1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở dưới ấy!
    Được quynhchi184 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 07/06/2005
  2. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bà chị Điêu là nhà bình loạn xuất sắc đấy nhỉ!!! Vote cho chị 5*Em đang định post bài tường thuật đây nhưng tự thấy tài văn chương của mình so với kỹ năng bóng đá của bà chị còn nhiều hạn chế. Thế nên chị post nốt vụ này đi sau đó em sẽ post : Nhật ký 2 ngày tại HN và buổi off line thành công vui vẻ của bà con dân TH cùng các "món hàng" liên doanh. Em viết xong rồi chỉ cần chị tường thuật xong là em post thôi.Ok
    Chị viết bài kèm theo ảnh đi. Có hình minh hoạ cho bà con thèm nhỏ dãi .........
    Bác Windy khi nào rảnh ranh thì cũng post nốt số anh em và chị Nhím đã chụp trong máy của anh nhé
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bà chị Điêu là nhà bình loạn xuất sắc đấy nhỉ!!! Vote cho chị 5*Em đang định post bài tường thuật đây nhưng tự thấy tài văn chương của mình so với kỹ năng bóng đá của bà chị còn nhiều hạn chế. Thế nên chị post nốt vụ này đi sau đó em sẽ post : Nhật ký 2 ngày tại HN và buổi off line thành công vui vẻ của bà con dân TH cùng các "món hàng" liên doanh. Em viết xong rồi chỉ cần chị tường thuật xong là em post thôi.Ok
    Chị viết bài kèm theo ảnh đi. Có hình minh hoạ cho bà con thèm nhỏ dãi .........
    Bác Windy khi nào rảnh ranh thì cũng post nốt số anh em và chị Nhím đã chụp trong máy của anh nhé
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Linh đây,Linh đây,bác U 30 của box Phú Thọ em bác ấy cứ khen các bà chị mãi,lần sau mà có offline liên doanh,em sẽ thiết kế mấy bác cao tuổi hơn trong box Phú Thọ đi,bác U 30 của em hôm trước,bác ấy U 30 thật nhưng vẫn còn trẻ hơn mấy bà chị Tiền Hải,nên lần sau sẽ có các bác già hơn nhưng vẫn khoẻ,đẹp trai,phong độ để chị làm quen.( Box Phú Thọ có mấy bác gần 30 chưa người yêu,đang bận làm luận án tiến sĩ bên nước ngoài,tháng 7 này về nước,cao to,đẹp zai,ghi bàn giỏi,là tiền đạo mũi nhọn của box Phú Thọ,ổn chưa bà chị? ).
    Còn em là em thấy con gái Thái Bình không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa ạ,đi chơi cả đêm không về nhà,ngày lại đi chơi tiếp..Rất tiếc là toàn các bà chị 197.... nên em là em chỉ để ý tới em út chị thôi,để 2 box ta kết thêm tình thân ái.
    Em rất muốn làm quen với em gái út của chị,nhờ chị nhắn với bạn ấy là nick em trên YM là minh_thich_roi_day.Em sẽ đợi bạn ấy để nói chuyện ạ.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Linh đây,Linh đây,bác U 30 của box Phú Thọ em bác ấy cứ khen các bà chị mãi,lần sau mà có offline liên doanh,em sẽ thiết kế mấy bác cao tuổi hơn trong box Phú Thọ đi,bác U 30 của em hôm trước,bác ấy U 30 thật nhưng vẫn còn trẻ hơn mấy bà chị Tiền Hải,nên lần sau sẽ có các bác già hơn nhưng vẫn khoẻ,đẹp trai,phong độ để chị làm quen.( Box Phú Thọ có mấy bác gần 30 chưa người yêu,đang bận làm luận án tiến sĩ bên nước ngoài,tháng 7 này về nước,cao to,đẹp zai,ghi bàn giỏi,là tiền đạo mũi nhọn của box Phú Thọ,ổn chưa bà chị? ).
    Còn em là em thấy con gái Thái Bình không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa ạ,đi chơi cả đêm không về nhà,ngày lại đi chơi tiếp..Rất tiếc là toàn các bà chị 197.... nên em là em chỉ để ý tới em út chị thôi,để 2 box ta kết thêm tình thân ái.
