1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ buồn nhở, lâu chả gặp ai
  2. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ừ buồn thật !
    Rỗi dãi đồng chí đến chơi !
    Nhà ta hiếu khách nào !
    Chúc mừng SN Windy sờ....13/4/06
  3. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của quynhchi184 viết lúc 09:29 ngày 16/03/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay đúng là xui xẻo quá, đấu tranh tư tưởng mãi sau 2 ngày trốn học mới đến trường được thì giáo viên ko thèm đến dạy, bít thế nghỉ ngay từ đầu cho rồi, hehe.
    Em thấy mọi người toàn nhẩy vào phê bìn nhau ko chịu trông nhà, nhưng ai cũng tạt qua được 1 tí tẹo rồi mất hút, hehe, trách chi ai nhỉ nhỉ ? Em dạo này chẳng bận, cũng chẳng rỗi, lười nên cũng chẳng muốn gõ bàn phím.......nhìn thiên hạ yêu đương mình thèm, 21 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai nào, buồn !thế mà Nhím cứ đổ oan cho em. Chẳng biết ai mải mê yêu đương quên nhiệm vụ lại còn đổ cho là bận việc 2....công ty, nhỉ!.
    Điêu nhà ta chuẩn bị làm luận văn ạ? lâu chẳng gặp Điêu nên em ko bít, Tách rõ nhỉ ? thế là nhà ta chuẩn bị có thêm người học cao cao rồi nữa đấy, oai phết. Thế có liên hoan ăn mừng chúc mừng Điêu ko hả bà con ?
    Mà hic........cả nhà.....em mất xe rồi.........Bao nhiêu SH, dylan...thì bọn trộm nó ko chơi, nó chơi ngay con xe của em chứ, nhưng với em nó là cả 1 gia tài.........
    Let the child in you bright !!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nghe cái này quen quen.........................
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác Linh Hoang ghé qua nhà. Hihi. bác trông nhà giúp e qua 30/4 nhé (lại có người để nhờ vả câu kéo roài).
    @ALL: Nhà mình sau 30/4 off nhở, để e Quỳnh Chi ra mắt chàng rể út của gia đình mình chứ nhể
  5. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai ngó ngàng gì cả, cả mình cũng thế
    @Nhím : đi chơi về chưa, nhớ phải có quà đấy.
    @Điêu : Ra báo tin vui cho bà kon đi, cứ im ỉm thế, crm kể hết cho tớ rồi.
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà tớ vừa làm 1 vòng Đà Nẵng - Tây Nguyên - Đà Lạt - Mũi Né - Nha Trang - Tuy Hoà - Phú Yên và về đến HN vào 11h30 đêm qua (7/5) híc và đang trong tình trạng ngấp nghé thất nghiệp đây. Tính đi nốt chuyến này về tu thân lấy chồng mà nghe chưnngf khó quá, tính ham chơi ăn vào máu mất roài QC nhỉ? lại cày tiếp để kiếm xiền đi nốt Miền Tây và Phú Quốc rùi chồng con sau vậy. Ưu tiên e QC sang sông trước vậy.
    @Điêu: kekeke điêu có gì mới mà ko chịu báo cáo nhé, báo gấp quá e ứ đến dự đâu đấy
    @All: quà đê , quà đê ai có nhu cầu nhận quà thì liên hệ e Nhím hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu và khiêm tốn để nhận quà nhé. để lâu quà bốc hơi thì ....ko phải lỗi của e Nhím nhở.
    Xí nữa thì quên: ai có cách nào chữa vết bỏng bô mà ko để lại sẹo hông mách e với
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năm mới trở lại Tiền Hải. Cảnh vật có đôi chut thay đổi nhưng con người vẫn thế, vẫn mặn mà, hiếu khách, đi đến đâu cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã quá lâu ko về lại, vì mình ko có thời gian ở lại chơi lâu, đi chơi mà như chạy xô, chỉ có một ngày phải đi thăm hết một vòng, mỗi nhà ngồi mươi mười năm phút, mệt rã muốn ở lại nhưng vẫn phải đi.
