1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng là được một bữa XỊT chó thật
  2. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ qua đi .................................
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đến chết cười với chuyện hẹn hò của mấy " bà ". Cứ xôn xao cả lên rồi đến phút chót thì .......tịt ngóp.........
    Nhím hẹn với em từ đầu tuần, cuối tuần chị lên TN rồi qua chỗ em chơi, đến thứ 6 vẫn còn chắc như đinh đóng cột : Tối mai chị em mình gặp nhau nhé.............Gớm em sướng sướng là, ở 1 mình buồn thúi ruột, có ông anh thì cứ cuối tuần là " đi công tác " tự dưng lại có bà chị hẹn lên chơi, em chuẩn bị rõ kỹ : "trang hoàng" nhà cửa đẹp đẽ, mua hoa về cắm, lại cho cả học trò nghỉ học........ để chuẩn bị " long ........trọng " tiếp đón bà chị ở vùng núi heo hút nầy...........Xong tinh tươm, alô xem bà chị đã đến nơi chưa thì : " Chị đang ở ..........chùa Thầy ( hay chùa ầy ầy.......gì đó ), kế hoạch thay đổi nên bọn chị ko lên TN nữa ........." Bó tay, hết chuyện để nói !!!
    Chị Điêu thì định hẹn hò rủ mọi người tiến quân về TH vào 2/9 nhưng .........vấn để luôn là ở chỗ hội trưởng và đại tỉ...........lúc nào cũng mải đi du hí , chán. Bà chị này cũng khoái đi HNC, hẹn là sẽ lên TN để đi ..............Có lẽ lại là "hẹn kiểu Nhím " Thôi thì cứ phải người thật việc thật thì ta mới tin được chứ nghe các bà nói mồn thì chết
    ( Nghĩ lại thì vụ về TH lần trước mình cũng cho các bà ấy leo cây nên lần này cũng ko tức lắm. Chứ cứ như mọi khi là dỗi ngay rồi đấy )
    Mọi người chuẩn bị offline vào tháng 9 nhá !
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mồng 2 tháng 9 được nghỉ thêm 2 ngày nữa vì rơi vào đúng thứ 7 và chủ nhật.... Hôm đó chắc đông đủ lắm
  5. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ai được nghỉ chứ tui thì
  6. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    To QC: Ối giời ơi, đó mới là kế hoạch thôi em, có hai khả năng là sẽ lên Hồ Núi Cốc thăm ... Quỳnh Chi, thứ hai là đi SaPa thăm... Sư vào ngày 2/9. Kế hoạch chỉ là kế hoạch, nó lại còn phụ thuộc vào đồng bọn nữa chứ. Còn nếu về Thái Bình lại phụ thuộc vào bà con trong hội. Như thế mới vui và thể hiện tinh thần đoàn kết . QC hết sức bình tĩnh, chị cũng sợ em giận, em dỗi lắm chứ, nhể.
  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này toàn bàn lùi, mời các chức sắc trong làng ra đình phạt vạ. Con mụ Đốp đâu rồi...
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 22/08/2005
  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là thế mà, tuần vừa rồi ngày nào cũng 7-8h tối mới về, hic, được cả ngày chủ nhật ngủ....sướng. Giờ vẫn đang ngồi thì biết rồi đấy, năm ngoài 2/9 cả văn phòng không ai nghỉ ngoại trừ mình vì can tội không biết........cứ thế nghỉ.
  9. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sư lại "mò" lên Sapa rồi hả chị, tên này láo thật, đi Sapa mà ko thèm " báo cáo " 1 câu với em để em còn đòi quà ( dẫu biết là có đòi vậy chứ đòi nữa cũng chỉ là........con số 0 ). Hay là chúng ta đi Sapa thăm Sư trước rồi đợi dịp nào đó cả nhà cùng kéo lên TN "thăm" em sau , đằng nào cũng lên thăm em thì lên đông đông tí cho hoàng tráng . Em thích đi Sapa lắm, nếu đi thì nhất định em sẽ đi cùng nếu ........chi phí vừa phải thôi ( có ai bánh bao mình ko nhỉ ???)
    @ Anh Tí tách : Anh là anh ko có được đâu nhá !!! Phạt anh lần off tới phải: Hoặc là " nói thật nhiều " hoặc là phải trả tiền nước chanh leo cho mọi người ( ai ko uống chanh leo thì tự trả tiền cho mình , chỉ lợi cho mình và hội trưởng thôi, nhân đạo ! ). Có khi với 1 người vô cùng ít nói như anh Tách thì chọn phương án 2 có khi dễ hơn ấy chứ nhẩy ?
  10. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. QC ơi gì mà bức xúc vậy em, chị nhận lỗi rùi mờ, em cũng chẳng cho chị leo cây vụ về TH còn giề, hôm đó sau khi chờ em dài cổ chị gọi ra nhà em thì mama em bảo "QC đi TN rồi cháu ạh" - chán. Nhóc biết không, tối T6 chị vẫn chắc nịch là hôm sau sẽ đi TN, hì hụi vác 2 cái nồi cơm điện đến nhà cô bạn để mai lên đường thì được thông báo mama của khổ chủ vừa lên HN thăm cháu ngoại....huhuhu....thế là kế hoạch nát bét, quyết tâm không để mấy cái nồi cơm điện nghỉ ngơi bọn chị chuyển qua đi mấy cái chùa ở Hà Tây mục địch là để ...cầu duyên. Hôhô. cầu khấn chả biết linh nghiệm đến đâu mà hôm qua con bạn chị xem bói cho chị nó bảo "cuối năm nay mày sẽ lừa được 1 thằng " rồi phán thêm 1 câu " đời bây giờ sao vẫn còn sót 1 thằng ...bọn mày nhờ" - hic. chuối cả vườn.
    To All: Theo thông tin mới nhứt em vừa nhận được là cuối tuần này cô út ít QC sẽ đưa đức lang quân tương lai xuống HN để ra mắt gia đình nhà mình, vậy đề nghị mọi người phân công nhau chia nhỏ cậu ta ra để chấm điểm nha

Chia sẻ trang này