1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang vào đây mới thấy. Tiền Hải. Bao kỷ niệm. Quê Nội tôi đấy. Thật đáng iu. Những năm tháng tuổi thơ bên những bờ tre xanh rì rào và những cánh đồng lúa thơm. Nhà tôi bên cạnh cánh đồng lúa. Mỗi lần về quê, lại thấy mùi lúa mới thơm nồng. Biển đồng Châu ....Ôi chà chà. Thích thật.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình quê nội ở Đông hưng. Nhưng từ khi 1 tuổi, đã theo bà ngọai về Tiền hải để cai sữa, và mình ở Tiền hải cho đến khi lên 3.
    Lúc đó còn bé lắm, chẳng biết gì. Chỉ nhớ mình suốt ngày lũn cũn theo chân bà như một con chó con. Ở quê nhiều ao chuôm, bà sợ cháu nghịch, nên đi đâu cũng cõng cháu theo. Bà có túp nhà nhỏ xíu lợp rạ, cửa sổ trông ra mảnh vườn cũng bé xíu, có trồng 1cây na cũng bé nốt. Nhìn thấy quả na mở mắt là hạnh phúc lớn, vì sẽ được bà bế lên đẻ hái, dấm quả na trong thùng gạo đợi chín. Đấy là vị ngọt ngào nhất trong tuổi thơ.
    Lúc 3 tuổi, bố mẹ mang mình về Nam định. Ngày đi, bà khóc cháu khóc. Mình khóc suốt đường về, khóc hàng tuần sau đó. Khi vào nhà trẻ, ngày nào mình cũng xách cái túi vải đựng quần áo, đi lang thang trong sân khóc gọi "bà ơi bà thương cháu với".
    Rồi từ từ cũng nguôi ngoai, hai ba tuần 1 lần bà lên Nam định thăm mình, bao giờ cũng có 1 xâu cua bể ốp trong bẹ chuối. Năm mình 6 tuổi, nhà chuyển hẳn vào Nam. Mình được về chơi với bà 2 ngày. Hôm đầu bà giết con gà đang nhảy ổ. Hôm sau bà mua rươi làm chả, nhìn những con rươi kinh khiếp nằm chen chúc trong đĩa chả trứng, mình quẳng bát khóc thét lên, dỗi cơm bỏ ra hè đứng. Giá mình biết đây là lần cuối cùng ...
    Đêm nhà mình lên tàu vào Nam là một đêm gió mùa đông bắc. Bà ngọai mình áo bông rách, lưng còng, tóc bạc đứng khóc ở sân ga. Đường xa vạn dặm, bà không vào được thăm con cháu, cuộc sống khó khăn, mình cũng chưa một lần về thăm bà.
    Bà hay viết thư vào thăm con cháu, những lá thư chữ to nguệch ngọac, sai lỗi chính tả bây giờ mình vẫn còn giữ. Nhưng mình chưa 1 lần viết thư về thăm bà, hỏi tại sao thì mình cũng không biết trả lời thế nào. "Đến khi biết thương bà thì quá muộn. Bà chỉ còn là 1 nấm cỏ thôi"
    Ba năm sau bà mất. Mình còn bé không về đưa chân bà được, cũng không về cải cát. Nhưng từ đó, hễ nghe về Tiền Hải, là như gặp lại bà, thấy mùi khói bếp rạ quanh quẩn đâu đây. Tiền Hải thành quê trong tâm thức. Ai hỏi Thái bình thì ở huyện nào, mình luôn luôn trả lời ở Tiền hải, đến cây số 18 thì xuống xe đi qua một cái cầu gỗ vào chợ Cổ rồng. Cái cầu gỗ khấp khểnh ấy cũng là ký ức không thể quên của con bé 6 tuổi ngày xa quê.
    Mình không được biết biển đồng châu, nước khóang Tiền hải. Tiền hải đối với mình là túp nhà mái rạ của bà, là bóng cây na còi ngòai vườn, là dáng lưng còng tóc bạc của bà ngòai sân ga mưa phùn gió bấc.
    Hôm nay lang thang vào đây, nhớ bà kinh khủng. Quê thì vẫn còn đấy, nhưng biết về với ai bây giờ ?!
    Tết này có ai về Tiền hải, xin cho mình gửi 1 nén hương ...
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. Kaka ơi đừng điên nhá, em bị mất ĐT nên mất hết số của mọi người, dùng lại số của tỷ tỷ nên mới hỏi thế. Tết về Tiền hải off đê
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Huhu, dạo này dân Tiền Hải bận kiếm xiền ăn chơi rồi hay sao mà để Topic đìu hiu thế này. Đề nghị hội trưởng Nhimxu, thư ký Quynhchi, trưởng phòng bảo vệ Tax về nhà làm nhiệm vụ, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới và đón các thành viên mới nào.
    Tớ thay mặt BTC véo cằm các thành viên mới. . Giao lưu và hẹn hò để Tết này về Tiền Hải off đê.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ặ, kêu gỏằi thỏ mà ko có ai vỏằ chfm sóc nhà cỏằưa, 'ỏằf nó tan hoang thỏ này à. Tỏằ? thỏưt.
  6. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Kỏằ?eeeeeeeeeeeeeeeeee
    Sao bỏằ-ng dặng tỏằã tỏằã và em nhưm xạ quay lỏĂi sau 1 thỏằi gian dài biỏằ?t tưch thỏ, sỏp có vỏằƠ gơ ah
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko thấy ai viết gì nhỉ, search mãi mới ra topic này, lôi nó lên nào
  8. senbup

    senbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ôi những người con quê hương Tiền Hải anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và cũng là những người anh hùng trong lao động sản xuất đâu hết cả rồi? Tiền Hải ơi ta nhớ lắm chăng, nhớ từng con sông nhỏ những bãi dâu xanh ven bờ sông Lân, nhớ biển Đồng Châu rì rào sóng vỗ. Nhỡ những buổi chiều mùa hè theo lũ bạn ra cầu Tám Tấn tắm mát, cùng nhau bơi lội nô đùa cho thỏa thích để tối về bị bố cho ăn vài roi vào đít vì tội không nấu cơm chiều.
    Biét bao nỗi nhớ niềm yêu quê hương xứ sở, đã bao năm rồi tôi lưu lạc ngàn phương nhưng chẳng bao giờ tôi quên được quê hương mình Tiền Hải với những con ngừơi thân yêu nhất trong đơi tôi.
  9. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là người Thái Bình trên Hà nội rất là đông á Em xin phép mời các bác đang là SV tại Hà Nội tham gia Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội ---->http://www8.ttvnol.com/forum/thaibinh/982946/trang-15.ttvn
    Nơi anh em Sinh Viên với nhau có thể chia sẻ ,trà đá, nhân trần ....off ẹp mang đậm tính cách Sinh Viên và đặc biệt là SV Thái Bình .Hy vọng các bác ủng hộ Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội

    Thay mặt Hội: Tía Xù đã ký
  10. senbup

    senbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người chú ý !!!!
    Tiền Hải đã có trang wesite riêng rồi đó. Tên miền là http://www.hdhtienhai.com.vn
    mọi người tham gia thành viên và giới thiệu cho nhau nhé.

Chia sẻ trang này