1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ chủ nhà hôm nay mới thấy xuất hiện lại ! Tết các bác o TH có kế hoạch gì thì thông báo cho mọi người cùng biết nhé, chúng ta off cho vui cái nhỉ !!!!!!!!!
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi... quá sai là khác
    Cạnh nghĩa trang thì không có bể bơi và công viên nào sất.
    ( Lão phu ơ ngay đó, cách khoảng 15m, khi nào các huynh đệ rảnh thì mời vào chơi nhửa)
    Cạnh nghĩa trang nà một quần các thể loại quán ... giống khu vực trạng đầu TH, đúng nà do tư nhân đầu tư, nhưng có vẻ nham nhở nắm nắm. Sau này lão phu nàm chức gì to to sẽ điều chỉnh nại
    Sau quần các thể loại quán xá đó sẽ xây dựng một con đường gọi nà " đường vanh đai" chạy từ khu vực đầu Th ra cầu Tây lương ( thành đường thẳng). Hôm hỏi về cái đường này thì bí thư Th trả nời :" phải làm thế thôi, không cứ để các bố chạy rầm rầm như trâu húc trong nội thành thì chết". Khiếp, nại còn " nội thành " hi hi hi hi.... TH cũng có nội ngoài thành cơ đấy, anh em sắp thành giai gái thành thì mịa nó rồi
    Tết này nhất định anh iêm mình phải off line phát, gọi nà vui đầu xuân. tất nhiên sẽ campuchia và các thể loại tương tự
    Hoàng lão Tà này thỉnh thoảng về Th nhưng cái gì cũng rõ như ban ngày, ai muốn hỏi về vấn đề gì, về con người nào thì ta sẵn sàng cho biết các thông tin
    hahha mà có khi chúng ta biết nhau không chừng
    anh iêm nhửa?
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi... quá sai là khác
    Cạnh nghĩa trang thì không có bể bơi và công viên nào sất.
    ( Lão phu ơ ngay đó, cách khoảng 15m, khi nào các huynh đệ rảnh thì mời vào chơi nhửa)
    Cạnh nghĩa trang nà một quần các thể loại quán ... giống khu vực trạng đầu TH, đúng nà do tư nhân đầu tư, nhưng có vẻ nham nhở nắm nắm. Sau này lão phu nàm chức gì to to sẽ điều chỉnh nại
    Sau quần các thể loại quán xá đó sẽ xây dựng một con đường gọi nà " đường vanh đai" chạy từ khu vực đầu Th ra cầu Tây lương ( thành đường thẳng). Hôm hỏi về cái đường này thì bí thư Th trả nời :" phải làm thế thôi, không cứ để các bố chạy rầm rầm như trâu húc trong nội thành thì chết". Khiếp, nại còn " nội thành " hi hi hi hi.... TH cũng có nội ngoài thành cơ đấy, anh em sắp thành giai gái thành thì mịa nó rồi
    Tết này nhất định anh iêm mình phải off line phát, gọi nà vui đầu xuân. tất nhiên sẽ campuchia và các thể loại tương tự
    Hoàng lão Tà này thỉnh thoảng về Th nhưng cái gì cũng rõ như ban ngày, ai muốn hỏi về vấn đề gì, về con người nào thì ta sẵn sàng cho biết các thông tin
    hahha mà có khi chúng ta biết nhau không chừng
    anh iêm nhửa?
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao bác đậu phụ lai nói là không có nhỉ ? hôm trước em vừa về TH mà, em chưa tận mắt mục sở thị nhưng mà cái đứa hàng xóm nó thông báo thế, nó còn miêu tả kỹ lắm. Chả lẽ lại là "tin đồn" nhỉ? thôi đằng nào cuối tuần em cũng về TH em sẽ ra tận nơi ngắm nghía rồi thông báo lại sau.
