1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn chị nhimxu đã vô cùng nhiệt tình và chu đáo gọi điện cho em rủ em đi ăn kem cùng mọi người nhưng điều kiện kỹ thuật không cho phép ( trời mưa to quá ) nên em xin phép ạ.Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha,lúc nào rảnh thì post ảnh lên cho em ngiá mặt mọi người 1 chút.
    Chị yeumaudo thấy anh trai em,U 30 của Phú Thọ có được không ạ.
    À quên,cho em gửi lời hỏi thăm tới em út tên là Hương của 2 chị nhé, em là em_thich_roi_day.
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người đặc biệt là QC, đã hứa rồi mà không đi được, tại đêm hôm trước cháu bé quấy quá nên hôm sau ngủ muộn, lúc WD alô vẫn còn đang say giấc nồng.
    Hi vọng trong tương lai gần sẽ tổ chức được một buổi off hoành tráng giữa đội quân HĐH và TH.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người đặc biệt là QC, đã hứa rồi mà không đi được, tại đêm hôm trước cháu bé quấy quá nên hôm sau ngủ muộn, lúc WD alô vẫn còn đang say giấc nồng.
    Hi vọng trong tương lai gần sẽ tổ chức được một buổi off hoành tráng giữa đội quân HĐH và TH.
  4. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vui, mệt quá nên em chưa tường thuật được buổi off của chúng ta. Hẹn các bác vào ngày mai, em về mài bút mực đã!!!
  5. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vui, mệt quá nên em chưa tường thuật được buổi off của chúng ta. Hẹn các bác vào ngày mai, em về mài bút mực đã!!!
  6. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1: Đường chưa đến khung thành
    Giải giao hữu cúp Tứ hùng (gồm các đội chủ nhà: Tiền Hải, các đội khách Phú Thọ, Bắc Ninh, Du Lịch nói chung là thành công tốt đẹp dù không đội nào được nhận chiếc cúp danh dự (tất cả cá mú câu được đều để lại phòng lưu niệm trên sân trung lập).
    Trận đấu dự kiến xuất phát lúc 8h30, tuy nhiên vì nhiều lí do cả chủ và khách quan phải đến hơn 9h khi đã gần như có mặt đông đủ các nam phụ lão ấu, hội trưởng kiêm trọng tài Nhím xù mới thổi còi toét một phát tất cả cùng bước vào trận. Các cầu thủ Phú Thọ đã chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của bà trọng tài Nhím_xù_khổ_tình, họ đi bóng lạng lách bên cánh phải đường đê Yên Phụ, vượt qua cầu thủ mang áo số 33 (thì phải) Love Tiền Hải. Love Tiền Hải cú lắm, mặc dù muốn chơi đẹp nhưng vẫn phải làm động tác giả, Chị cho xe dừng lại, ngó nghiêng lốp sau (như thể bị dính đinh). Điêu (tân binh của đội Tiền Hải) hiểu ý đồng đội, bảo với Linh_kotex (khi đó đang bị chị Điêu kèm rất sát) dừng lại (sút bóng đi hết biên). Love Tiền Hải thừa lúc đó phóng lên, vượt qua bao sự ngỡ ngàng của các cầu thủ khách. Linh_Kotex dường như giật mình sau tình huống đó bắt đầu lại kéo ga bám sát (sau này khi xem lại băng hình, Linh_Kotex hình như hát nhép: Bà này máu phết hehe).
    Trận đấu diễn ra được khoảng 10 phút, đội chủ nhà có sự thay đổi chiến thuật, Nhím_xù_khổ_tình (Tiền Hải) bỏ vị trí trọng tài lên đá tiền đạo cắm và đã được hậu vệ U30 (Phú Thọ) chăm sóc khá kỹ lưỡng. Quynhchi lùi về đá cặp với Sư ở khu trung tuyến. Đội Bắc Ninh và Du Lịch là một ẩn số của giải, họ chơi chậm bên phần sân nhà. Có lẽ họ áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt, tấn công nhanh.
    Đội chủ nhà ém quân khá kỹ. Lão tướng Yêu máu đổ dù chơi khá hay ở những trận trước nhưng trận này lại không có tên trong đội hình chính thức. Điều đáng nói trong trận này trong đội hình dự bị của đội chủ nhà còn có tân binh trẻ là em gái của Nhím xù và Yêu máu đổ, cầu thủ này đã từng khá nổi trong đội hình trẻ khi chưa lên tuyển (chẳng thế mà cầu thủ đội khách Linh_kotex phải phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu là Em_thích_rồi_đấy).