    Em rất muốn làm quen với em gái út của chị,nhờ chị nhắn với bạn ấy là nick em trên YM là minh_thich_roi_day.Em sẽ đợi bạn ấy để nói chuyện ạ.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Linh đây,Linh đây,bác U 30 của box Phú Thọ em bác ấy cứ khen các bà chị mãi,lần sau mà có offline liên doanh,em sẽ thiết kế mấy bác cao tuổi hơn trong box Phú Thọ đi,bác U 30 của em hôm trước,bác ấy U 30 thật nhưng vẫn còn trẻ hơn mấy bà chị Tiền Hải,nên lần sau sẽ có các bác già hơn nhưng vẫn khoẻ,đẹp trai,phong độ để chị làm quen.( Box Phú Thọ có mấy bác gần 30 chưa người yêu,đang bận làm luận án tiến sĩ bên nước ngoài,tháng 7 này về nước,cao to,đẹp zai,ghi bàn giỏi,là tiền đạo mũi nhọn của box Phú Thọ,ổn chưa bà chị? ).
    Còn em là em thấy con gái Thái Bình không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa ạ,đi chơi cả đêm không về nhà,ngày lại đi chơi tiếp..Rất tiếc là toàn các bà chị 197.... nên em là em chỉ để ý tới em út chị thôi,để 2 box ta kết thêm tình thân ái.
    Em rất muốn làm quen với em gái út của chị,nhờ chị nhắn với bạn ấy là nick em trên YM là minh_thich_roi_day.Em sẽ đợi bạn ấy để nói chuyện ạ.
    [/quote]
    Tên Linh này nói xấu các chị ghê gơm ghiếc, thế này thì làm sao gt em gái cho được. Hic, chị thì cho đến nay vẫn chỉ thích con trai TB thôi. Hy vọng lần giao lưu sau sẽ có nhiều các anh giai PT cho các chị TB làm quen. Em không thể nói con gái TB đi chơi cả đêm được nha. Chỉ có mấy người hamchoi.com thôi, oan cho các chị khác quá.
    Sao chưa thấy đồng chí nào Up ảnh lên thế.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Linh đây,Linh đây,bác U 30 của box Phú Thọ em bác ấy cứ khen các bà chị mãi,lần sau mà có offline liên doanh,em sẽ thiết kế mấy bác cao tuổi hơn trong box Phú Thọ đi,bác U 30 của em hôm trước,bác ấy U 30 thật nhưng vẫn còn trẻ hơn mấy bà chị Tiền Hải,nên lần sau sẽ có các bác già hơn nhưng vẫn khoẻ,đẹp trai,phong độ để chị làm quen.( Box Phú Thọ có mấy bác gần 30 chưa người yêu,đang bận làm luận án tiến sĩ bên nước ngoài,tháng 7 này về nước,cao to,đẹp zai,ghi bàn giỏi,là tiền đạo mũi nhọn của box Phú Thọ,ổn chưa bà chị? ).
    Còn em là em thấy con gái Thái Bình không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa ạ,đi chơi cả đêm không về nhà,ngày lại đi chơi tiếp..Rất tiếc là toàn các bà chị 197.... nên em là em chỉ để ý tới em út chị thôi,để 2 box ta kết thêm tình thân ái.
    Em rất muốn làm quen với em gái út của chị,nhờ chị nhắn với bạn ấy là nick em trên YM là minh_thich_roi_day.Em sẽ đợi bạn ấy để nói chuyện ạ.
    [/quote]
    Tên Linh này nói xấu các chị ghê gơm ghiếc, thế này thì làm sao gt em gái cho được. Hic, chị thì cho đến nay vẫn chỉ thích con trai TB thôi. Hy vọng lần giao lưu sau sẽ có nhiều các anh giai PT cho các chị TB làm quen. Em không thể nói con gái TB đi chơi cả đêm được nha. Chỉ có mấy người hamchoi.com thôi, oan cho các chị khác quá.
    Sao chưa thấy đồng chí nào Up ảnh lên thế.