    Đúng là TH được lên Thị xã thật nhưng mà phải đến năm 2006 cơ (cái này chắc chắn đấy). Bình mới nhưng ko biết rượu có mới không nữa ?
    Bác đậu phụ ở gần nghĩa trang hử? có khi em cũng biết bác đấy nhỉ? hôm nào bác về tổ chức ọp ẹp thì alo cho em nhá!!!
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao bác đậu phụ lai nói là không có nhỉ ? hôm trước em vừa về TH mà, em chưa tận mắt mục sở thị nhưng mà cái đứa hàng xóm nó thông báo thế, nó còn miêu tả kỹ lắm. Chả lẽ lại là "tin đồn" nhỉ? thôi đằng nào cuối tuần em cũng về TH em sẽ ra tận nơi ngắm nghía rồi thông báo lại sau.
    Đúng là TH được lên Thị xã thật nhưng mà phải đến năm 2006 cơ (cái này chắc chắn đấy). Bình mới nhưng ko biết rượu có mới không nữa ?
    Bác đậu phụ ở gần nghĩa trang hử? có khi em cũng biết bác đấy nhỉ? hôm nào bác về tổ chức ọp ẹp thì alo cho em nhá!!!
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sai bét, tôi ít về quê nhung thông tin cập nhật 24/24 nhé, chõ đó không phải CV cũng chẳng có bể bơi gì sất, họ mới khai tr­uơng Nhà hàng ở đó rùi, nghe nói làm ăn ế ẩm lắm, còn quả bể bơi của các bác thì đó chỉ là cái hõ bé tẹo nhu viên kẹo, hình nhu các bác ấy định kinh doanh quả "câu cá giải trí" nhung chua khai truong thui
    Bác đậu phụ thiu nhà ở khu nghĩa trang hả? Thế thì đích thị là hàng xóm rùi, tui ở khu đó gần 20 năm . Tết này bà con Xiền Hải mình offline cái nhẩy
  7. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sai bét, tôi ít về quê nhung thông tin cập nhật 24/24 nhé, chõ đó không phải CV cũng chẳng có bể bơi gì sất, họ mới khai tr­uơng Nhà hàng ở đó rùi, nghe nói làm ăn ế ẩm lắm, còn quả bể bơi của các bác thì đó chỉ là cái hõ bé tẹo nhu viên kẹo, hình nhu các bác ấy định kinh doanh quả "câu cá giải trí" nhung chua khai truong thui
    Bác đậu phụ thiu nhà ở khu nghĩa trang hả? Thế thì đích thị là hàng xóm rùi, tui ở khu đó gần 20 năm . Tết này bà con Xiền Hải mình offline cái nhẩy
  8. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có cái niềm kiêu hãnh là người TH như trungsy mặc dù Tôi sinh ra và lớn nên ở TH.Nếu ai có hỏi Quê tôi ở đâu tôi sẽ nói rằng đó là Thuỵ Liên Thái thuỵ Thái Bình.Khong phải tôi không yêu TH mà đơn giản quê tôi ở Thái Thuỵ nơi mà bố tôi đã sinh ra và lớn nên trong vòng tay của họ hàng thị tộc.
    Sinh ra lớn nên học tập tại TH,nơi đã cho tôi cuộc sống đầu đời để bây giờ tôi vẫn nhớ thế nào là quê ngoại. Đó là nơi mà bây giờ vẫn còn nghèo khó lắm nhưng ở đó rất ấm áp tình thương của quê ngoại,nơi dạy cho tôi thế nào là thật thà ở đó mỗi lần về tôi đều thấy không có sự lọc lừa,người dân rất mộc mạc chân chất họ rất thật thà ngay cả những điều riêng tư họ cũng kể cho nhau nghe nếu như ai đó muốn nghe.
    thủa nhỏ khi mà quê ngoại thì gần quê ngoại thì xa,tôi vẫn thường được bố mẹ đưa về đó để thăc mắc "Cái ao nhà ai mà rộng thế" và biết con vạng to như thế nào khi mà dì tôi đã để dành cho tôi con vạng lớn nhất mà dì đã mang từ biển vền nhưng tôi đã làm cho mọi người sọ hãi vì không thể ăn nổi nó,để đến bây giờ mỗi lần về đó mọi người lại nhắc lại và tôi rất xung xướng về điều đó. Lớn nên một chút tôi biết cầm chiếc móc đi bắt móng tay mang về nếu canh,điều đó thật thú vị .
