1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngưòi con xứ Nghệ đang sống và làm việc tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi lexuanhung, 14/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em gọi rùi anh làm xế cho em nhé
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    em ngồi ăn từ đầu buổi đến cuối buổi , không nói không năng!vậy có cho đi không
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Kiểu ni thì đứt roài bà con ạ. Sáng CN ni em nỏ đi được mô. Mà cũng nỏ răng cả, "có tui thì chợ vẫn vui mà tui bận đi dùi thì chợ vẫn đông". Chúc bà con ọp ẹp phê lòi mắt.
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cứ nên đi, nhưng trước khi sà vào mâm em phải gặp anh trước. Anh sẽ đưa cho em 50k, thích ăn gì thì cứ ra ngoài mua mà ăn, mâm cỗ của bọn anh em làm ơn để yên cho. Nếu thích ăn ở nhà thì để anh bố trí mâm riêng nhé.
    Thế nhở!
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bác Vinh Thanh à ! Em thấy vụ offline theo kế hoạch của bác nghe chừng o ổn lắm. Nên bố trí cho anh em đi ra ngoại thành câu cá or đi dã ngoại có vẻ hợp lí hơn, đợt này bọn e đứa đi học, đứa đi làm quanh quẩn mãi trong Hà nội chán rồi, cho mọi người hít thở tí o khí trong lành của ngoại thành. Thời tiết nóng nực này mà sáng ngồi quán cafe rồi trưa về nhà nấu ăn thì chán lắm.
    Em biết ý kiến của e là thiểu số nhưng cũng mong bác rộng lượng xem xét lại.
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đợt ni mà đi dã ngoại thì chắc chắn là không thành. Anh em đi làm thì có thể thoải mái nhưng các cô các chú đang ôn thi (học kỳ, đại học) thì mần răng có tâm trạng mà đi. Túm lại là mần chi đó nhẹ nhàng đi, đợi hết tháng 7 rồi tính chuyện "hoành tráng".
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, tháng này không thể là tháng ăn chơi được, hik hik... Nhưng mà vẫn thích đi chơi hi`, nên em nghĩ trưa về náu ăn ở nhà anh Thanh là cũng hợp lý, có điều em chỉ nhận phần rửa rau thui, heeeeee......
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÓ EM VÀ BÁC THANH LÀ ĐỰC THÔI À. CHÁN ! TỰ NHIÊN CÓ ĐƯỢC THỜI GIAN RỖI KHÔNG LO NGỦ BÙ MÀ COI EURO LẠI ĐI NẤU ĂN. TUY NHIÊN, NẾU ĐI CHƠI, CÁC EM CHO CÁC ANH ÔM NGỦ THÌ LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC
    CHỈ ÔM THÔI, ĐỢT NI THỨC KHUYA, NHỌC LẮM, KHÔNG MẦN ĂN CHI ĐƯỢC MÔ, MỘT SỐ CHỊ EM ĐỪNG LO, SỐ CÒN LẠI THÔNG CẢM.
  9. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng nên cố ... gắng(*) cho chị em vừa lòng! Cũng chỉ cỡ 1 hiệp 45 phút thôi.
    -------------
    (*) Cố...gắng nấu nướng, nhặt rau phục vụ chị em.. kekeke
  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lão này chỉ được cái nói phét là giỏi,một "hồi"như gà lão cũng không chịu nổi chứ đừng có mà nói một hiệp.
    Tui là tui phục các chú các các bác ở HN trong khoản ni đó....
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!

Chia sẻ trang này