1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Người Cùng Cảnh Ngộ.... Nhớ 1/2 Kia ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi LangTuSy, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi kô biết bây giờ nữa kia của tôi đang ở đâu nữa, nhưng tôi nhớ lắm,tôi biết mình kô thể thiếu anh được nhưng ... tôi cũng kô thể tiếp tục với anh được nữa. Tôi yêu anh nhiều lắm , nhưng có lẽ anh kô hiểu được điều đó , tôi lo cho anh nhiều nhưng bây giờ chỉ có nước mắt mới làm tôi vơi đi tấc cả thôi anh có biết kô? Bây giờ tôi chẳng cần gì nữa cả, tôi chi muốn lang thang 1 mình thôi , chỉ 1 mình tôi , tôi chỉ muốn được 1 mình vì tôi chỉ biết cho bản thân tôi thôi.

    Á , á , á ..... Maaaaaaaaa
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thật sai lầm nếu mãi ấp ủ trong lòng những điều mình không muốn nói, nhiều khi nhớ đến chợt bừng đỏ hai má hồng , anh bảo em đang nghĩ gì thế ? đâu có ? chợt xấu hổ ngoảnh vào vai anh tự hứa lòng mình không thế nữa .

Chia sẻ trang này