1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người con xa đất cảng luôn hướng về quê hương!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nguyenvandiep, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvandiep

    nguyenvandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    những người con xa đất cảng luôn hướng về quê hương!

    tôi là một người sông xa HP nhưng tôi luôn nhớ đến HP
  2. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ôi là nhớ. Nhưng bạn nhớ về Hải Phòng như thế nào?. Cho mọi người biết với nhé.
    Cu lan nhat Hai Phong
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ừ, ai mà chẳng nhớ, mà mỗi người nhớ một kiểu khác nhau. Tâm sự của bạn là gì, sao không bộc bạch ra cho anh em được biết, có lẽ nỗi nhớ của bạn cũng giống như của tôi thì sao?

    Innocent
  4. nguyenvandiep

    nguyenvandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhơ'qua một hình ảnh của người bạn gái các bạn a
    Nhơ' mái tóc dài của nàng như những con đường thân thuộc mà tôi thường đi qua,
    Nhớ những Công Viên vưòn hoa mà tôi' tối tôi đi qua thây' mọi ngươi hôn nhau chụt chụt hiiiiiiiiii
  5. bach_dv

    bach_dv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ Hải Phòng chẳng hiểu vì lẽ gì nữa, có thể là một con đường tôi đã đi qua, co thể là một khung cảnh mà nơi đó tôi cùng bạn đã đi qua với những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò và trên tất cả là một nỗi buồn mang mác, một nỗi buồn chẳng biết vì sao, lúcnào. Tôi nhớ Hải Phòng, tôi cảm thấy thiếu một cái gì quen thuộc, tôi nhớ khung cảnh Hảỉ Phòng, con ngưòi Hải Phòng ( con người miền biển chem to kho mặn ) rất mặn mòi mà sao xa rồi tôi mới nhớ, mới thương.

    Tôi có chờ đâu có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu
    Với tôi tất cả đều vô nghĩa
    Tất cả không ngoài lẽ khổ đau

  6. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi trước nhưng các bác Cải lương quá!
  7. bach_dv

    bach_dv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chú Xuka này mỏ nhọn quá, chu bảo anh cai lương nhưng chú lại xúc phạm những tinh cảm của người con xa quê rồi, anh bảo thật nhé, hãy thôi hóng hớt và câm họng lại đi. Các cụ dạy rằng " biết thì hóng hớt... ". Hình như bố mẹ chú chưa dạy bảo chú cẩn thận thì phải, cho anh gửi lời trách tới cha mẹ chúu nhé.
    Chào chú và chúc chú lớn hơn nhé, đừng trẻ con như thế.

    Tôi có chờ đâu có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu
    Với tôi tất cả đều vô nghĩa
    Tất cả không ngoài lẽ khổ đau

  8. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cũng hơi sến hic,hic.
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  9. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì nhớ làm sao mà phải quan tâm nhớ về cái gì cơ chứ.
    mà hình như cũng chẳng có cái gì để mà nhớ.
    BAYVEO

Chia sẻ trang này