1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Được sếp quý như thế là tốt chứ bà chị,được sếp để ý rồi......
    Lâu lâu không vào thăm Tiền Hải do đã mai danh,ẩn tích,ngày hôm nay thấy sự kiện em quynhchi có người yêu,em xin phép hội trưởng,hội phó cho em spam 1 cái,chúc mừng bé quynhchi ( bé nhưng chẳng bé đâu ).Con gái trong nhà như bom nổ chậm,em nó có người yêu rồi thì cũng phải mừng cho em nó 1 cái chứ,quả bom này hơi to đấy nha,không nhanh nó nổ thì ai chịu trách nhiệm?
  2. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gonewiththewind18_4
    "Lần anh đó đã hỏi em
    Ở trên đời Thế nào là hạnh phúc
    Em trả lời đó là điều không thật
    Bởi thế gian này quá lắm chuyện đảo điên"
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 10/07/2005
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Oạch phải mất đến 20'' mới vào được, net ở nhà mình vừa chậm vừa đắt ( đang dùng chùa quen rùi đến khi phải trả xiền...xót quá ) . Kể cho mọi người nghe " một câu chuyện có thật".
    Chàng và nàng lâu rồi ko gặp nhau vì bình thường chàng còn mải bận đi cưa gái, nàng thì bận mải đi chơi. Họ học với nhau từ khi chàng còn mặc quần thủng đít, kỉ niệm nhiều lắm.....Rồi một ngày họ gặp nhau trên quê hương TH yêu dấu, tưởng chừng sẽ có cả 1 khoảng thời gian dài để ôn lại kỉ niệm xưa.....Họ đi với nhau trên 1 chiếc xe đạp cũ ( thỉng thoảng lại nhảy tưng tưng lên vì gặp phải ổ gà ) trên những con đường đã gắn bó 1 thời thơ ấu. Vòng ra sau nhà văn hoá huyện nàng thấy choáng vì cánh đồng ngày xưa bây giờ là 1 khu " đô thị " mới rất đẹp với con đường trải nhựa rộng rãi và những ngôi nhà 3, 4 tầng khang trang đẹp đẽ. Nàng thẻ thọt :
    - Nhà đẹp nhờ anh nhỉ ?
    - Ở đây toàn nhà các bác xếp to của huyện ta đấy. ( rồi chỉ vào ngôi nhà to nhất, đẹp nhất) . Ngôi nhà này là của " ông vua TH", đã có lần "được" lên báo cơ đấy em ạ, vừa giàu có lại vừa " nổi tiếng" , thích thật !
    - Ước gì mình cũng có 1 ngôi nhà như thế anh nhỉ ?
    - Em yên tâm, sau này anh làm to anh xây cho em hẳn cái biệt thự to uỳnh chứ .....thế này nhằm nhò gì......
    ...........
    Biết rằng chàng là " TH đệ nhất bốc phét" nhưng nghe những lời chàng nói nàng vẫn sướng lắm,đôi mắt lim dim mơ màng.....thì bỗng ...........h.......u......ý.......t .......chàng huý ( hay suỵt gì đấy ).
    - Chàng h....u....ý.......t.......xì gì thế.
    - Ta đang gọi .....con chim bồ câu trắng đang đậu bên đường kia kìa....
    - Gọi chim mà như...........gọi chó thế á ( nàng gây thơ hỏi lại ).
    Két!!!!!!!!!!!
    - Sao mà mày chẳng có tí lãng mạn gì cả !!! ( Dừng xe cái két lại rồi chàng hét lên ).
    - Ơ ! Tao thấy thế nào thì nói thế chứ!
    - Ối giời đi với con trai mà mày thô thiển thế thì có mà.......
    - Mặc kệ tao!
    ..............
    Kết thúc câu chuyện là cái lưng sưng vù của chàng vì bị ăn cấu và ăn đánh. Ai về nhà lấy !!!
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô em QC, câu chuyện hay thế. Cũng lãng đãng gớm nhỉ???
    Tặng em một số bông hồng để về tặng...............chàng đặng làm lành.
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    The Time!!!
    Về quê, thấy có thằng tay cầm bó rau, đút cho con lợn ăn, con lợn ngúng nguổi lúc ăn lúc thôi, thằng kia tức lắm....
    Tôi tôi ngạc nhiên xen vào:
    _ Sao anh không để cho xuống cho nó tự ăn, việc gì phải cầm
    lên tay cho mất thời gian?
    _ Thời gian thì liên quan gì đến con lợn?
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tối hôm nay ngày 15/7 Nhím có mặt ở Tiền Hải, vậy đồng chí nào muốn đi uống cafe hoặc đi biển Đồng Châu lượm trứng vịt thì alo cho chị Nhím gấp. nhé, nhé, nhé.
    Híhí. Đang post bài thì đã co QChi và Ếch xanh đăng ký bám càng chị Nhím roài.
    @ Đậu phụ thiu: nhóc còn ở nhà không đấy. kekeke, mà ko ra đón chị thì liệu hồn

  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác quay trở lại topic này. Gớm, bác mở topic này ra sau đó lặn 1 hơi dài chẳng thấy sủi tăm tí tẹo tèo teo nào. Hy vọng gặp bác 1 ngày gần nhất, cụng ly làm quen cái bác nhẩy
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vào nhìn thấy cái bác chủ topic này nhưng chưa kịp chào thì bị out.
    Chào mừng bác đã trở lại và hy vọng bác sẽ ở lại để đóng góp cho topic TH ngày một đông vui và hoành tráng hơn.
    Tháng 8 bà Kon Tiền Hải sẽ gặp nhau, hy vọng được gặp bác.
    (Mình là mình rất thích con trai TB- QC nhỉ)
  9. juventus2004

    juventus2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác " đệ nhất TH BỐC PHÉT" thế nào nhưng qua bài viết này bác QC184 đã dành lại cái chức danh này một cách xứng đáng
    Đúng là : " PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI
    ĐẲNG CẤP MỚI KLÀ MÃI MÃI"
    CHÚC BÁC QC184 GIỮ MÃI ĐƯỢC ĐẲNG CẤP CỦA MÌNH
  10. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thấy mọi người về quê làm mình thèm quá. Nhím, QC , đậu phụ và một vài đồng chí khác đi Đồng Châu nhớ nhặt ít trứng vịt lên làm quà nhá. À mà mang thêm ít thịt tiểu hổ lên nữa nhá.

Chia sẻ trang này