    Hiệp một của trận đấu không nhiều pha kịch tính vì bản thân các giải giao hữu bao giờ cũng vậy. Nhím xù khổ tình mỗi khi có bóng cũng không thể phóng nhanh vượt ẩu vì còn chờ các cầu thủ đội bạn đang lạng lách đằng sau. Và vì đá sân trung lập cho nên các cầu thủ của chúng ta phải di chuyển nhiều và cần giữ sức nếu trận đấu không thể phân định thắng thua trong hai hiệp chính.
    Trận đấu diễn ra được khoảng 40 phút, khi các đội rẽ trái bên cầu Thăng Long thì có đoàn kiểm tra doping, Nhím Xù với tài ăn nói khéo léo và với khoản phong bì, phong bao, chị rút ra 6000 (đô lộ phí) gọi là đút lót, nhờ thế mà tất cả các cầu thủ không ai phải lấy nước ... (nước mà ai cũng biết là nước gì đấy) để kiểm tra dương tính, âm tính, âm dương tính (có một số cầu thủ thú nhận là giới tính không xác định: Sư).
    Hiệp một trận đấu kết thúc, không có xô xát đáng tiếc nào xảy ra, các đội ra sân tạm nghỉ mà vẫn bảo toàn được mành lưới của mình (@ Vũ Đình Khải VOV)
    P/S: Ai có danh sách các cầu thủ ra sân thì up lên nhỉ?
    Hiệp hai: Cực kỳ kịch tính, mời các bình loạn viên
    ----------------------------------------
  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1: Đường chưa đến khung thành
    Giải giao hữu cúp Tứ hùng (gồm các đội chủ nhà: Tiền Hải, các đội khách Phú Thọ, Bắc Ninh, Du Lịch nói chung là thành công tốt đẹp dù không đội nào được nhận chiếc cúp danh dự (tất cả cá mú câu được đều để lại phòng lưu niệm trên sân trung lập).
    Trận đấu dự kiến xuất phát lúc 8h30, tuy nhiên vì nhiều lí do cả chủ và khách quan phải đến hơn 9h khi đã gần như có mặt đông đủ các nam phụ lão ấu, hội trưởng kiêm trọng tài Nhím xù mới thổi còi toét một phát tất cả cùng bước vào trận. Các cầu thủ Phú Thọ đã chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của bà trọng tài Nhím_xù_khổ_tình, họ đi bóng lạng lách bên cánh phải đường đê Yên Phụ, vượt qua cầu thủ mang áo số 33 (thì phải) Love Tiền Hải. Love Tiền Hải cú lắm, mặc dù muốn chơi đẹp nhưng vẫn phải làm động tác giả, Chị cho xe dừng lại, ngó nghiêng lốp sau (như thể bị dính đinh). Điêu (tân binh của đội Tiền Hải) hiểu ý đồng đội, bảo với Linh_kotex (khi đó đang bị chị Điêu kèm rất sát) dừng lại (sút bóng đi hết biên). Love Tiền Hải thừa lúc đó phóng lên, vượt qua bao sự ngỡ ngàng của các cầu thủ khách. Linh_Kotex dường như giật mình sau tình huống đó bắt đầu lại kéo ga bám sát (sau này khi xem lại băng hình, Linh_Kotex hình như hát nhép: Bà này máu phết hehe).
    Trận đấu diễn ra được khoảng 10 phút, đội chủ nhà có sự thay đổi chiến thuật, Nhím_xù_khổ_tình (Tiền Hải) bỏ vị trí trọng tài lên đá tiền đạo cắm và đã được hậu vệ U30 (Phú Thọ) chăm sóc khá kỹ lưỡng. Quynhchi lùi về đá cặp với Sư ở khu trung tuyến. Đội Bắc Ninh và Du Lịch là một ẩn số của giải, họ chơi chậm bên phần sân nhà. Có lẽ họ áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt, tấn công nhanh.
    Đội chủ nhà ém quân khá kỹ. Lão tướng Yêu máu đổ dù chơi khá hay ở những trận trước nhưng trận này lại không có tên trong đội hình chính thức. Điều đáng nói trong trận này trong đội hình dự bị của đội chủ nhà còn có tân binh trẻ là em gái của Nhím xù và Yêu máu đổ, cầu thủ này đã từng khá nổi trong đội hình trẻ khi chưa lên tuyển (chẳng thế mà cầu thủ đội khách Linh_kotex phải phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu là Em_thích_rồi_đấy).
