1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngưòi con xứ Nghệ đang sống và làm việc tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lexuanhung, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NThome

    NThome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dân Nghệ ở HN cũng có vẻ ham cá độ bóng đá quá !
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2004/06/3B9D3B2B/
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cứ nên đi, nhưng trước khi sà vào mâm em phải gặp anh trước. Anh sẽ đưa cho em 50k, thích ăn gì thì cứ ra ngoài mua mà ăn, mâm cỗ của bọn anh em làm ơn để yên cho. Nếu thích ăn ở nhà thì để anh bố trí mâm riêng nhé.
    Thế nhở!
    [/QUOTE]
    mâm anh có chai tửu đó chử chi .anh sợ em "ực" cả nên đuổi khoé em hả , hay để Gen mách bác nát bác í đến dọn
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Các anh lại cứ lạc đề ròi. Any way, vụ off này thế nào nhỉ? Có chắc chắn chi ko đây ạ? Bữa nớ em mà đến nhà anh VT mà nỏ thấy ai thì anh chí""""t với em..
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 18/06/2004
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    CÓ NGƯỜI NHẮC DÂN MÌNH TỀ ! CẢM ƠN HỌ ĐI CHỨ
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đen như chi, việc này chưa xong việc khác đã đến. Ngập đầu mất thôi. Rứa là thứ 7 chủ nhật hết FREE rồi. Bực cả mình. 11h30PM, tưởng thoát, thế mà không thoát.. Đến cái giờ đấy còn nhận điện thoại củ chuối. Thui, đành phải chờ lần sau gặp các anh "Đại Chép" của box rùi, huuuuu, tiếc quá trời iiiii
  6. lexuanhung

    lexuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ cái gì cũng phải tranh thủ. Tranh thủ yêu, tranh thủ học, tranh thủ làm giàu và chúng ta thì tranh thủ gặp nhau. Đây là dịp tốt để chúng ta gặp nhau và làm quen với nhau, hiểu nhau hơn. Tiếc quá, tuần này offline mà tớ chẳng tham gia được. Anh em có gì vui thì kể cho mọi người nghe với nhé! Hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người vui vẻ!
    Được lexuanhung sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 19/06/2004
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì chỉ có Gen và anh Thanh , quả này mình đến thật ,chủ nhật nhé ,anh em mình có việc đấy
  8. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, Thông báo...
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy là Ducbayern sau một thời gian du ngoạn ở SG chủ nhật này sẽ có mẹt ở HN. Anh em NTHN chuẩn bị tinh thần để ăn quà của BEREU gửi ra đó. Nghe nói là hai quả Sầu Riêng to bự và chôm chôm nữa.
    to Ducbayern: Em phải mang hết quà của chị Rêu ra đó không được bỏ sót một thứ gì. Nhớ chưa.
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đính chính, đính chính
    Quả thật là em có gởi quà ra cho Ducbayern. Nhưng chỉ 1 trái Sầu Riêng và Chôm chôm Nhãn thôi. Còn 1 trái, em gởi cho mấy anh ở SLFC. Mấy anh em NTHN nhớ ăn chia cho đồng đều nhé. Đừng có tranh ăn rồi đánh nhau gây mất đoàn kết nhé. Nói nhỏ nè, coi chừng lảo Natna đó...... ( chạy không lão Béo đó bắt đuợc thì đánh chít)
    To ViThanh: Anh đưa cho Hạnh_TA cái khăn đó dùm em nhé.
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chưa gặp đ/c Đức để nhận quà nhưng cũng xin cám ơn trước tấm thịnh tình của Rêu.
    Hôm kia chắc đ/c Đức uống với Hội SLFC-SG nhiều quá nên ra đến HN vẫn còn phê, thôi thì quà cáp nhận sau cũng được.
    Có cái nào mà không phải sầu riêng thì tớ xin nhận, còn lại thì nhường mọi người thưởng thức hết, riêng tớ thì bỏ của chạy lấy người thôi.
    Một lần nữa cám ơn Rêu nhé!

Chia sẻ trang này