    Bây giờ tôi vẫn biết rằng thỉnh thoảng Ngoại Tôi vẫ đi bắt cua cáy và những con cá lác dọc những con sông và các gì tôi vẫn đi bắt vạng nhưng bây giò mọi thứ không còn nhiều như trước kia nữa thay vì những thúng lớn thúng bé đội về sau mỗi lần đi biển thì bây giờ chỉ là vài con vạng nhỏ.Cuộc sống vẫn khó khăn nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
    Bây giờ,khi có dịp trở về thăm ngoại thì tôi lại ra đồng se cát, lấy nuớc...những công việc hết sức bình thường của nghề làm muối, nhưng quả thực tôi làm không tốt lắm.Cái công việc đó nếu bạn đã từng nhìn thấy mỗi khi có dịp ra Đồng Châu thì bạn sẽ cảm nhận được nỗi vất vả nơi đây. những chiếc xe cút kít trở đầy muối mặn của biển cả nhưng giá rẻ lắm.
    Tiền Hải,nơi đã cho tôi nguồn sống, đã giúp tôi từ một đứa trẻ quậy phá trở nên tốt hơn khi tôi phát hiện ra cái thư viện huyện, hầu như mỗi lần có dịp là tôi đều tót ra đấy để đọc:đọc ngấu nghiến từng cuốn mà tôi cho là hay(tôi thường đọc sách danh nhân,binh pháp,lịch sử...), lần trước tôi về gặp cô thủ thư và cô vẫn chưa quên tôi, vâng thư viện đã dạy tôi sống như thế nào.
    Bây giờ Tôi không ở TH nữa,nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn TH đã cho tôi rất nhiều .
  9. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có cái niềm kiêu hãnh là người TH như trungsy mặc dù Tôi sinh ra và lớn nên ở TH.Nếu ai có hỏi Quê tôi ở đâu tôi sẽ nói rằng đó là Thuỵ Liên Thái thuỵ Thái Bình.Khong phải tôi không yêu TH mà đơn giản quê tôi ở Thái Thuỵ nơi mà bố tôi đã sinh ra và lớn nên trong vòng tay của họ hàng thị tộc.
    Sinh ra lớn nên học tập tại TH,nơi đã cho tôi cuộc sống đầu đời để bây giờ tôi vẫn nhớ thế nào là quê ngoại. Đó là nơi mà bây giờ vẫn còn nghèo khó lắm nhưng ở đó rất ấm áp tình thương của quê ngoại,nơi dạy cho tôi thế nào là thật thà ở đó mỗi lần về tôi đều thấy không có sự lọc lừa,người dân rất mộc mạc chân chất họ rất thật thà ngay cả những điều riêng tư họ cũng kể cho nhau nghe nếu như ai đó muốn nghe.
    thủa nhỏ khi mà quê ngoại thì gần quê ngoại thì xa,tôi vẫn thường được bố mẹ đưa về đó để thăc mắc "Cái ao nhà ai mà rộng thế" và biết con vạng to như thế nào khi mà dì tôi đã để dành cho tôi con vạng lớn nhất mà dì đã mang từ biển vền nhưng tôi đã làm cho mọi người sọ hãi vì không thể ăn nổi nó,để đến bây giờ mỗi lần về đó mọi người lại nhắc lại và tôi rất xung xướng về điều đó. Lớn nên một chút tôi biết cầm chiếc móc đi bắt móng tay mang về nếu canh,điều đó thật thú vị .
