1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào anh yêu,
    Xin lỗi anh nha, anh đã vào chào nhà em mà em chưa đón tiếp được (anh biết mà, thời gian vừa rồi em bân thi- vấn đề thi cử học hành anh vẫn bảo em phải đặt lên hàng đầu đúng không anh).
    Các chị em nhà mình ơi, chào đón anh xã thân yêu của em đi kìa. Người mà em đã báo cáo với đại tỷ và hội trưởng rồi đấy.
    BB anh, em phải đi về rồi..
  2. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    quynhchi184 mải mê chinh chiến và yêu đương nên nhầm nhưng quyết định không xì pam / chuyển vào 08:42 ngày 01/07/2005
    Được quynhchi184 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 01/07/2005
  3. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tui là kẻ vào sau, không biết KXT là người thế nào mà lớn tiếng nhỉ, các cụ có câu " lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" , KXT nên coi lại cách ăn nói của mình.
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Em là em ủng hộ bác, bác nói đúng KXT nên xem lại cách ăn nói của mình nếu muốn vào làm rể gđ Tiền Hải.
    Nhân đây em cũng xin có đôi nhời với cả nhà mình, xin hỏi ý kiến của toàn thể các anh, chị em trong gđ. Việc là em Quỳnh Trang nhà mình (QuynhChi184) đã trót đem lòng yêu thương KXT mặc dù em đã hết nhời khuyên can, thậm trí nhân danh hội trưởng ngăn cản em ấy, doạ em ấy nếu còn tiếp tục yêu KXT thì sẽ không cho vào nhà mình nữa. Híc, vậy mà em ấy vẫn nhất quyết bảo vệ TY của mình, em ấy cứ khóc nóc năn nỉ em làm em cũng thấy động lòng, mà KXT thì...tệ quá, em khó xử quá không biết làm sao nữa, cả nhà mình cho ý kiến đi ạh. Cô út QC (lucky) thì đem về nhà 1 anh cựu mod, 1 liền anh quan họ đáng yêu để giới thiệu con cô chị QT lại đem lòng yêu KXT- nổi tiếng chí phèo hiện đại của box TB, thật là trong tình cảnh này không biết nên vui hay nên buồn đây. Đại tỉ, nhị tỉ, tam tỉ (yeumaudo, loveTH,Visual_dieu)Tứ ca (pre_tax), các đệ, các muội (Sư, đậu phụ,Juve, ếch xanh) mọi người giúp em khuyên can em ấy đi. Lại còn phải lo chuẩn bị nhà cửa tiếp đón gđ nhà trai của lucky nữa chứ, mọi người về nhà lo dọn dẹp trang hoàng nhà cửa để cho họ thấy tấm thịnh tình của gđ Tiền Hải chứ. Thế nhé em phải sang nhà mới của QT để khuyên can nó thôi, tệ thế chứ cứ dỗi nhà là bỏ ra ở riêng lại còn công khai bày tỏ TY với KXT nữa chứ.( cứ cái đà này có lẽ mình phải nhượng bộ em ấy mất)
  5. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn tai hại!!!
    Được lucky_lucke16 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 01/07/2005
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đi đâu cả rồi mà để nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này. Híc, mấy ngày hôm nay Sư mải mê với nhiệm vụ phát chẩn, cứu đói ở RQG Cúc Phương, chẳng là mùa này du khách thì ít mà lũ vắt con mới sinh ra thì nhiều thành ra ...Chị Nhím phải lên trông coi chùa giúp Sư, tranh thủ cầu cho cuối năm đạt được kế hoạch 5 năm lần thứ nhất , đại tỉ, nhị tỉ, tam tỉ đạt KH 5 năm lần thứ 2, gọi là 1 công đôi việc
    Tin mới nhất: Em QT sau khi bị KXT từ chối, quá đau khổ và thất vọng nên đã về quê ăn dưỡng, Đậu phụ và Juve nhớ chăm sóc em ấy chu đáo vào nhé.
    Tranh thủ ghé qua nhà xem xét tình hình chút bi giờ Nhím lại phải lên trông Chùa giúp Sư. Đại tỉ và tam tỉ đang lang thang ở đâu thì về trông nhà đi nhé.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    he he, biết làm gie`. Các cụ nói thế nhưng tớ lại dek cần lấy lòng ai, thích gì nói đây, thế cho nên không xem lại cách ăn nói của mình làm gì. nhỉ ?
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn thử tiếng người khôn thử lời
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi không về nhà, tự dưng nhớ papa, mama quá có lẽ cuối tuần này phải huỷ chuyến đi chơi để về thăm papa thôi, papa ơi con nhớ papa quá, con đang chênh vênh quá papa ạh, con đang rất cần những lời khuyên của papa. nhà mình có ai về TH cuối tuần này không nhờ, về cùng cho vui.