  8. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hai: Đường đến khung thành
    Mời các bạn quay trở lại sân vận động Thanh Thanh Hiền thuộc khu liên hợp thể thao Đông Anh để tiếp tục đón xem hiệp hai trận đấu giữa bốn đội Tiền Hải, Phú Thọ, Bắc Ninh và Du Lịch. Kết thúc hiệp một, các đội vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Ở hiệp hai, đội Phú Thọ giành quyền giao bóng trước. Trong khi một số cầu thủ khác của các đội chưa thực sự vào cuộc vì còn đang ngồi uống trà đá chuyện trò rôm rả, thì một cầu thủ của Phú Thọ đã ghi liền hai bàn thắng (câu được hai chú cá nho nhỏ), cả hai bàn thắng đều được ghi từ tình huống cố định. Đội chủ nhà Tiền Hải và đội Bắc Ninh bắt đầu vào cuộc và cũng không lâu sau đó, cầu thủ Báu Vật (Bắc Ninh - hình như thế) và cầu thủ Điêu (Tiền Hải) cũng ghi được hai bàn san bằng tỷ số. Tuy nhiên, tổ trọng tài cho rằng một bàn thắng của Báu Vật không được công nhận do việt vị (một chú cá anh câu được tự nhiên phơi bụng lên giời, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp).
    Khi thấy đồng đội ngồi trà đá, dưa lê hay quá, Báu Vật nhờ Điêu trông hộ khung thành với lời dặn dò: Em trông hộ anh, khi có con cá nào cắn câu thì em giật hộ anh, nó cắn bên này, thì em phải giật bên kia. Các cô cứ hay cà cuống, thấy cá đớp là cứ hay giật thẳng (đám đông đằng sau nghe thấy là cứ cưới hơ hớ).
    Các bạn sẽ hỏi, các cầu thủ đội Du Lịch sao không được nhắc tên? Sau hiệp một đã tự rút lui khỏi cúp Tứ Hùng vì họ còn tham gia giải đua công thức 1 ngay trên đường pitch của sân Thanh Thanh Hiền. Trước khi vào chặng một, các tay đua (Windy, Vespar, Bar Honda) ngồi đếm lại mấy con êcu (hình như lấy được ở cầu Bính Hải Phòng), kiểm tra phanh, etc. và tiến hành vòng đua chạy thử. Ban tổ chức chưa đưa ra kết quả cho tay đua có tốc độ nhanh nhất vì có xe đua một mình, xe thì đi đón người khác, xe thì chở dưa lê, nói chung chưa đồng bộ về mặt chất lượng như BTC yêu cầu (chưa biết yêu cầu gì hì).
    Trong khi một số cầu thủ các đội và tay đua đang thi đấu, một số cầu thủ khác tự ý bỏ cuộc chạy show, Quynhchi, Nhím xù,Yêu máu đổ và em gái (được tung vào sân khi quá trưa) chuyển sang làm phóng viên ảnh. Love và dâu Tiền Hải chuyển sang game giải cứu người đẹp giành 25 triệu để mời bà con nghỉ mát ở resort Đồng Châu hehe, Linh _kotex cùng đồng đội Phú Thọ cùng Sư chùa Láng không biết quậy phá ở quán Bar nào.
    Phần hậu cần cho các cầu thủ đã được chính cầu thủ kiêm trọng tài Nhím_xù và Nga (Du Lịch) lo liệu khá đầy đủ và chỉn chu sau màn ngã giá (bệnh nghề nghiệp) ngay tại sân vận động Thanh Thanh Hiền. Những món ăn đầy đủ được chế biến từ các con bơi dưới nước, con nhốt trong chuồng và một số các loại rau củ quả khác được bày trên khách sạn ngàn sao giữa hồ sen thơm ngát trông thật ngon lành.
    Lúc này thì tất cả các cầu thủ chẳng cần chờ đến tiếng còi mãn cuộc cũng tự bỏ cần, bỏ xe để chiến đấu tiếp phục vụ ông anh ruột.
