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật vui sướng khi gặp Topic này.Mình quê gốc ở Tiền Hải,nhưng sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn,giờ họ hàng thân thích vẫn sống ở Tiền Hải.Những năm trước mình về quê thường xuyên,nhưng từ llúc đi làm mình ít có dịp được về quê.Giờ nghe các bạn nói về T.H mình vui lắm và muốn biết thêm nhiều hơn nữa về quê mình.Tuy không sống ở T.H nhưng mình có rất nhiều ký ức đẹp từ thời thơ ấu,những lần được bố mẹ đưa về thăm ông bà vào những dịp hè hoặc lễ tết.
    Mình nhớ những con đường,nhớ những đồng lúa,nhớ những cánh diều gắn sáo vi vu trong gió chiều của đám trẻ chăn trâu,nhớ những con xuồng,con đò trên những khúc sông nối liền xã này với xã khác.Nhưng T.H ngày một thay da đổi thịt nên chắc những cái đó giờ đã được thay thế bằng những cây cầu bằng bê tông vững chắc?Nhớ lắm những lát bánh mật ngọt ngào đến nao lòng của ngày tết, nhớ cả những lần theo bác ra đồng chẻ cói và bắt châu chấu hoặc cáy.....những thứ đó trên LS không bao giờ có.Tin Tiền Hải sắp đuêọc nâng cấp lên Thị Xã làm mình choáng ngợp vì vui sướng. hè này có thể mình sẽ về thăm lại quê,vậy là mình lại được chiêm ngưỡng một T.H hoàn toàn khác và thưởng thức những món đặc sản của chính quê hương mình.Mình vẫn luôn tự hào có 2 quê hương.Lạng Sơn cũng tuyệt lắm các bạn ạ,mình hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ lên thăm LS,đích thân mục sở thị toàn cảnh LS để thấy được sự khác nhau giữa LS và T.H.Cả hai miền quê đều rất đẹp,con người cũng đều rất đáng yêu.Sống ở LS nhưng mình vẫn luôn đau đáu về một miền quê yêu dấu-nơi phụ thân mình sinh ra và trưởng thành.
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật vui sướng khi gặp Topic này.Mình quê gốc ở Tiền Hải,nhưng sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn,giờ họ hàng thân thích vẫn sống ở Tiền Hải.Những năm trước mình về quê thường xuyên,nhưng từ llúc đi làm mình ít có dịp được về quê.Giờ nghe các bạn nói về T.H mình vui lắm và muốn biết thêm nhiều hơn nữa về quê mình.Tuy không sống ở T.H nhưng mình có rất nhiều ký ức đẹp từ thời thơ ấu,những lần được bố mẹ đưa về thăm ông bà vào những dịp hè hoặc lễ tết.
    Mình nhớ những con đường,nhớ những đồng lúa,nhớ những cánh diều gắn sáo vi vu trong gió chiều của đám trẻ chăn trâu,nhớ những con xuồng,con đò trên những khúc sông nối liền xã này với xã khác.Nhưng T.H ngày một thay da đổi thịt nên chắc những cái đó giờ đã được thay thế bằng những cây cầu bằng bê tông vững chắc?Nhớ lắm những lát bánh mật ngọt ngào đến nao lòng của ngày tết, nhớ cả những lần theo bác ra đồng chẻ cói và bắt châu chấu hoặc cáy.....những thứ đó trên LS không bao giờ có.Tin Tiền Hải sắp đuêọc nâng cấp lên Thị Xã làm mình choáng ngợp vì vui sướng. hè này có thể mình sẽ về thăm lại quê,vậy là mình lại được chiêm ngưỡng một T.H hoàn toàn khác và thưởng thức những món đặc sản của chính quê hương mình.Mình vẫn luôn tự hào có 2 quê hương.Lạng Sơn cũng tuyệt lắm các bạn ạ,mình hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ lên thăm LS,đích thân mục sở thị toàn cảnh LS để thấy được sự khác nhau giữa LS và T.H.Cả hai miền quê đều rất đẹp,con người cũng đều rất đáng yêu.Sống ở LS nhưng mình vẫn luôn đau đáu về một miền quê yêu dấu-nơi phụ thân mình sinh ra và trưởng thành.
  8. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhiều "bà con" quá ha.
    Năm mới, topic này không còn mình tôi lẻ loi, tự mình độc thoại với "em" nữa.
    Cảm ơn những người con của TH nhé.
    Đến Tết, về TH ăn tết vui vẻ nhé.
  9. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhiều "bà con" quá ha.
    Năm mới, topic này không còn mình tôi lẻ loi, tự mình độc thoại với "em" nữa.
    Cảm ơn những người con của TH nhé.
    Đến Tết, về TH ăn tết vui vẻ nhé.
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ chủ nhà hôm nay mới thấy xuất hiện lại ! Tết các bác o TH có kế hoạch gì thì thông báo cho mọi người cùng biết nhé, chúng ta off cho vui cái nhỉ !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này