    Bây giờ tôi vẫn biết rằng thỉnh thoảng Ngoại Tôi vẫ đi bắt cua cáy và những con cá lác dọc những con sông và các gì tôi vẫn đi bắt vạng nhưng bây giò mọi thứ không còn nhiều như trước kia nữa thay vì những thúng lớn thúng bé đội về sau mỗi lần đi biển thì bây giờ chỉ là vài con vạng nhỏ.Cuộc sống vẫn khó khăn nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
    Bây giờ,khi có dịp trở về thăm ngoại thì tôi lại ra đồng se cát, lấy nuớc...những công việc hết sức bình thường của nghề làm muối, nhưng quả thực tôi làm không tốt lắm.Cái công việc đó nếu bạn đã từng nhìn thấy mỗi khi có dịp ra Đồng Châu thì bạn sẽ cảm nhận được nỗi vất vả nơi đây. những chiếc xe cút kít trở đầy muối mặn của biển cả nhưng giá rẻ lắm.
    Tiền Hải,nơi đã cho tôi nguồn sống, đã giúp tôi từ một đứa trẻ quậy phá trở nên tốt hơn khi tôi phát hiện ra cái thư viện huyện, hầu như mỗi lần có dịp là tôi đều tót ra đấy để đọc:đọc ngấu nghiến từng cuốn mà tôi cho là hay(tôi thường đọc sách danh nhân,binh pháp,lịch sử...), lần trước tôi về gặp cô thủ thư và cô vẫn chưa quên tôi, vâng thư viện đã dạy tôi sống như thế nào.
    Bây giờ Tôi không ở TH nữa,nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn TH đã cho tôi rất nhiều .
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hoangf????
    Nam hay nữ vậy ta? tuổi tác bao nhiêu cũng khó đoán...
    Đọc nhiều danh nhân, binh pháp vv... gì gì đó cũng thật tốt., nhưng hi vọng trước khi post hãy đọc nại xem xem có gì bị nỗi không. Lúc thấy bảo nà sinh ra nhớn lên ở Th, lúc ở thái thuỵ? ( có phải lúc chỗ này lúc chỗ kia?). Có một chỗ nhầm quê ngoại với quê nội.... Dù sao, nếu sống ở Th cũng coi như nà người Th được rồi. Cái thư viện đó cũng khá hay, chị cán bộ cũng khá trẻ đẹp ( trừ cô Tuyết sấp sỉ tuổi băm hehhee). Hồi xưa, mỗi khi được về Th, ta lại tót vào đó ngồi tranh thủ học bài, hic hic hic, cơ man nào gái xinh, toàn các em bé mầm non mới nhú, mình đi xa lên không quen mặt, nhìn fê như ban mê.
    Đúng rồi đấy, cạnh nghĩa trang nà quần các thể loại quán xá, chẳng có bể bơi hay công viên đâu , cũng khá ế ẩm
    Ta có ý kiến này: Điểm nại những người " yêu" Th, kiểm tra danh số, thấy đủ nàm phát thì khoảng mồng 4 hay lân cận đấy nàm phát ọp. vấn đề tài chính cứ thoải mái , tất cả campuchia hết, khỏi no. Nhưng trước hết giới thiệu sơ qua về bản thân đi...
    Ta giới thiệu trước vậy :
    Ngoại hiệu : Hoàng lão Tà ( Đông Tà).... tuổi đủ lấy vợ nhưng chưa có lên ...chưa lấy
    Sở thích: nghe nhạc, đá cầu... ăn sữa chua
    trú tại khu 4 thị trấn Th ( trước nghĩa trang đó)
    Mẫu người yêu thích: giống cái tivi
    Năng lực đặc biệt : ngủ bất kì nơi đâu, lúc nào ...
    Anh iêm giới thiệu đi.... biết đâu chúng ta từng nà bạn nhau ( khửa khửa khửa)

Chia sẻ trang này