1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nhầm, mods nào xoá hộ tui cái
    Được daisu_chualang sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 28/06/2005
  2. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Sao em lại có thể " mất lịch sự " đến thế nhỉ??? Bác thông cảm cho em, em được hội trưởng giao nhiệm vụ trông nhà và đón tiếp khách khứa nhưng em cũng xin thú thật với bác là dạo này em đang bận chuẩn bị cho " cuộc chiến hoa hồng" nên em phải hàng ngày cày cuốc để kiếm tiến mua hoa tình yêu để khai hoả cho cuộc chiến của em nên thành ra em ko được chu đáo. Em là em giận em lắm cơ !!!! Bây giờ em về để sửa lỗi với bác.
    Mời bác ngồi đây chơi để em chuẩn bị tiệc mời bác. Chưa có dịp hội ngộ với bác nhưng em được hội trưởng nhà em quản cáo là bác thích ăn thịt Nhím xào xả ớt. Món này được cái nhà em sẵn lắm. Có con Nhím gần 50kg "tươi rói" đấy . Bác thích ăn lúc nào là em mời bác luôn. (Nhà mình vốn nổi tiếng hiếu khách và chiều khách nên thích gì là mình .....chiều hội trưởng nhỉ nhỉ ???).
    Ngoài ra theo dự tính của em là sẽ có món thịt mèo......7 món nhưng cơ mà chưa kiếm đâu ra được con mèo nào. Bác xem kiếm giúp em với.Mà có kiếm bác nhớ kiếm cái loại mèo 60, 70 kg ấy. Vậy nó mới tương xứng với món thịt Nhím mà cũng mới đủ cho Gia đình Tiền Hải của em " hoàng tráng "......
    Tạm thế đã, thực đơn còn dài dài nhưng ngồi mà kể thì ko còn thời gian chuẩn bị........
    Nào chị Điêu, Sư, bác Pre.......Mọi người về trang hoàng nhà cửa mở nhạc xập xình để tiếp khách nào.............
    Z.............ô............Z.............ô.................
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Sao em lại có thể " mất lịch sự " đến thế nhỉ??? Bác thông cảm cho em, em được hội trưởng giao nhiệm vụ trông nhà và đón tiếp khách khứa nhưng em cũng xin thú thật với bác là dạo này em đang bận chuẩn bị cho " cuộc chiến hoa hồng" nên em phải hàng ngày cày cuốc để kiếm tiến mua hoa tình yêu để khai hoả cho cuộc chiến của em nên thành ra em ko được chu đáo. Em là em giận em lắm cơ !!!! Bây giờ em về để sửa lỗi với bác.
    Mời bác ngồi đây chơi để em chuẩn bị tiệc mời bác. Chưa có dịp hội ngộ với bác nhưng em được hội trưởng nhà em quản cáo là bác thích ăn thịt Nhím xào xả ớt. Món này được cái nhà em sẵn lắm. Có con Nhím gần 50kg "tươi rói" đấy . Bác thích ăn lúc nào là em mời bác luôn. (Nhà mình vốn nổi tiếng hiếu khách và chiều khách nên thích gì là mình .....chiều hội trưởng nhỉ nhỉ ???).
    Ngoài ra theo dự tính của em là sẽ có món thịt mèo......7 món nhưng cơ mà chưa kiếm đâu ra được con mèo nào. Bác xem kiếm giúp em với.Mà có kiếm bác nhớ kiếm cái loại mèo 60, 70 kg ấy. Vậy nó mới tương xứng với món thịt Nhím mà cũng mới đủ cho Gia đình Tiền Hải của em " hoàng tráng "......
    Tạm thế đã, thực đơn còn dài dài nhưng ngồi mà kể thì ko còn thời gian chuẩn bị........
    Nào chị Điêu, Sư, bác Pre.......Mọi người về trang hoàng nhà cửa mở nhạc xập xình để tiếp khách nào.............
    Z.............ô............Z.............ô.................
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    khách khứa à ? khiếp nhỉ dân tiền hai không có việc gì làm ngồi chơi sinh chuyện, chưa phú quý mà đã lễ nghĩa. thôi, không nói chuyện đấy , nói chuyện vườn thú nhé:
    Ngày nhỏ đọc chuyện thiếu nhi hay có em Nhím, tất nhiên là con nhím thật biết phọt gai ra tự vệ, phục lắm , cứ nghĩ là biết băn hàng trăm cái gai thật, bây giờ em cũng không biết chính xác là nhím có phóng được gai không , Nhưng nói chung rất là tò mò về loài nhím. Hôm vào thảo cẩm viên Hà Nội hí hớn đi xem nhím, tưởng thế nào, chuồng nhím là cái ***g sắt có cái hang để nhím chui vào. Nồng nặc mùi nước tiểu nhím, công nhận bọn nhím ăn ở rất bẩn, vệ sinh ngay cạnh chỗ mình năm. Ờ nhìn em nhím tưởng hoàng tráng thế nào hoá ra thấy một mớ màu xám nhạt không rõ rệt với màu vàng, lông như chổi rễ mà lại lưa thưa. Nói chung trông như là cái chổi cắm trên miếng thịt lợn (ặc ặc) mà hôi ghe, hôi át cả mùi nước tiểu.
