1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhẩy, ai đó cứ chụp vài bô ảnh nhá, tớ thẩm định lại sau. .
    Lâu rồi không được gặp ai, nhà cửa thì cứ vắng tanh vắng ngắt. Quanh đi quẩn lại chỉ có Nhím, Tách, QC, YMD, Dieu. Sư sãi, Đậu phụ và vân vân biến đâu mất rồi...
  2. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    keke, thời gian trôi nhanh thật, nhớ ngày nào QC còn bé tí, vẫn nhõng nhẽo đòi mình bế mỗi khi mình đến nhà, bây giờ đã có bạn trai rồi cơ àh. được rồi, về đây để anh chấm điểm cho nào ( tất nhiên không thể lấy anh làm hệ quy chiếu được rồi )
    to nhimxukhotinh : người đấy có thể là anh đấy.... cuối năm nay sẽ có câu trả lời
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất : Sau khi QC được hội trưởng Nhím xù " bổ vào đầu " cho cái tin " sẽ đưa ......về ra mắt", ko muốn làm hội trưởng " mất mặt" vì cái tội " nói láo" em đã cấp tốc đi tìm.........người yêu. Em thì muốn tìm 1 anh chàng dân tộc cao to đẹp giai, măc......khố, nhưng lang thang dưới trời mưa như trút nước,lội bì bà bì bõm ở khắp nơi mà cũng chẳng anh nào chịu theo em về Thủ đô. Hậu quả là người yêu thì ko ......thuê được mà em thì lăn đùng ra ốm, hic.........Thế là kế hoạch về Hn của em tạm gác lại. Đừng trách em vì nguyên nhân xâu xa là đều do hội trưởng hết!!!!
    Tuần sau em về Th, chị Điêu xem thế nào hay là về chơi thăm ông luôn đi.........
    "Vắng mợ thì chợ vẫn đông
    Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui"
    Mặc kệ mọi người mất tích, em cứ thấy ở đây vui là được. Kể cả mọi người có biến hết thì em vẫn cứ chăm chỉ câu bài.
  4. spring86

    spring86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hihi sao không đi thuê ông anh JUVE nhà em ấy, em cho chị mượn đấy. Mấy lần đi chơi lão ấy cứ kể chuyện về chị, nghe mà thúi ruột, chồng với chả con thế đấy!
    Hihi nhân tiện đây em cũng muốn ra mắt BOX nhà mình luôn nhé. Em xin tự giới thiệu em là vợ bác JUVE học cùng bác ấy bên ngoại thương, em dân KINH BẮC nhưng muốn làm dâu Thái Bình. Nếu các bác không chê thì cho em gia nhập gia đình ta nhé!
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lại đây chị wéo cằm em nào , Gớm dân KBC với dân TH chúng ta có nhiều duyên nợ ghê, hết Lucky về bên ấy ra mặt lại đến cô em về bên này làm dâu. Chị chúc em có cả " tiếng lẫn miếng" chứ cứ như Lucky là ....khổ lắm đấy. Em về đây làm dâu chịu khó chăm chỉ thu dọn quét nhà nhé !
    Còn về Ku Juve, chồng em em ....sai chứ chị phong cho nó chức "TH đệ nhất bốc phét" rồi, nó cho chị leo cây đợi khỉ ko biết bao nhiêu lần rồi nên chị . A` mà nếu em muốn biết chuyện về Ku Juve thì cứ hỏi chị nhá. Chị biết nó từ cái hồi nó còn vô tư mặc quần .......đùi đỏ, đeo khăn quàng đỏ ..........đến nhà chị chơi đấy.
  6. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sư về nhà ngay, nằm sấp xuống......vạch ......M ra cho em hỏi tội:
    - Đi đâu mà cả tháng ko về nhà? đã bảo là đi đâu thì đi, làm gì thì làm thì cũng phải về qua nhà báo cáo tình hình cho em còn biết đường mà uốn nắn chỉ bảo kịp thời, đằng này cứ giòn chân đi để em phải ở nhà lo lắng đứng ngồi ko yên. Ko biết là có chuyện giề xảy ra........Lòng dạ đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa thì nhận được tin "Sư đang tán tỉnh em nào cùng lớp xinh lắm", thế có chết ko cơ chứ. Thế mà mồm lúc nào cũng leo lẻo, " anh lên chùa tu rồi" , "anh bận lắm", hoá ra là......Nói cho mà biết, nói anh Pre, ku Juve, hay mấy bác thất tình trong nhà đi tán gái nó còn có lý, đằng này anh đã bị đá đít bao nhiêu lần đến nỗi phải bỏ nhà nên chùa mà vẫn chưa sáng mắt ? Mấy roi ???.................
    Thôi ko khóc nhè nữa, đứng dậy em .....thương, vào trong nhà em rửa chân tay mặt mũi rồi em mua kẹo cho ăn nhá, lần sau phải nghe lời em nghe chưa ???

  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tách mấy hôm nay đi công tác, tin rằng có nhiều quà cho bà con làng ta lắm. Trong ngày hôm nay hắn sẽ lên Hà Nội, bà con chuẩn bị tinh thần mà lấy quà nhá.
    Còn Sư nữa, tán ai thì tán nhưng phải đem về làng trình diện trước khi có ý định này nọ đấy. Nếu không làng sẽ phạt vạ. Cái cô bé đeo kính xinh xinh, dịu dàng nào đó ý, nghe thì có vẻ được nhưng mà phải để các chức sắc trong làng xem xét đã. Nhớ đấy.
  8. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Híc. nhà mình ơi em đang bị Stress nặng, chả làm được việc gì nên hồn cả, hãy giúp em làm cách nào để xả stress 1 cách hiệu quả nhờ???
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, hừ tưởng xuống HP từ chiẻu thứ 2 nhưng phải làm đến hơn 10h đêm, sáng hôm sau mới đi được, chiều đi làm việc may mà xong. Hic, cái đường Lê Thánh Tông vừa bụi bẩn, vừa khó đi nhưng dở nhất là cách đánh số nhà có 1 không 2 : 1 đường có ít nhất 3 số nhà 01 (cuối đường 1 số, giữa đường một số và đầu đường một số), cái này ko phải bó tay mà bó toàn thân luôn. Hi, tối lượn vài vòng rồi về ngủ, sáng hôm sau chuồn sớm. Quà thì có đấy, ko phải mua..........mà là một đống quần áo bẩn, ai xung phong nào
  10. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    1. Đi chơi, kiếm chỗ nào yên tĩnh mà thư giãn.
    2. Nghe nhạc.
    3. Kiếm việc gì đó làm, quên đi.
    4. Nặng quá thì vào khoa TK

Chia sẻ trang này