    Phần ăn uống tiệc tùng: Bỏ ngỏ mời bà con
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 08/06/2005
  9. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hai: Đường đến khung thành
    Mời các bạn quay trở lại sân vận động Thanh Thanh Hiền thuộc khu liên hợp thể thao Đông Anh để tiếp tục đón xem hiệp hai trận đấu giữa bốn đội Tiền Hải, Phú Thọ, Bắc Ninh và Du Lịch. Kết thúc hiệp một, các đội vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Ở hiệp hai, đội Phú Thọ giành quyền giao bóng trước. Trong khi một số cầu thủ khác của các đội chưa thực sự vào cuộc vì còn đang ngồi uống trà đá chuyện trò rôm rả, thì một cầu thủ của Phú Thọ đã ghi liền hai bàn thắng (câu được hai chú cá nho nhỏ), cả hai bàn thắng đều được ghi từ tình huống cố định. Đội chủ nhà Tiền Hải và đội Bắc Ninh bắt đầu vào cuộc và cũng không lâu sau đó, cầu thủ Báu Vật (Bắc Ninh - hình như thế) và cầu thủ Điêu (Tiền Hải) cũng ghi được hai bàn san bằng tỷ số. Tuy nhiên, tổ trọng tài cho rằng một bàn thắng của Báu Vật không được công nhận do việt vị (một chú cá anh câu được tự nhiên phơi bụng lên giời, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp).
    Khi thấy đồng đội ngồi trà đá, dưa lê hay quá, Báu Vật nhờ Điêu trông hộ khung thành với lời dặn dò: Em trông hộ anh, khi có con cá nào cắn câu thì em giật hộ anh, nó cắn bên này, thì em phải giật bên kia. Các cô cứ hay cà cuống, thấy cá đớp là cứ hay giật thẳng (đám đông đằng sau nghe thấy là cứ cưới hơ hớ).
    Các bạn sẽ hỏi, các cầu thủ đội Du Lịch sao không được nhắc tên? Sau hiệp một đã tự rút lui khỏi cúp Tứ Hùng vì họ còn tham gia giải đua công thức 1 ngay trên đường pitch của sân Thanh Thanh Hiền. Trước khi vào chặng một, các tay đua (Windy, Vespar, Bar Honda) ngồi đếm lại mấy con êcu (hình như lấy được ở cầu Bính Hải Phòng), kiểm tra phanh, etc. và tiến hành vòng đua chạy thử. Ban tổ chức chưa đưa ra kết quả cho tay đua có tốc độ nhanh nhất vì có xe đua một mình, xe thì đi đón người khác, xe thì chở dưa lê, nói chung chưa đồng bộ về mặt chất lượng như BTC yêu cầu (chưa biết yêu cầu gì hì).
    Trong khi một số cầu thủ các đội và tay đua đang thi đấu, một số cầu thủ khác tự ý bỏ cuộc chạy show, Quynhchi, Nhím xù,Yêu máu đổ và em gái (được tung vào sân khi quá trưa) chuyển sang làm phóng viên ảnh. Love và dâu Tiền Hải chuyển sang game giải cứu người đẹp giành 25 triệu để mời bà con nghỉ mát ở resort Đồng Châu hehe, Linh _kotex cùng đồng đội Phú Thọ cùng Sư chùa Láng không biết quậy phá ở quán Bar nào.
    Phần hậu cần cho các cầu thủ đã được chính cầu thủ kiêm trọng tài Nhím_xù và Nga (Du Lịch) lo liệu khá đầy đủ và chỉn chu sau màn ngã giá (bệnh nghề nghiệp) ngay tại sân vận động Thanh Thanh Hiền. Những món ăn đầy đủ được chế biến từ các con bơi dưới nước, con nhốt trong chuồng và một số các loại rau củ quả khác được bày trên khách sạn ngàn sao giữa hồ sen thơm ngát trông thật ngon lành.
    Lúc này thì tất cả các cầu thủ chẳng cần chờ đến tiếng còi mãn cuộc cũng tự bỏ cần, bỏ xe để chiến đấu tiếp phục vụ ông anh ruột.
    Phần ăn uống tiệc tùng: Bỏ ngỏ mời bà con
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 08/06/2005
  10. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bà chị chót thì chét nốt đi nào, nhanh nhanh cho em còn post nhật ký. Ảnh đâu? ảnh đâu?????????????Khổ quá, post ảnh lên đi nào cho bà con được chiêm ngưỡng.........Vote thêm cho chị phát nữa cho hứng khởi nhé chị .

Chia sẻ trang này