    Không biết xào sả ớt vào có tiến bộ không chứ để im thế thì nôn mất. Mà nghe đâu làm thịt nhím ngưòi ta cũng phải đánh để ra mồ hôi cho thịt bớt hôi... đúng khong nhỉ ?
    Tụi tiền hải nuôi nhím chắc hôi lắm vì em nghĩ các loại nhím đều hôi.
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 30/06/2005
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    KXT sao lại vào nhà người ta nói xấu hội trưởng thế nhỉ. Lại còn tụi TH nữa chứ. QC đâu................phải xử lý ngay đi chứ.
  6. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    KXT ko được nói xấu gia đình và hội trưởng của em nhé. Nhàn cư vi bất thiện anh ạ. Mọi người tuy có ghét cay ghét đắng anh, nhưng em là em ko có " ghét " đâu, yêu lắm cơ !!! Giơ má đây em hun cho bớt bức xúc nào. Em là em hiểu anh lắm........chẹp chẹp, kể ra ở tuổi của anh ( 6x bà con ạ ) người ta vợ con đề huề rồi cuối tuâ?n dung dăng dung de? dâfn con đi công viên, KXT nhi?n thấy ma? " lo?ng đau như cắt" sinh ra bất mafn với đơ?i nên bạ đâu cufng............... Nhưng ko pha?i chơ? lâu đâu anh ơi, sắp tới sef có ngươ?i mang hoa hô?ng va? TY đến trao anh đấy !!!!!!!!!!
    ( Đă?ng sau em la? ca? TH, ngán giê? ba? con nhi? ???)
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Gửi lời chào các bạn!
    Cảm ơn sự nồng nhiệt chào đón của các bạn TH dành cho những vị khách đến từ Kinh Bắc xa xôi và đặc biệt ưu ái với riêng Havalo. Khách có thể đã hơi bị ?ohồn vía lên mây?, xong những gì còn lại trần thế đều cảm thấy mình vinh hạnh lắm lắm.
    Tuy thế xin hãy cứ dùng cái cách của người xưa mà rằng ?obác đến chơi đây ta với ta? tiếp đãi bạn bè là được rồi mà đâu cần tới cao lương mỹ vị, đặc sản hiếm hoi thế sợ rằng dễ tổn hại tới cả chủ lẫn khách thật lại giảm mất cái vui.
    Người TH vui vẻ cởi mở dễ chịu (Havalo vừa gặp em Giang ?" người TH trong đội tuyển quốc gia bóng chuyền nam sang thi đấu giải Asian tại Nhật). Gia đình TH trong topic này thể hiện qua đội trưởng Nhimxu (nghe tên chớ vội sợ mà chạy), Đại sư (ý nói đại sư tỉ Yeumaudo) quả khiến người ta ngưỡng mộ. Giờ đây sự xuất hiện của nhân vật QC (nghe giang hồ đồn đại nàng xinh xắn dễ thương nổi tiếng vùng TH) càng làm cho Havalo đã tin nay càng thêm tin.
    Chúc gia đình TH luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và tình thân ái. Chúc các bạn có những ngày hè sôi động và sảng khoái bên gia đình, người than và bè bạn.
  8. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Giang hô? thất thiệt lắm bác ơi!!! Nha? em qua? la? có lôfi với bác quá!!! Hôm trước bác đến chơi thi? ko ai đón tiếp, hôm nay đếnchơi thi? nha? em lại bận ma?i chuâ?n bị chiến dịch nên tha?nh ra cufng ko chu đáo được,bác cufng đư?ng dôfi ma? ko tham gia tiệc với nha? em . Nha? em đaf có lo?ng mơ?i ru?i mư?........
    Ca?m ơn bác đaf có nhơ?i khen ( ma? toa?n khen nhưfng ngươ?i cod chức có quyê?n trong gia đi?nh, khôn thế cơ ). Gia đi?nh em cufng rất hân hạn được đón tiếp bác thươ?ng xuyên, trước la? đê? kết ti?nh thân, sau la? đê? kết..........ti?nh duyên...........
    Chúc bác nơi xứ xơ? cu?a Hô?ng tiên nưf được vui ve?, mạnh kho?e ...........va? sớm trơ? vê? !!!
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mày điên à, hôi lắm
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em biết la? anh hôi rô?i, anh ko pha?i nói to thế ko ngươ?i ta lại ba?o em la? dơ? hơi ma? đi yêu cái đứa.........hôi như anh !!! Anh ạ anh hôi thi? em sef du?ng nước hoa hô?ng vâ?y lên ngươ?i anh cho anh đơf hôi nhé!!! Nhưng ma? du? anh có hôi, có ...ko gư?i được va? ngươ?i đơ?i có ba?o em dơ? hơi đi chăng nưfa thi? em vâfn ko thay đô?i, vâfn yêu vô cu?ng!!! Ti?nh yêu la? mu? quáng ma? pha?i ko anh ???

Chia sẻ trang này