    Nắng, cái nắng vùng biển, mặn rát. Sáng ở nhà đi vẫn còn mưa bụi, đến TH trời đổ nắng to, cánh tay trần đỏ rát vì nắng giờ trở lên đen nhẻm. Tối về, trời lại mưa to, mưa ko cả nhìn thấy đường về, trời lại tối quá, một mình đi trên đường vắng, vừa sợ vừa lo, nghĩ liên miên, sao hôm đó mình lại sợ ma chứ, cái tội ngày bé tò mò thích nghe truyện ma, đi đến bãi tha ma cũng thấy sợ, đi đến gốc đa thấy rùng mình bất giác ngước lên cây. Đi mãi, cuối cùng cũng về đến nhà, vừa dựng xe bị bố mắng cho một trận '' con gái bằng đấy rồi mà đi đến giờ này để bố mẹ phải lo, lần nào xuống TH cũng thế ...'' ko dám nói gì...
    Có lỗi thật nhiều...
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, tớ đây. Đậu phụ quê mình đây....
    Cười 10 phát cho bổ toàn phần.
    Lâu lâu cũng định vào chơi tí, nhưng mò mãi chẳng thấy pass đâu, đâm nản.. o hiểu sao hôm nay lại nhớ ra pass, vào xem off ẹp thế nào. Mấy bà chị trong đây đi lấy chồng hết rồi hay sao o thấy đâu nhỉ. Em Chi nữa chứ.
    Thế dân TH off chuyến này đi bao người, tớ sắp bảo vệ đ a rồi nên cũng bận lắm. Chúc dân ta giàu mạnh nào bi bi
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày vô nghĩa nữa, buồn chán, tâm trạng bất an cố gắng hết sức mà cũng ko làm được việc gì ra hồn ,công việc ngập đầu mà cứ để ùn lại 1 đống, học hành thi cử liên miên mà tâm trạng thì bất ổn trở về nhà mong tìm 1 chút bình yên mà nhà cửa vắng vẻ quá. Giá có được 1 điều ước, chỉ 1 điều ước thôi thi tốt biết mấy. Mình sẽ ước được ngủ 1 giấc thật say và khi tỉnh dậy mọi chuyện đã qua chỉ là 1 giấc mơ-giấc mơ không có thật ...Uớc gì .....
  10. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa đĩa thịt quay (Nhưng em không thích ăn thịt quay)
    Độc lập tự do miếng nào to thì gắp

    Bản tường trình
    Kiến tha: Các cụ chức sắc trong làng
    Kiến tha: Đại tỉ, Hội trưởng, Thư kí và kiến tha các đồng chí khác.
    Tôi: Visual_dieu (bí danh Chim điêu, thần điêu và vân vân..) sau nhiều ngày bôn ba ở nơi gần như là giặc Ngô nay đã trở lại và vào thăm làng nhờ sự vắng mặt của các sếp. Trước tiên tôi chúc cả làng vưỡn mạnh khoẻ và tinh thần đoàn kết ngày càng cao.
    Trong thời gian qua, vì sức yếu tuổi già và vì thời gian eo hẹp nên tôi không thể đảo qua làng thường xuyên được mong các vị chức sắc và bà con trong làng bỏ quá cho. Và một điều này nữa là (như đồng chí Tách nói) tôi đã tốt nghiệp trường ĐH Xây Dựng, khoa Gia đình và cả hoàn thành xong một trường nữa cùng lúc nên không thể có lời báo hỉ với bà con vậy mong bà con mừng cho tôi và cũng bỏ quá cho tôi (lần nữa).
    To Tỉ và Nhím: dạo này Tỉ và Nhím vưỡn lượt phượt hả, các bác phong độ tốt thật đấy, chẳng bị chồn chân gì cả.
    To QC: Cái con A gù, A móc của em có hở hang bắt mắt gì không mà lại lọt vào mắt xanh bọn trộm?
    To Tách: Đồng chí này hình như đang mải mê chinh chiến hay sao ý, hồi này cứ biêng biêng
    To Sư: Này biến đi đâu mất thế, quay lại làm người trần mắt thịt rồi à?
    Em viết những dòng này là những dòng tâm huyết, mong gặp các bác vào những ngày gần đây nhất, nếu em QC nghỉ hè thì báo cáo nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Visual_dieu

Chia sẻ trang này