    Hiệp một của trận đấu không nhiều pha kịch tính vì bản thân các giải giao hữu bao giờ cũng vậy. Nhím xù khổ tình mỗi khi có bóng cũng không thể phóng nhanh vượt ẩu vì còn chờ các cầu thủ đội bạn đang lạng lách đằng sau. Và vì đá sân trung lập cho nên các cầu thủ của chúng ta phải di chuyển nhiều và cần giữ sức nếu trận đấu không thể phân định thắng thua trong hai hiệp chính.
    Trận đấu diễn ra được khoảng 40 phút, khi các đội rẽ trái bên cầu Thăng Long thì có đoàn kiểm tra doping, Nhím Xù với tài ăn nói khéo léo và với khoản phong bì, phong bao, chị rút ra 6000 (đô lộ phí) gọi là đút lót, nhờ thế mà tất cả các cầu thủ không ai phải lấy nước ... (nước mà ai cũng biết là nước gì đấy) để kiểm tra dương tính, âm tính, âm dương tính (có một số cầu thủ thú nhận là giới tính không xác định: Sư).
    Hiệp một trận đấu kết thúc, không có xô xát đáng tiếc nào xảy ra, các đội ra sân tạm nghỉ mà vẫn bảo toàn được mành lưới của mình (@ Vũ Đình Khải VOV)
    P/S: Ai có danh sách các cầu thủ ra sân thì up lên nhỉ?
    Hiệp hai: Cực kỳ kịch tính, mời các bình loạn viên
    ----------------------------------------
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bình luận viên Điêu tiếp tục nhé. Không đề bà con hồi hộp quá lâu. Up ảnh các VĐV đội nhà đội khách, đội liên doanh lên đi chứ.
    Windysmu nữa: Up ảnh lên.
    Kính thưa bà con xa gần, hôm đó YMD tôi không có xe (hic tài xế của riêng mình cũng chưa có nốt), vì phụ thuộc nên tôi đành đến muộn- 11h15- có điện thoại của một anh giai TB- "H à, chưa đi được cơ à..... thế hả.....bắt xe ôm sang đó đi..........C không đi được rồi..............buồn ngủ quá vì tối hôm qua kô ngủ..........và bi giờ phải lên đồn CA- ban phòng chống tội phạm.....ừ thế nhé......C cúp máy đây" Hic, bà con thấy đấy, vì lý do đó mà YMD đến muộn. He, nhưng phần tiệc tùng - quan tọng nhất mình vẫn được tham dự, thế là OK rồi.
    @Linh: chị thấy cậu U sắp sỉ 30 của em cũng được đấy. Em có thấy con gái TB tuyệt vời không. Hic, tiếc là không có anh nào U30 để mình làm quen.
    Hy vọng sẽ có nhiều buổi gặp mặt hơn nữa.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bình luận viên Điêu tiếp tục nhé. Không đề bà con hồi hộp quá lâu. Up ảnh các VĐV đội nhà đội khách, đội liên doanh lên đi chứ.
    Windysmu nữa: Up ảnh lên.
    Kính thưa bà con xa gần, hôm đó YMD tôi không có xe (hic tài xế của riêng mình cũng chưa có nốt), vì phụ thuộc nên tôi đành đến muộn- 11h15- có điện thoại của một anh giai TB- "H à, chưa đi được cơ à..... thế hả.....bắt xe ôm sang đó đi..........C không đi được rồi..............buồn ngủ quá vì tối hôm qua kô ngủ..........và bi giờ phải lên đồn CA- ban phòng chống tội phạm.....ừ thế nhé......C cúp máy đây" Hic, bà con thấy đấy, vì lý do đó mà YMD đến muộn. He, nhưng phần tiệc tùng - quan tọng nhất mình vẫn được tham dự, thế là OK rồi.
    @Linh: chị thấy cậu U sắp sỉ 30 của em cũng được đấy. Em có thấy con gái TB tuyệt vời không. Hic, tiếc là không có anh nào U30 để mình làm quen.
    Hy vọng sẽ có nhiều buổi gặp mặt hơn nữa.
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở dưới ấy!
    Được quynhchi184 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 07/06/2005

Chia sẻ trang này