1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Người Cùng Cảnh Ngộ.... Nhớ 1/2 Kia ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi LangTuSy, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những Người Cùng Cảnh Ngộ.... Nhớ 1/2 Kia ....

    Chào Các bạn
    Khi các bạn đã quyết định bước vào chủ đề này thì các bạn là những người đang yêu hoặc đã có người yêu và đang nhớ 1 nữa kia của mình. Tất nhiên những bạn chưa yêu cũng có quyền viết lên những suy nghĩ của mình. Cũng như tôi đây đang sống trong một tâm trạng ...thật sự buồn vì người tôi yêu nhất trên đời lại không có bên cạnh tôi, vì nàng đang ơ rất xa nơi tôi đang sống và làm việc. Nhưng tôi tin là chúng tôi sẽ không bao giờ... hai ngã đi về cả ! Là người trong cuộc nên tôi đứng ra lập topic này để những người " cùng cảnh ngộ " như tôi được chia sẽ một phần nào............. Hy vọng topic sẽ là một phần tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ.


    LangTuSy


    Được langtusy sửa chữa / chuyển vào 22/09/2002 ngày 18:42
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Oh, xin chúc bác mọi chuyện như ý muốn. Có niềm tin là có thành công mà! Nhưng xét về một mặt nào đó thì em không cùng cảnh ngộ như bác, hic, ảm đạm lắm. Mổi người một nơi, có hàng trăm ngã đi về ấy chứ!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì nhớ 1/2 kia lắm, nhớ nhất trên đời,nhưng phải đi rồi, hẹn ngày mai nhé .

    thatwhy


  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trái tim oi ! sao mà mày không thể nào nghe lời chủ đựơc vậy , mày không ngoan gì hết . Có những đêm tao khóc vì 1/2 kia mà mày vẫn thổn thức làm gì . Sao không chỉ cho tao cách tốt nhất phải làm trong lúc này đi.
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi nghỉ tới 1/2 nhưng mà không biết 1/2 có nhớ tới mình không?
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    em có hiểu trong lúc này anh nhớ em nhiều lắm không!Nhiều lúc anh cũng muốn nói hết nổi lòng của anh nhưng anh lại sợ!không phải là anh không can đảm đâu!Nhưng có lẽ em cũng muốn anh không nói những lời đó,phải không em!Bi giờ em đang làm gì ha?Em có nhớ tới anh khônng ha!Hay la em chỉ vô tình và hờ hững với anh?
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc anh chợt nghĩ tới em, tới những gì mà em đã giành cho anh, anh cảm thấy vui lắm, nhưng mà em ơi , nhiều lúc em quá hững hờ, em quá vô tình, em không thông cảm cho những hành động của anh, cũng bởi vì anh yêu em nên anh mới làm như vậy thôi.
    Nhưng mà dù sao thì anh vẫn yêu em.
  8. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ em lắm dù rằng nơi xa này không có em bên cạnh, chúc em hạnh phúc.
  9. Kingdragon

    Kingdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ai để nhớ hết huhuhuhu

    KingDragon
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    To kingdragon: Thì thế mới gọi là người cùng cảnh ngộ chứ, haha. Sao không giống như tớ đi, nhớ 1/2 của người khác cũng được mà, nhiều cô xinh lắm đấy nhá! Hãy nghĩ về những cô gái mà các anh đã nhắc đến trong cái topic này, hihi, không biết họ sẽ cho mình 1/2 cái gì nhỉ???
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này