1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngưòi con xứ Nghệ đang sống và làm việc tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lexuanhung, 14/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    em kể một chuyện VUI ưu tiên cho mọi người đang sống và làm việc ở HN nghe nhé :
    _Hương: Ê Tâm gọi cái Ngọc dậy bảo cái Ngọc gọi cái Huyền dậy . cái Huyền nói nó phải gọi cái Quỳnh dậy
    _ Quỳnh : Ê " Sở Lượn" dậy cho tao ngủ mày!!!!
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ... mà muốn chắc ăn hơn .. về xin phép trưởng họ đi đã nhé ... ko lại mạo phạm với tổ tiên thì khổ .
    Thành phần vô giáo dục !
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 09/06/2004
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Topic này có tiêu đề là Những ngưòi con xứ Nghệ đang sống và làm việc tại Hà Nội, vậy mà mọi người chửi nhau té tát, coi như trong Box này không còn ai nữa hay sao? Như thế thì có khác gì coi thường những người con Xứ Nghệ khác đang làm việc và học tập tại HN hay không? Rồi bạn bè các Box khác ngó vào họ sẽ nghĩ gì về những người con Xứ Nghệ?
    Đã là Diễn đàn thì có nghĩa là thảo luận, nhưng không có nghĩa là lôi nhau ra mạt sát, hãy cãi nhau bằng văn chương, bằng lý lẽ chứ không nên đệm những từ tục tĩu vào đây. Điều đó làm xấu đi hình ảnh của dân Nghệ trong mắt bạn bè nơi khác. Dân Nghệ có tiếng là có học vấn, trọng tình nghĩa, ưa văn chương,... Vậy nên tui muốn các đ/c phải hét sức bình tĩnh, không nên đã phá nhau một cách thiếu văn hoá trên này.
    Tui rất thích đọc những topic có nhiều ý kiến khác nhau, trong tranh luận phải đa chiều mới thú vị nhưng các đ/c cần phải biết ranh giới giữa tranh luận và xúc phạm cá nhân.
    Đôi lời góp ý, mong các đ/c lưu tâm hộ. Nếu có gì không vừa lòng cứ gửi tin nhắn cho tui, đừng chửi bới trên này làm ảnh hưởng đến những con người Xứ Nghệ khác.
    Thân ái!
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    tui đồng ý với"gungland" đó,mà bác ăn nói cũng được đấy,mà sao mọi người NTHN vốn dĩ đồng đội lắm mà sao lại làm mất đi truyền thống vậy.Đơn cử ngày xưa tui học XD mà thấy đánh nhau dưới sân KTX có tiếng gọi giọng Nghệ là "hấn đạp tau bây ơi"là kiểu gì cũng có tui và mọi người Nghệ nhảy vô can kg được thì choảng lại luôn kg để dân ta thiệt tí nào hết đâu.Nên nghe tiếng Nghệ là chúng nó kg dám doạ nat đâu.
    đó là Ví dụ nhỏ về tinh thần đoàn kết của dân choa đó.
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nha!
    Gen có một việc rất quan trọng làm , nhất là đối với những người con đang sống và làm việc ở HN
    ai có thể giúp Gen tập hợp mọi người cái nhẩy !
    sau ngày 15/6 Gen sẽ trực tiếp gặp mọi người và xin phép được nói chuyện với mọi người ,
    một công việc đầy ý nghĩa ,Gen xin cam đoan !!!!
  6. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ...
    Anh em cứ chọn 1 sáng sớm chủ nhật đẹp trời nào đó, hẹn hò tụ họp nhau cái cho đỡ... nhớ. Từ ngày Rêu về SG đến giờ nhiều anh mắc bệnh tương tư nên chẳng thấy xuất đầu lộ diện chi cả.
    Địa điểm dễ nhận nhau nhất là Capuchino, sau đó đ/c Nat muốn mời anh em bia bọt thì cũng OK luôn.
    Anh em lên tiếng ủng hộ cho cô bé Gen thân yêu cái nào!
    To Gen: Biết anh là ai rồi à? Chắc là vẫn còn nóng máu lắm nhỉ? Đại xá nhé!
  7. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Làm một lệnh quote phát.
    Vì cái này mà đại ca lên tiếng "chê" con gái Nghệ đúng không?!
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ...
    Anh em cứ chọn 1 sáng sớm chủ nhật đẹp trời nào đó, hẹn hò tụ họp nhau cái cho đỡ... nhớ. Từ ngày Rêu về SG đến giờ nhiều anh mắc bệnh tương tư nên chẳng thấy xuất đầu lộ diện chi cả.
    Địa điểm dễ nhận nhau nhất là Capuchino, sau đó đ/c Nat muốn mời anh em bia bọt thì cũng OK luôn.
    Anh em lên tiếng ủng hộ cho cô bé Gen thân yêu cái nào!
    To Gen: Biết anh là ai rồi à? Chắc là vẫn còn nóng máu lắm nhỉ? Đại xá nhé!
    [/QUOTE]
    cám ơn anh Vi_Thanh , vâng em biết anh là Gungland , còn anh Gungland cãi nhau ầm ầm với em trong topic "vì nạn nhân..." em không để bụng
    ,hay là anh đứng ra hô mọi người cũng được !!!
    Cám ơn anh trước (em cám ơn rồi nhá)
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, off tiếp đi mọi người, hikk em thấy nhớ mọi người quá đi mất. Không biết lần tới có ai là new member không nhỉ? Mình cũng muốn gặp em Gen phát, hiiiii, người có tinh thần tình nguyện hơi bị cao.
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Tinh-Vi-thanh ! Bác tổ chức họp mặt cái. Thứ nhất là để cho em Gen tuyên bố cái gì đó, cô bé này năng nổ nhiệt tình quá mà các anh chị ngồi yên thì cũng hơi áy náy.
    Thứ hai, và quan trọng hơn là để cho mấy bác bất đồng ngôn ngữ trong topic này có dịp offline chiến đấu để đỡ phải post lên nhiều câu từ mà o đc hay lắm ( nếu mà visitor vào xem lại hiểu lầm là dân Nghệ tinh vi, hay quảng cáo bản thân và rất đanh đá ). Vụ này chắc là thú vị đây, tui đặt cửa cho Sanu & Lương Cẩm Hà, ai đặt cho Vuathegioi va Vocong vậy ? Chán động khẩu rồi quay sang động thủ thôi.

Chia sẻ trang này