    Hà nội nóng bức và ngột ngạt quá, thèm 1 chút không khí trong lành nơi miền quê thân yêu, nhớ quá đi thôi những buổi chiều chạy dọc bãi biển đuổi theo trái bóng tròn cùng bọn trẻ - Tý ơi! chị lại nhớ em rồi.
    " Tôi quen em thật tình cờ- 1 chú bé có nước da đen nhẻm, đôi mắt thông minh và cái núm đồng tiền sâu hoắm mỗi khi em cười, em già dặn hơn so với cái tuổi 12 của mình.
    - Chị ơi! em muốn kết bạn với chị, hình như chị đang buồn phải không? mấy ngày hôm nay em để ý thấy chiều nào chị cũng lang thang 1 mình ở đây, chị cẩn thận đấy ở đây có mấy thằng hư lắm nếu nó bắt nạt chị cứ bảo chị là chị họ của Tý là em đố đứa nào dám động đến chị, chị nhớ nhé.
    Em nói một hồi rồi chạy đi tôi chưa kịp phản ứng gì thì bóng em đã khuất sau rặng phi lao, một lát sau em quay trở lại với 1 bó hoa cúc biển.
    - em tặng chị này, em nghe nói con gái phố thường thích hoa Cúc biển.
    Những ngày sau đó tôi và em thân nhau hơn, em kể cho tôi nghe về gia đình em, về cuộc sống của em, em không biết cha mẹ đẻ của mình là ai, em sống cùng 1 người mẹ nuôi quá lứa và em dẫn tôi đi giới thiệu với đám trẻ trong đội bóng của em, những em bé với nước da đen nhẻm và mái đầu hoe vàng vì cháy nắng, em tuyên bố tôi là thành viên mới của đội bóng- em đem khoe tôi trái bóng mới nhặt được trên bãi biển, 1 trái bóng nhựa màu đỏ đã bị rách và mỗi khi có 1 cầu thủ nào đó hứng chí tung cú sút mạnh là lại bẹp rúm, mấy chị em lại hì hục nắn nắn bóp bóp cho nó tròn trở lại, tôi đã hứa mua tặng các em 1 trái bóng da thật đẹp.
    Tôi đi làm và bị quấn vào vòng xoáy công việc. bẵng đi 1 thời gian khá lâu tôi mới có thời gian ra thăm em và đội bóng nhí, cầm quả bóng trên tay tôi tưởng tượng ra gương mặt hân hoan của em, tôi đã đi dọc bờ biển tìm em, không có em chỉ có Hoà-1 cậu bé trong đội bóng chạy lại đón tôi
    - Chị Nhím ơi thằng Tý chết rồi, nó theo tàu ra khơi và bị ngã xuống biển.
    Đất dưới chân tôi như sụp đổ, tôi không tin ở tai mình, em bơi rất giỏi mà, em thường hãnh diện khoe với tôi " vất em ở trên bờ em có thể chết chứ dưới biển em chẳng thể chết được" vậy mà...hình ảnh em và nụ cười với núm đồng tiền lại ùa về trong tôi.
    - Em rất thích nhìn chị cười vì khi chị cười chị xinh hơn rất nhiều, ai cũng 1 lần chết chị ạh, chị đừng buồn nữa, bạn chị sẽ vẫn sống nếu như chị vẫn nhớ anh ấy, cô giáo em nói thế khi bố của bạn Hà chết. Sau này lớn em lấy vợ nhất định em phải lấy người xinh như chị
    rồi em phá lên cười với ý tưởng ngộ nghĩnh của mình, tôi thường mắng yêu em là ông cụ non còn em nói tôi hơn em những 10 tuổi mà chả người lớn hơn em tẹo nào. Câu hỏi của cậu bé tên Hoà đưa tôi trở về thực tại.
    - Chị ơi, quả bóng này bọn em để lại đá hay chôn cho thằng Tý?
    - Em cứ để lại đá đi, Tý cũng muốn thế mà, bạn ấy sẽ vẫn đến xem các em đá bóng đấy, chỉ là các em không nhìn thấy bạn ấy thôi.
    Trái tim tôi lại 1 lần nữa oà vỡ, đau nhói, cũng nơi này em đã an ủi tôi khi tôi mất đi 1 người bạn thân, còn bây giờ tôi mất em ai sẽ là người an ủi tôi đây?
    Từ ngày em mất mỗi lần về quê tôi ít ra biển hơn. Mỗi khi tôi sắp đánh mất nụ cười của mình thì tôi lại nhớ đến lời em nói " chị cười trông xinh hơn rất nhiều"
    Tý ơi! Giờ này em ở đâu??? "
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    HIc, hôm nay định về TH mà cuối cùng lại không về được. Chán thật. Cả tuần chăm chỉ, tưởng cuối tuần được nghỉ ai dè. Chiều thứ 7, sếp nhắn "sáng mai đến làm nhé" Hic, thế thì còn về quê thế nào được. Đã thế thì mình vào ttvn buôn cho bõ tức,

Chia sẻ trang này